Nhà văn 'cảnh sát' Romain Puertolas: 3 tuần lột xác thành cây bút ăn khách

09/03/2015 07:31 GMT+7 | Đọc - Xem

(Thethaovanhoa.vn) - Từ một viên cảnh sát làm việc tại cửa khẩu biên giới ở Pháp, Romain Puertolas (39 tuổi) đã trở thành cây bút ăn khách bậc nhất sau khi tung ra cuốn tiểu thuyết The Extraordinary Journey Of The Fakir Who Got Trapped In An Ikea Wardrobe.

Điều đặc biệt là Puertolas viết cuốn truyện này trong vòng chỉ 3 tuần, giữa những giờ thay ca, khi làm nhiệm vụ ở biên giới Pháp và trong lúc xếp hàng mua đồ ở siêu thị.

The Extraordinary Journey đã đăng truyện của Puertolas, đưa anh tới chỗ nổi danh khắp thế giới. Sau khi một nhà xuất bản Pháp giành được quyền phát hành tiểu thuyết này, 30 nước khác trên khắp thế giới đã mua bản quyền xuất bản cuốn truyện.

Bất ngờ thành nhà văn nổi tiếng

Hiện nay Puertolas đã trở thành một nhà văn chuyên nghiệp. Anh đang có mặt ở Singapore để tham dự Hội nghị Francophone do Viện Francais Singapore tổ chức. Anh sẽ có buổi nói chuyện tại tổ chức Alliance Francaise và một buổi nữa ở cửa hàng sách Books Kinokuniya.

“Những gì đã diễn ra thật lạ thường. Bình thường thì các công ty phát hành ở nhiều nước phải đợi xem một tác phẩm văn học nào đó có ăn khách tại nước sở tại không thì họ mới đặt mua. Song chuyện đó lại không xảy ra với cuốn sách của tôi” – Puertolas nói.


Romain Puertolas và cuốn tiểu thuyết đầu tay ăn khách của anh

The Extraordinary Journey được xuất bản ở Anh hồi năm ngoái. Cuốn sách kể về Ajatashatru Oghash Rathod, một thầy tu khổ hạnh Ấn Độ đã lừa dối cộng đồng dân cư, để họ trang trải cho chuyến đi của ông tới Paris. Ông lừa dối họ chỉ vì muốn mua một cái giường của hãng Ikea.

Ở Paris, Rathod gặp khách mua hàng Maria tại cửa hàng Ikea và lập tức mê cô. Tiếp đó sau nhiều biến cố đặc biệt, Rathod đã có một cuộc chu du khắp thế giới "không giống ai". Ban đầu ông di chuyển trong một tủ đựng quần áo của Ikea, sau đó là trong chiếc vali  hiệu Louis Vuitton và cuối cùng là trên một quả khinh khí cầu.

Điều đáng nói là Puertolas viết cuốn tiểu thuyết này chỉ trong vòng 3 tuần, chủ yếu trên điện thoại di động. “Tôi chẳng phải nỗ lực gì” – Puertolas cười nói - “Câu chữ trong đầu tôi cứ tuôn ra như suối. Phần lớn thời gian tôi viết trên điện thoại di động, trong lúc di chuyển và xếp hàng trong siêu thị. Tôi còn viết truyện trên vỏ kẹo cao su và trên áo sơ mi”. 

Puertolas bày tỏ, anh không thỏa mãn nếu như độc giả chỉ cười khi đọc tiểu thuyết của mình. Anh tin trong cuốn tiểu thuyết có chứa thông điệp quan trọng. “Bài học ở đây là nếu bạn đấu tranh và gắng sức thì bạn sẽ có được bất cứ điều gì mình muốn. Nếu quá nhút nhát, bạn sẽ chẳng có được gì. Trong cuốn truyện này, tôi còn muốn nêu bật hoàn cảnh sống của những người vượt biên bất hợp pháp. Tôi không thích sự bất công và không thể chịu đựng được cảnh con người ta bị lừa dối”.

Không chịu được sự bất công

Không chấp nhận sự lừa dối là động cơ để cách đây 4 năm, Puertolas đã tải một loạt video lên YouTube nhằm “bóc trần” mánh lới của nhiều ảo thuật gia.

“Ngay từ khi còn nhỏ tôi đã biết người ta làm trò ảo thuật như thế nào. Tôi tiết lộ rất nhiều trò ảo thuật của David Copperfield. Anh ta không hề thích và đã chặn tài khoản trang mạng xã hội cá nhân của tôi 11 lần” – Puertolas chia sẻ.

Ghét sự lừa dối cũng là lý do để Puertolas đưa nhân vật thầy tu vào cuốn truyện của mình để chứng minh rằng các thầy tu chẳng hề có quyền năng huyền bí nào cả. Bất cứ ai cũng có thể làm được những việc họ làm.

Tính kiên trì, gan góc của Puertolas hình thành từ khi anh còn nhỏ. Cha mẹ anh chia tay nhau khi anh vừa cất tiếng khóc chào đời. “Mặc dù sớm thích nghi với hoàn cảnh của mình, tôi vẫn không thể đối diện được với sự cô đơn và đã khiến mình bận rộn hơn để quên đi cảm giác ấy” – Puertolas chia sẻ.

Sau khi trải qua rất nhiều công việc, gồm vai trò kiểm soát không lưu ở Madrid (Tây Ban Nha), Puertolas trở thành cảnh sát tại một cửa khẩu biên giới của Pháp ở tuổi 33.

 “Các đồng nghiệp của tôi phải xử lý nhiều vụ việc liên quan đến giết người, hiếp dâm và trộm cắp. Tôi thì được giao xử lý những người nhập cư bất hợp pháp. Họ chỉ có điều dở là vượt biên mà không có giấy tờ hợp lệ, chứ họ chẳng hề hãm hại ai cả. Tôi muốn viết một cuốn sách về những rắc rối của dân nhập cư, về những người bất hạnh sinh ra ở đâu đó như Sudan, nơi người dân chẳng được phép đi bất cứ đâu” -  Puertolas nói.

Về phần mình, Puertolas đã bỏ nghề cảnh sát từ tháng 12/2014. Nhiều người cho rằng, một cây bút thành công bất ngờ như anh sẽ gặp thách thức khi cho ra đời cuốn tiểu thuyết mới. Tuy nhiên, Puertolas cho biết: “Tôi chỉ mất 2 tuần rưỡi để viết cuốn truyện thứ 2. Giờ tôi đang viết 5 cuốn tiểu thuyết, một trong số đó tôi sẽ chọn là tác phẩm thứ 3 của mình”.

Tiểu thuyết của Puertolas hiện đã chiếm vị trí đầu trong danh sách các cuốn sách bán chạy nhất ở Pháp. Nhiều công ty đã muốn giành mua bản quyền chuyển thể tiểu thuyết thành phim.

Việt Lâm (tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm