Chặng áp chót giải đấu tranh Cúp Tôn Đông Á sáng 29/4 chứng kiến thêm những chi tiết rất thú vị khi Thành Tâm giành điểm để cầm chắc Áo xanh còn Trường Tài suýt mất Áo vàng.
Đương kim Áo vàng Nguyễn Trường Tài có thể sẽ bảo vệ được danh hiệu mà anh đã làm được như năm ngoái. Hai năm liền sở hữu danh hiệu danh giá nhất cuộc đua, Trường Tài đang trên đường viết nên kỳ tích cho bản thân và xe đạp TP.HCM.
Tay đua VUS TP.HCM tiếp tục lặp lại điều mà anh đã làm được cũng ở chặng đua tại Nha Trang này năm ngoái. Nguyễn Trường Tài đã vươn lên chiếm Áo vàng từ tay Huỳnh Thanh Tùng bất chấp nỗ lực tột cùng của các đối thủ bám đuổi.
Thầy trò HLV Đỗ Thành Đạt đã khẳng định vị thế thống trị của xe đạp Việt Nam trong năm 2015.
Tay đua đội Quân khu 7 đã tận dụng sự kìm kẹp của các đội đua mạnh để vượt lên, lần đầu tiên thắng chặng ở giải năm nay.
Tay đua trẻ của Domesco Đồng Tháp đã lại khẳng định mình không có đối thủ ở những chặng đường đèo. Trong chặng đua sáng 21/11, Ngọc Sơn đã bảo vệ được danh hiệu Áo đỏ của mình.
Trưa 19/11, cuộc đua lần thứ 18 năm 2015 tranh cúp phát thanh VOH đã tiếp tục khởi tranh chặng đua thứ 3 từ thị xã Gia Nghĩa (Đắk Nông) đi Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk). Lê Văn Duẩn lại nhắc người ta nhớ đến cú nước rút ngoạn mục.