Đêm 30 Tết, vào giờ trước Giao thừa… có ai lên trước chợ Đồng Xuân, để nhìn những cái gì còn lại, những cái gì bị khinh bỉ từ chiều?
Quán cà phê vỉa hè nhưng đông khách, ngoài giới cổ cồn công sở là đám bạn trẻ tụ tập, tán gẫu...
Ngày Tết, trong tiết trời ấm áp xua tan cái giá lạnh của mùa Đông, bên chén rượu thơm mừng Xuân, con người có thể tạm quên đi sự nhọc nhằn của cuộc sống thường nhật, những rủi ro của năm cũ để chuẩn bị một năm mới với bao kì vọng.
Lãnh đạo Hà Nội đã giao các đơn vị cấp dưới kiểm tra và có biện pháp xử lý nhằm hạn chế cao nhất những hành vi thiếu văn hóa trong nhà trường và ngoài xã hội, nhất là hành vi nói tục, chửi bậy.
Đồng bào trong nước và du khách quốc tế khi đến thăm Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh (TP HCM) luôn ấn tượng với bộ ảnh “Requiem” (Hồi niệm) nổi tiếng thế giới.
“Giàu khó đến 30 Tết mới hay” nhưng chẳng cần đến 30 Tết, chỉ cần một chút để ý những việc tưởng chừng ngoài xã hội nhưng lại ngay bên cạnh chúng ta sẽ thấy cái Tết đang hiển hiện rất rõ: giàu và nghèo.
Mấy ngày nay, trang Facebook cá nhân của một giáo viên tiếng Anh sống ở thành phố Thanh Hóa thu hút sự chú ý của rất nhiều người sau khi cô phát động chiến dịch “Thuê tôi đi”.
Hôm nay, sau 20 năm ra đời, từ một ban nhạc sinh viên, Trần Lập với Bức Tường đã trải qua sứ mệnh truyền ngọn lửa rock tới rất nhiều người trẻ Việt.
TS Olivier Tessier nói, ở Hà Nội có một nơi ông hay lui tới ngoài căn gác nhỏ tầng 2 ngõ Hạ Hồi của Viện Viễn Đông Bác Cổ, đó là đài phun nước phía Bắc hồ Gươm của quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.
Một trong số "thuyết âm mưu": Qua mô tả tình tiết vụ án thì thủ phạm phải là một nhóm 4 hoặc 5 người có đào tạo chuyên nghiệp và rất bản lĩnh. Và có khả năng rất lớn đây là vụ án giết người bịt đầu mối hoặc thanh trừng…
Khi ngủ nơi công cộng thì phải có duyên, không có duyên sẽ thấy kỳ. Thằng chụp ảnh có đáng bị chỉ trích là ích kỷ nếu nó tận hưởng khoảnh khắc này một mình, thay vì share cho hàng triệu thằng không lồng ảnh đại diện vào mấy sắc cầu vồng
Vĩnh Phúc xây Văn miếu nguy nga, bề thế. Khi bước chân vào Văn miếu mới tinh kia, mấy ai thấy thiêng liêng của đạo học khi vọng gác Khuê Văn, khi ngắm Thiên Quang Tỉnh.
Một số tờ báo văn hóa đưa tin La Hune, cửa hàng sách biểu tượng của Paris (Pháp), từng là điểm đến quen thuộc của các trí thức như nhà văn Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir... trong hơn 60 năm, vừa phải đóng cửa.
Chuyện thường ngày, Hà Nội lại ngập cục bộ ngay trận mưa lớn đầu mùa, liệu có nơi nào trên thế giới, ngoại trừ những Amsterdam, Venice… mà cứ mưa lớn là cả thành phố lại như bị… phong tỏa, bất chấp tiền của đầu tư từ Nhà nước.
Mới đây, cô giáo dạy tiếng Anh của cậu học trò nổi tiếng Đỗ Nhật Nam đăng tải ảnh chụp những thành tích của em suốt 9 tháng rưỡi học tập ở Mỹ.