Người đàn ông béo nhất thế giới được ra khỏi nhà

11/08/2008 11:22 GMT+7 | Trong nước

Với sự hỗ trợ của 1 chiếc xe nâng và 1 chiếc xe tải, người đàn ông nặng 310 kg cuối cùng cũng đặt chân ra khỏi nhà lần đầu tiên sau năm tháng ròng rã chỉ nằm trên giường.

Manuel Uribe, người đàn ông béo nhất thế giới, đã tận hưởng không khí bên hồ ở miền Nam Mexico mà không rời khỏi chiếc giường được thiết kế đặc biệt cho mình.

Trong suốt 2 năm qua, với chế độ ăn kiêng đặc biệt, Uribe đã giảm được 250 kg so với trọng lượng đã từng đưa anh vào kỉ lục Guinness là 560 kg.

Hiện nay, Uribe vẫn chưa thể tự bước đi. Tháng 3/2007 là lần đầu tiên sau 5 năm Uribe ra khỏi nhà sau khi 6 người bạn đẩy chiếc giường bánh xe ra đường trong sự chào đón nồng nhiệt của một ban nhạc và đám đông hiếu kì.
 
Theo

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm