Cựu binh Mỹ giúp trẻ mồ côi Việt Nam

10/11/2009 08:46 GMT+7 | Trong nước

(TT&VH) - 41 năm sau khi rời cuộc chiến ở Việt Nam, Dave Chaix đã quay lại đây để cùng tham gia cuộc chiến chống đói nghèo. Tờ Auburn Journal cho biết Chaix đã làm việc này thông qua một tổ chức phi lợi nhuận ở tỉnh Kon Tum do ông đồng sáng lập và lãnh đạo.

Chaix, 64 tuổi, đã tham chiến ở miền Trung trong hai năm 1967 và 1968. Năm 1998, sau khi nghỉ hưu ở cương vị giám đốc quản lý công ty SBC Communications, ông đã quay trở lại Việt Nam. Ông thấy hậu quả chiến tranh vẫn còn và một số người dân chưa thoát khỏi cảnh nghèo khó. Chaix nghĩ rằng ông có thể làm một chút gì đó như quyên tiền cho trại trẻ mồ côi. Năm 2001, Chaix đã tham gia sáng lập quỹ phi lợi nhuận Friends Of Vinh Son Orphanage (Những người bạn của Trại trẻ mồ côi Vĩnh Sơn - FVSO). Ông là chủ tịch quỹ này từ năm 2005.

Hiện quỹ FVSO đang giúp đỡ hơn 500 trẻ em Việt Nam sống tại 5 trại mồ côi quanh thành phố Kon Tum. Kể từ chuyến đi đầu tiên, Chaix đã có thêm 6 lần trở lại Việt Nam. Ông tâm sự rằng chuyến đi đầu tiên hoàn toàn là “vì quá khứ”. Nhưng các chuyến đi tiếp theo đều là vì tương lai và với ông, điều này thật tuyệt vời.


V.L

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm