Người hùng liều mình giải cứu hơn 500 nô lệ tình dục khỏi tay IS

09/07/2015 05:10 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Khaleel al-Dakhi chỉ là một luật sư bình thường, nhưng đã có những hành động anh hùng hơn người, liều mạng sống để giải cứu hàng trăm phụ nữ và bé gái khỏi cảnh nô lệ tình dục của Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Trong cuộc bao vây núi Sinjar hồi tháng 8 năm ngoái, hàng ngàn người đàn ông ở thị trấn Sinjar đã bị IS sát hại chỉ trong vài tuần. Nhưng chúng lại chọn một số phận khác cho những người phụ nữ: bắt giữ và biến họ thành nô lệ tình dục.

Công việc không ai muốn giúp đỡ

Khi IS rời đi, những người sống sót đối mặt với nhiệm vụ vô cùng khó khăn là tìm và giải cứu người bị bắt cóc từ tay IS. Do không một chính quyền nào muốn trợ giúp, dân Sinjar phải tự làm việc này. Trong hoàn cảnh ấy, có một luật sư tên Khaleel al-Dakhi đã đứng đầu hoạt động giải cứu.

Khaleel bắt đầu công việc từ tháng 9 năm ngoái, thông qua việc tập hợp chi tiết thông tin về toàn bộ phụ nữ và bé gái Sinjar đã bị IS bắt cóc. Anh có được hơn 3.000 cái tên, nhưng lại đối mặt với thách thức lớn hơn là tìm kiếm và giải cứu các nạn nhân, trong vùng đất do IS kiểm soát.


Khaleel al-Dakhi và các cộng sự đã giải cứu hơn 500 người phụ nữ và bé gái bị IS bắt cóc

Nguyên nhân do vùng đất của IS rất rộng lớn, trải dài trên khắp Iraq và Syria. Biên giới của IS chạy xuyên qua Sinjar, nơi có cộng đồng người Yazidi thiểu số sinh sống, và hiện lực lượng này vẫn kiểm soát 70% thành phố. Phụ nữ Sinjar có thể bị đưa đi bất kỳ nơi nào trong các vùng đất do IS kiểm soát.

“Thời kỳ đầu, giải cứu họ là rất khó khăn” - Khaleel nói. Thực tế thì những người phụ nữ đầu tiên chạy trốn khỏi đất của IS đã chẳng cần nhờ ai giúp đỡ. “Lúc ấy, IS vẫn tập trung nhiều vào vũ khí của chúng và không quan tâm lắm tới các cô gái nên họ vẫn có thể trốn thoát” - Khaleel nói - “Ngoài ra, đường biên giữa IS và Sinjar không được mạnh như hiện nay.”

Những người phụ nữ trốn thoát là nguồn cấp tin chính về đặc điểm vùng đất của IS cho Khaleel. Nhờ các thông tin, anh đã cứu được 5 cô gái trẻ. Phụ nữ bị IS bắt cóc thường trở thành nô lệ tình dục và sống trong nhà của những kẻ bắt cóc. Vì thế Khaleel cần thông tin chi tiết về điều kiện sống của họ trước khi có thể lên kế hoạch giải cứu.

Thành công phải đánh đổi bằng mạng sống

Khaleel không làm việc một mình mà thường xuyên trao đổi với một mạng lưới những người đàn ông cũng đang thu gom thông tin như mình. Thông qua nhiều đồng minh nằm trong vùng đất IS kiểm soát, họ chuyển điện thoại di động cho các nạn nhân.

Nhờ đó, Khaleel có thể nắm rõ thông tin về nơi ở của họ, cũng như có bao nhiêu tay súng đang sống tại đó. Khaleel có số điện thoại liên lạc của hơn 100 người sống trong vùng lãnh thổ của IS. Họ đối diện với nguy hiểm lớn, khi trực tiếp đưa những người phụ nữ ra khỏi nơi bị giam giữ, về giấu trong các nhà an toàn.


Khoảnh khắc một cô gái Sinjar vỡ òa trong sung sướng, khi trở về nhà

Họ cũng có thể làm giả thẻ nhận dạng của IS và để những người phụ nữ ẩn náu trong 10 ngày, cho tới khi tình hình lắng xuống. Tiếp đó, họ sẽ hướng dẫn các nạn nhân đi bộ dọc theo lãnh thổ của IS, về hướng Sinjar. Đôi khi họ phải đi suốt 2 ngày, 2 đêm không nghỉ.

Nhờ nỗ lực của Khaleel và những con người can đảm kể trên, 530 người phụ nữ và bé gái đã được cứu. Nhưng nhóm của anh cũng phải trả giá đắt. Ít nhất 3 người đàn ông giúp phụ nữ Sinjar lẩn trốn đã bị IS bắt giữ và sát hại.

Nếu Khaleel rơi vào tay IS, chắc chắn anh sẽ khó tránh khỏi số phận bi thảm. “Hiển nhiên cuộc sống của tôi gặp hiểm nguy. Nhưng tôi phải cứu phụ nữ và bé gái của chúng tôi” - anh nói - “Tôi không thấy sợ hãi... nhưng tôi cố tìm cách bảo vệ mình, bởi còn rất nhiều người đang bị IS giam cầm đang chờ tôi tới cứu. Khi cứu được bất kỳ ai, tôi đều coi đó là chiến thắng chống những kẻ khủng bố.”

Cuộc chiến vẫn tiếp diễn

Đại đa số những người phụ nữ, kể cả các bé gái, đều bị các tay súng IS hiếp dâm. Tài liệu chính thức của IS tuyên bố việc cưới một bé gái từ 9 tuổi là chuyện bình thường. Vì thế không ít đứa trẻ đã bị bán đi, trở thành vợ của những kẻ xa lạ.

Khaleel đã phỏng vấn mọi người phụ nữ được giải cứu và qua đó biết thêm về cuộc sống kinh hoàng dưới thời IS. "Chúng đánh đập phụ nữ, hiếp dâm tập thể, buộc họ phải cưới nhiều người. Một số đã bị IS dùng vũ lực tước đi con nhỏ. Chúng đưa họ tới các chợ nô lệ và tặng những người phụ nữ cho nhau như một món quà” - Khaleel nói.

Nếu những người phụ nữ kháng cự, họ sẽ bị biệt giam, bị mang ra phơi nắng hoặc bắn chết. Khaleel thậm chí đã nghe chuyện một bé gái 9 tuổi bị một tay súng IS trung tuổi hiếp dâm tới mức tổn thương bộ phận sinh dục. Cô bé đã phải đi phẫu thuật khâu những chỗ bị rách, để rồi lại bị hiếp dâm nhiều lần sau đó.

Không khó hiểu khi các nạn nhân của IS được Khaleel cứu sống đều bị chấn thương tâm lý nặng nề, bởi các hành vi tàn bạo do chúng thực hiện. Nhưng Khaleel tin rằng IS sẽ khó có thể tồn tại lâu, bởi anh đã thấy có nhiều rạn nứt trong tổ chức khủng bố này.

Dựa vào những người cung cấp tin, Khaleel biết rằng IS đang suy yếu dần. Khaleel đánh giá IS sẽ bị quét sạch khỏi Iraq trong vòng một năm nữa.

Hiện vẫn còn khoảng 2.500 phụ nữ Sinjar bị giam giữ trong vùng đất của IS. Nếu lực lượng này không bị đánh bại như Khaleel dự báo, anh sẽ còn phải thực hiện hàng trăm cuộc giải cứu nữa, chỉ để giúp họ có thể về Sinjar.

Tường Linh (Theo Telegraph)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm