Tấn Minh xây tổ ấm

29/08/2008 16:44 GMT+7 | Văn hoá

Câu hát “Anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ” nằm trên đầu môi biết bao bạn trẻ, là lời tỏ tình đáng yêu của biết bao chàng trai... là niềm mơ ước của không ít cô gái về người bạn đời lí tưởng, nhưng với Tấn Minh - người làm nên “hồn” cho câu hát, thời điểm này những lời “tâm sự” đó đang dần đi vào hiện thực.

Câu chuyện về ngôi nhà

 Tấn Minh, Thu Huyền và con trai Minh Nam
Lâu không gặp Tấn Minh, mới biết vợ chồng anh đang bận rộn với việc xây dựng tổ ấm cho riêng mình. Sau việc tậu ô tô, giờ lại làm nhà, xem chừng đời sống của nghệ sĩ bây giờ chuyện “cơm áo không đùa với khách thơ” đã thành … dĩ vãng? Tấn Minh thành thực “Tôi làm nghề đã 18 năm làm việc, bây giờ mới có một cái nhà, bạn nghĩ lâu hay nhanh?”

Tấn Minh cũng bật mí thêm “Vợ chồng tôi đầu tư cho ngôi nhà không quá nhiều, không cầu kỳ, không phô trương. Chúng tôi muốn thiết kế một ngôi nhà hợp với nhu cầu sử dụng, xinh xắn, được xây theo phong cách hiện đại, đồ đạc cũng được thiết kế theo ý chủ nhà, không mua sẵn, căn nhà đã sắp hoàn thành. Cả hai vợ chồng rất hài lòng”

Theo quan niệm nhiều người, xây nhà thường gặp một số thứ không may, hỏi điều này, Tấn Minh nói ngay “Vợ chồng tôi đã gặp rồi, Huyền vừa bị ngã xe máy, tuần đầu tiên còn không ăn cơm được, chỉ ăn cháo, may cô ấy xe đi chậm, nên không nặng lắm, lúc đó, Huyền vừa đi Nga, tham gia diễn Tuần lễ văn hóa Hà Nội tại Matxcova về, đang có lịch đi Thái Lan, Hàn Quốc diễn… đành phải hủy”

Còn về “những đứa trẻ”, mặc dù bé Minh Nam cũng đã lớn, bé đã hơn 3 tuổi, vừa đi học mẫu giáo, vợ chồng Tấn Minh cũng đã lên kế hoạch năm nay sinh em bé, “Nhưng bạn bè khuyên không nên làm hai việc lớn cùng lúc, theo duy tâm của người Phương Đông thì cho là như vậy không tốt, thôi thì không vội” - Tấn Minh thành tâm.

Câu chuyện về album

Sau những album rất được các bạn trẻ yêu mến, và nhiều đối tượng nghe seri về “Bức thư tình số 1, số 2… Thời gian này, Tấn Minh đang tập album mới cùng nhạc sĩ Đỗ Bảo, chờ nhạc sĩ Đổ Bảo hoàn thành xong album riêng, lúc đó Tấn Minh cũng đã xong xuôi công việc nhà cửa, thì cả hai sẽ kết hợp làm album riêng cho Tấn Minh.
 
“Tôi sẽ vẫn là tôi thôi” - Tấn Minh khẳng định như vậy khi hỏi anh về phong cách cho album mới, anh giải thích “Tôi đã định hình được phong cách, mọi người đã yêu quý mình theo phong cách đó rồi, nên tôi không thể thay đổi, hay làm mới đi theo một hướng khác được. Con đường tôi đã và đang đi, do tôi chọn, đã hợp với tôi rồi, nên nếu có gì đó thì chút làm mới cho thay đổi không khí, cơ bản vẫn là kiểu của tôi. Chỉ có điều tôi sẽ hướng đến sự gần gũi hơn, trẻ trung hơn”.

“Nhiều ca sĩ ra đĩa để hâm nóng tên tuổi, nhiều người ra đĩa chỉ để lấy hit để biểu diễn tại các sân khấu, nhiều ca sĩ trẻ lại dùng album để nổi tiếng, hoặc nổi tiếng hơn, thế còn Tấn Minh thì sao?”

“Tôi chưa bao giờ nghĩ làm đĩa để nổi tiếng, thực ra không phải tôi bằng lòng, hay không phấn đấu thêm nữa. Đơn giản là tôi yêu thích và thấy phong cách hiện tại rất phù hợp, tôi có nổi tiếng thì đã nổi tiếng rồi, không cũng đã cũng đã không rồi, cái mà tôi và những người yêu quý tôi mong chờ ở đây, không phải là một Tấn Minh nổi đình nổi đám, mà là tôi có những sản phẩm âm nhạc tốt, mang đến cho những người yêu quý giọng hát của tôi.”

Câu chuyện của gia đình hai người nổi tiếng

 
Tấn Minh thừa nhận rằng cả anh và vợ đều là những người một thân lập nghiệp, vất vả, nỗ lực và cố gắng hết mình để có được ngày hôm nay, nên cái tôi của mỗi người càng lớn, có nghĩa là cái tôi ấy mong manh, dễ vỡ hơn người khác. Anh chị yêu nhau trên tinh thần luôn luôn tôn trọng nhau - đó là bí quyết “giữ lửa” cho hạnh phúc gia đình.

“Xuất phát” từ cảm giác sống không thể thiếu nhau được nên đã đến với nhau, “Nhưng ngay từ đầu nếu đặt ra mục tiêu, nhìn nhận rõ những khó khăn, thử thách rõ ràng thì sẽ đơn giản hơn rất nhiều”. Tấn Minh chia sẻ thêm: “Trong gia đình, chồng mặt hơi cau là vợ biết ngay và ngược lại, vợ chồng nhường nhau đi đâu mà thua thiệt, xấu hổ, để đến khi bình tĩnh rồi thì không có gì mà không giải quyết được”

“Cuộc sống vợ chồng là về lâu dài, chúng tôi thì mới thôi, chưa nói hay được gì, nhưng ít nhất ra quan điểm sống, tư duy về hạnh phúc, về cách đối nhân xử thế giống nhau, và vì như thế, mọi sự dù to nhỏ đều có thể giải quyết được. Cho đến thời điểm này, có thể nói cuộc sống của chúng tôi ổn”.

Hai vợ chồng anh chị giống nhau ở điểm: nghành nghề thuộc về giới văn nghệ sĩ, nhưng lại có đời sống lại công chức, chỉ nghệ sĩ khi trên sân khấu, còn về đời thường lại sống như bao nhiêu người bình thường khác.
 
Tấn Minh, Thu Huyền luôn tách bạch giữa đời thực và sân khấu, anh chị không đưa các “vai diễn”, đưa “sân khấu” vào đời thực, không để sân khấu ám ảnh cuộc sống. Những vai diễn của Thu Huyền trên sân khấu đến như Tấn Minh là chồng còn “sởn da gà”, nhưng về cuộc đời thực, chị là người nhã nhặn, cởi mở, sống biết người biết ta, xử sự rất đúng mực, có trước có sau.

Ở nhà chị là người mẹ người vợ mẫu mực, ra đường chị là người phụ nữ xã hội, lên sân khấu chị lột xác hoàn toàn, “cháy hết mình” cho nghệ thuật. Đó là điều khiến Tấn Minh rất nể ở Thu Huyền. Sự nể nhau khiến họ luôn tôn trọng nhau. “Chúng tôi có sự thông cảm cùng nghề, có lòng tin, không có lòng tin thì không thể giữ chân được hạnh phúc” - Tấn Minh bật mí về “chìa khóa” hạnh phúc của họ như vậy.

Theo PLXH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm