World Cup trên từng cây số: Tìm vàng Neymar trên mảnh đất của những giấc mơ

28/06/2014 14:30 GMT+7 | Ký sự World Cup

(Thethaovanhoa.vn) - Rời Rio de Janeiro đến Belo Horizonte để theo chân Neymar và các đồng đội của anh cho trận đấu đầu tiên ở vòng knock-out với Chile là một trải nghiệm mới sau những ngày ở bang Rio của tôi. 3 thế kỉ trước, người ta đổ đến đây để tìm vàng và biến vùng Minas Gerais ấy thành một dạng El Dorado (miền đất hứa). Bao nhiêu cuộc đời đã thay đổi từ đó, nhưng cũng có biết bao người bỏ mạng trong những khu mỏ. Bây giờ, mọi ánh mắt và tâm hồn Brazil hướng đến đây cho trận đấu với Chile. Vì họ tìm thấy ở đó một mỏ vàng có tên Neymar.

Từ cơn sốt vàng của ngày ấy…

Chiếc xe xuyên màn đêm đưa tôi rời Rio de Janeiro đến Minas Gerais cách đó 500 cây số trên một hành trình dài dường như vô tận. Những ánh đèn rực rỡ của thành phố lớn nhất Brazil, với ánh sáng xa xôi từ tượng Chúa Cứu thế trên đỉnh Corcovado như phù hội cho tôi, dần lùi xa trên con đường cao tốc nối giữa các bang của đất nước rộng lớn như một châu lục này. Đường Brazil to và đẹp, rất hợp với những chuyến đi xuyên đêm mà những người đi bụi như tôi, hoặc các cổ động viên mới thích thực hiện.

Những chiếc xe chở đầy các cổ động viên Chile đã rồng rắn vượt biên giới từ nhiều hôm trước và hôm nay vẫn tiếp tục hành hương về đó, cứ như Belo Horizonte, thủ phủ của Minas Gerais, là một dạng thánh địa Lourdes, nơi có tượng Đức mẹ. Nhiều người Brazil cũng đã lên đường, bằng nhiều phương tiện khác, cho một ngày hội bóng đá lớn ở thành phố lớn thứ 3 của nước này. Một số người khác lưỡng lự. Họ đã xem lịch thi đấu và tin chắc rằng, họ sẽ đến đấy ở bán kết. Belo Horizonte sẽ diễn ra một trận bán kết của giải, ở nhánh của Brazil. Họ đợi chờ Brazil ở đó, và ở Maracana, cho chung kết…


Tác giả và một CĐV Brazil mang chiếc áo số 10 của Neymar

Nhưng tôi không thể chờ được, và tôi đi, với những hành trình trong đêm giống như Áo và Thụy Sĩ 6 năm trước, Nam Phi 4 năm trước và Ukraine 2 năm trước cho các EURO và World Cup trên những con đường. Bởi đến vùng đất của vàng và ngắm vàng thực sự của người Brazil, Neymar, còn hơn là một niềm vui. Người ta nói rằng, Minas Gerais là mảnh đất của những giấc mơ đổi đời, ngày trước là đổi đời về tài sản và vận may, giờ là đổi đời về bóng đá. Vàng được tìm thấy từ thế kỉ 16 và hàng triệu người đã đổ đến đây trong một cơn khát vàng đã biến những mỏ ở vùng này trở thành nơi sản xuất vàng nhiều nhất thế giới: nửa cuối thế kỉ 18, Minas Gerais khai thác được một nửa sản lượng vàng của thế giới. 


Đâu đâu cũng có hình ảnh Neymar

Nhưng số vàng ấy chỉ để làm giàu thực dân Bồ Đào Nha và là một quá khứ xa xôi mà bây giờ Brazil không muốn nhắc tới nữa, vì nó quá đau thương. Những bệnh dịch đã lan tràn theo những khu mỏ vàng. Những người nô lệ gốc Phi đã chết ở đấy, trong những đồn điền. Những câu chuyện bi thương và đau đớn của một thời dẫn đến chế độ giải phóng nô lệ ấy đã từng được mô tả lại một cách chi tiết và chân thực trong bộ phim truyền hình “Nô tì Isaura” từng làm mưa làm gió một thời trên màn ảnh nhỏ nhiều nước trên thế giới.

… đến cơn sốt vàng mang tên Neymar

Bây giờ, cơn sốt vàng và đồn điền của thời ấy không còn nữa. World Cup mang đến một con sốt vàng khác, mạnh mẽ, ráo riết và cuồng nhiệt theo kiểu lây nhiễm do virus hâm mộ. Một chứng cuồng đội tuyển Brazil và ngôi sao Neymar đã bùng phát ở Belo Horizonte, khiến bao cậu bé mơ được ngắm anh, bao chàng trai biết đá bóng ghen tị với anh và làm bao cô gái mơ ước có được anh trên giường ở cái thành phố được cho là có nhiều cô gái độc thân nhất Brazil này. Belo Horizonte đã tổ chức 3 trận vòng bảng World Cup, nhưng đây mới là trận đấu đầu tiên của Brazil ở nơi này, khiến việc kiếm vé cho trận đấu cũng không khác gì đi tìm vàng. Nhưng Neymar và bản thân các đồng đội của anh đều hiểu, anh chính là mỏ vàng của đội tuyển, là niềm hy vọng của cả một dân tộc và cái sân bóng World Cup ở trung tâm của vùng Minas Gerais này chính là điểm khởi đầu, là hy vọng lớn lao trên con đường chinh phục Cúp vàng của người Brazil.


Ai ai cũng mặc chiếc áo của Neymar

Bây giờ, là loạt đấu mang tính knock-out và không có chỗ cho sai lầm hay bất cứ thất vọng nào hết. Brazil đã chơi không tốt trong trận đầu, đã im tiếng trong trận đấu thứ hai với Mexico, khi một mình Ochoa chặn đứng Neymar và các đồng đội của anh, đã thắng đậm trong trận đấu thứ ba, nhưng không làm cho tất cả yên tâm. Trận ấy, Cameroon chẳng còn mục tiêu gì nữa sau khi đã bị loại. Thế mà họ vẫn sút tung lưới Brazil một lần. Nỗi lo ngại của người Brazil vẫn rất lớn, và trong đội hình hiện tại không có nhiều ngôi sao lớn như những World Cup trước, không có Ronaldo, Rivaldo hay Ronaldinho như World Cup 2002, không Bebeto-Romario như năm 1994, thậm chí không có Kaka-Ronaldinho-Ronaldo-Adriano như ở World Cup 2006, giải đấu mà họ nhục nhã ra về tay trắng.

Brazil bây giờ chỉ có Neymar. May mà có Neymar, với những bàn thắng đang không chỉ đoàn kết dân tộc sau những phản đối ầm ỹ trước giải, không chỉ đưa Brazil tới chiến thắng, mà còn biến anh thành một dạng Vua Midas, chạm đâu cũng thành vàng. Neymar là một “nền công nghiệp” và mọi thứ dính đến anh, từ gót chân cho đến tóc anh, đều mang tính thương mại. Ngay cả người yêu của anh, Bruna Marquezinhe, cũng là một mỏ vàng. Bruna từng đòi chủ một quán ăn phải trả 10 nghìn USD cho việc đăng một tấm ảnh cô ngồi ở một quán ăn đó trên Facebook của cô. 

Khối tài sản nhiều triệu USD ấy là mỏ vàng mới được tìm thấy, với trữ lượng lớn hơn nữa, nếu Neymar và Brazil tiếp tục làm cho hàng triệu người Brazil trên mọi nẻo đường đất nước lao ra đường nhảy samba một cách cuồng điên sau những chiến thắng. World Cup là một tháng mà mỏ vàng Neymar phình to theo những con số về giá trị tài sản cho riêng anh, khi các nhà tài trợ tới tấp đổ đến anh, cũng là tháng mà 200 triệu người Brazil mong anh tặng họ một chút vàng ròng, từ những bàn thắng của anh và những đóng góp cho đội chiến thắng của anh.

Đêm nay, ở Belo Horizonte (nghĩa là “Chân trời đẹp”, một cái tên đẹp gợi đến hy vọng và tương lai), cuộc tìm vàng bắt đầu…

Bàn thắng, những chiến thắng, và “Neymar-mania”

Một hiện tượng lớn trong những hiện tượng. Sự khởi đầu của Neymar thật đặc biệt. Những dòng tít báo ở Brazil tôn vinh anh như tôn vinh một vị vua thực sự, từ việc gọi anh là “Một món quà của Chúa” cho đến “Con người của những giấc mơ”. Và một điều quan trọng nhất, họ luôn nhắc một cách ý nhị đến cuộc đối đầu xa xôi với Messi, cho một trận chung kết giữa Brazil và Argentina, kẻ thù lớn nhất của bóng đá đất nước samba. Một câu hỏi đặt ra: Messi mạnh hơn Neymar ở cấp CLB, khi M10 là một dạng “bố già” ở Barcelona, còn Neymar chỉ là người mới đến, nhưng ở World Cup, liệu Messi có mạnh hơn chàng trai cũng đeo áo số 10 và chạm đâu cũng thành vàng này?

Scolari trả lời: “Neymar ít cá nhân hơn”. Dani Alves: “Thật may mắn, khi Barcelona có cả hai chân sút này”. Ở Brazil, người ta viết rằng, Neymar coi World Cup này là một cơ hội để cho thế giới thấy, mình không phải là chàng trai có vẻ nhút nhát như đã từng thể hiện ở mùa bóng mới kết thúc, và các trận đấu của giải trong màu áo đội tuyển Brazil trở thành một cầu bật để anh bộc lộ bản thân mình. Khi Brazil đặt niềm tin nơi anh, Neymar chứng tỏ tư chất của một thủ lĩnh ở độ tuổi còn rất trẻ, và không chỉ là một thần tượng của giới trẻ bằng hình ảnh PR của một nhân vật đại chúng có thể thấy xuất hiện ở bất cứ đâu, trên các biển quảng cáo ở đường phố, trên các trang báo và truyền hình.

Neymar đang kiếm tìm những kỉ lục. Với 4 bàn thắng ghi từ đầu giải, anh đã sánh ngang với Ronaldo ở France 98 về số bàn ghi được tại World Cup đầu tiên tham gia. Một sự khởi đầu không tồi. Trong danh sách những ngôi sao Brazil ghi được nhiều bàn thắng hơn anh trong World Cup đầu tiên của họ có Ademir (8 bàn, World Cup 1950, kết thúc trong thảm họa cho Brazil), Pele (6 bàn) và Vava (5 bàn), cùng ở World Cup 1958, giải đấu mà Brazil giành được Cúp vàng đầu tiên trong lịch sử. Ở World Cup 1970, Jairzinho cũng ghi số bàn thắng như Neymar và Brazil lần thứ ba vô địch thế giới.

Hiện tại, World Cup của Neymar mới bắt đầu. Anh mới chỉ đá 3 trận, và để đạt được Cúp vàng thứ sáu trong lịch sử cho Brazil, Neymar còn nhiều cơ hội để lập công. Sau khi hạ Cameroon ở Brasilia, anh bảo: “Danh sách các cầu thủ ghi bàn không nằm trong suy nghĩ của tôi, nhưng tôi sẽ còn ghi nhiều bàn nữa. Có lẽ tôi sẽ sút tung lưới Chile. Đấy là một trận đấu khó khăn. Họ đá rất rắn, nhưng chúng tôi đang tiến bộ sau từng trận”. “O Ney”, biệt danh của Neymar, hoàn toàn có thể đi vào ngôi đền của những huyền thoại của Brazil, như “O Rey” (Vua), biệt danh của Pele.

“Neymar-mania”, chứng cuồng Neymar, đang tăng lên từng giờ. Hãy tưởng tượng cả một biển áo vàng ở trung tâm Belo Horizonte đều có số 10 của Neymar sau lưng. Trẻ con mặc áo ấy. Cha mẹ chúng cũng thế. Ông bà cũng vậy. Chẳng một ai hoài công so sánh số 10 ấy với số 10 trên lưng Pele của ngày xưa, bởi họ biết so sánh là vô ích, và Brazil bây giờ chỉ có thể hy vọng vào Neymar. A.N

Bài và ảnh: Trương Anh Ngọc (Phóng viên TTXVN, từ Belo Horizonte)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm