Góc nhìn: Tiền đạo không phải chuyện đùa, ông Van Gaal

23/08/2015 06:13 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Hòa Newcastle 0-0 là trận thứ 10 liên tiếp Wayne Rooney tịt ngòi, nhưng có phải chỉ mình anh đáng trách?

1. Thật ra, Rooney đã ghi bàn. Đầu trận, anh thoát xuống đối mặt thủ môn Tim Krul rồi sút chính xác, nhưng trọng tài lại căng cờ báo việt vị. Pha quay chậm của truyền hình cho thấy, tiền đạo 29 tuổi đã bị mất oan một bàn thắng.

Đến phút thứ 15, Rooney đã dứt điểm được 3 lần. Lần 1 như đã nói, bị trọng tài từ chối. Lần hai, anh sút sệt nhưng quá nhẹ, đúng vị trí của Tim Krul. Lần 3, anh không sút sệt nữa, nhưng vẫn quá hiền và bóng đi chính giữa khung thành.

Những ai xem 15 phút đầu sẽ có cảm giác Man United muốn ghi bàn lúc nào cũng được. Hậu vệ Luke Shaw bảo trong cuộc phỏng vấn sau đó rằng, HLV Louis van Gaal đã nói thế này với cả đội trong giờ nghỉ giữa hiệp: “20-30 phút đầu là màn trình diễn tốt nhất của các cậu từ đầu mùa”. Trớ trêu là sau 3 cú dứt điểm ở 15 phút đầu, Rooney không sút được cú nào nữa. Juan Mata và Depay có mỗi người 1 cơ hội dứt điểm khi đáng ra, trong pha thoát xuống ở biên trái, Depay nên chuyền cho Rooney.

Man United không còn cầm được bóng khi Newcastle bắt đầu áp sát. Phút 23, đội khách đưa bóng đập trúng xà ngang khung thành thủ môn Sergio Romero bằng một cú đánh đầu.

2. Đến lúc ấy mới thấy rằng trách móc cái ngòi tịt của họng pháo Rooney là hơi khắt khe bởi anh không được hỗ trợ. Một pha phản công cuối hiệp 1, Rooney đứng ở vị trí rất trống trải đã phải “xách xe không” lết về khi Memphis Depay vẽ vời trước vòng cấm rồi mất bóng. Trong 2 pha khác, tiền vệ vừa lập cú đúp trước Brugge ở vòng play-off Champions League cũng sút ngay mà không chuyền cho Rooney.

Về lý thuyết, ở sơ đồ 4-2-3-1, có 3 cầu thủ hỗ trợ cho Rooney là Depay, Januzaj và Mata, nhưng trong khi đóng góp của Januzaj là bằng 0 thì Mata thường lùi sâu phân phối bóng cùng Schweinsteiger và Schneiderlin. Các hậu vệ cánh Luke Shaw và Darmian dâng rất cao, nhưng thường chỉ tạt bóng và tỉ lệ thành công của các quả tạt rất thấp. Rooney vì thế cô đơn.

Cách đá tối giản hóa tất cả các pha bóng về biên để sử dụng các quả tạt của Van Gaal sẽ phù hợp với cái đầu của Maoruane Fellaini, trong khi Rooney chơi đầu và xoay trở trong vòng cấm không xuất sắc. Nhưng kể cả khi đó, nếu đã xếp Rooney chơi tiền đạo, thì đồng đội  phải hỗ trợ anh.

3. Khi được đá cắm mùa 2009-10, Wayne Rooney đã ghi 34 bàn trên mọi giải đấu nhờ được hỗ trợ tối đa. Tương tự, chính Rooney đã hy sinh rất nhiều để Cristiano Ronaldo có 42 bàn mùa 2007-08, Robin van Persie ghi 30 bàn mùa 2012-13 và Dimitar Berbatov có 21 bàn mùa 2010-11.

Lịch sử Man United không chứng kiến một hàng tiền vệ làm thay nhiệm vụ của các chân sút, kể từ 21 bàn của cặp Scholes-Giggs mùa 1998-99. Tiền vệ ghi nhiều bàn nhất của Man United trong các mùa vào chung kết Champions League 2007-08 là Ryan Giggs, Nani (mỗi người 4 bàn), mùa 2008-09 là Nani (6 bàn) trong khi tổng số bàn của Ronaldo, Tevez, Rooney mùa 2007-08 là 79; của Ronaldo, Berbatov, Rooney, Tevez mùa 2008-09 là 75.

Cặp Juan Mata, Marouane Fellaini đã đóng góp cho Man United 17 bàn, con số quý báu khi Rooney, Van Persie, Falcao ghi được chỉ tổng cộng 28 bàn mùa trước. Nhưng ngoại trừ Fellaini vẫn rất có duyên nhờ khả năng đánh đầu, không ai dám chắc một cầu thủ thường phải lùi sâu như Mata lặp lại thành tích ghi bàn như mùa trước.

Các đội bóng lớn ở Premier League giải quyết chuyện khan hiếm tiền đạo thế nào? Chelsea mua Diego Costa rồi hỗ trợ anh bằng Loic Remy, Radamel Falcao và Pedro Rodriguez. Arsenal chỉ có Giroud và Welbeck, nhưng phía sau đó là Alexis Sanchez bùng nổ dữ dội mùa trước với 25 bàn. Liverpool đã mua Christian Benteke và cầu thủ này vừa ghi bàn trước Bournemouth… Chỉ Man United giậm chân tại chỗ sau khi chia tay Falcao và Van Persie.

Nếu mua được chân sút giỏi, Man United phải mua ngay. Bằng không, cơ chế vận hành hỗ trợ Rooney cũng phải thay đổi.

Gia Hưng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm