HLV Đoàn Phùng: Hoà cũng là thành công

14/12/2010 12:56 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - HLV Đoàn Phùng cho rằng chúng ta không nên quá kỳ vọng vào việc ĐTVN sẽ đá một cách tưng bừng trên sân khách trước chủ nhà Malaysia để giành chiến thắng trọn vẹn.  

“Tôi nghĩ các cầu thủ sẽ chịu rất nhiều áp lực trong trận đấu này. Lý do, trước hết vì Malaysia đã có những bước tiến rất đáng kể về chuyên môn. Sau thành công ở SEA Games vừa qua, họ cũng như ta, làm mọi cách để chứng minh bóng đá quốc gia mình đã mạnh lên, chứ không phải do ăn may. Được thi đấu trên sân nhà, tôi nghĩ họ sẽ làm đủ mọi cách để có kết quả thuận lợi nhất.

Thứ hai, chúng ta không bao giờ chơi mạch lạc, tạo được thế trận áp đảo khi đụng đầu họ trong những trận căng thẳng 2 năm qua. Trận vòng bảng AFF Suzuki Cup cách đây 2 năm, phải nhờ may mắn từ bàn thắng của Vũ Phong ĐTVN mới đi tiếp. Nhưng, tôi vẫn ám ảnh nhất trận chung kết SEA Games 25. Thú thực, trước đó tôi thấy HLV của họ có gì đó rất đáng chán! Một hình ảnh lam lũ, chậm chạp và có gì đó thiếu nhạy cảm. Thế nhưng, sau khi ông này đưa Malaysia vượt qua Thái Lan, sau đó là U23 Việt Nam đã khiến tôi nhận ra sai lầm. HLV Rajagobal đáng ngại đấy! Tôi nghĩ đấy là những lý do để chúng ta sẽ chịu nhiều áp lực trước một đối thủ đặc biệt như thế.


Theo HLV Đoàn Phùng, HLV Rajagobal là một nhân vật đáng ngại mà HLV Calisto và ĐTVN phải dè chừng. Ảnh: Quang Nhựt 

Muốn đạt kết quả khả quan, theo tôi, thầy trò HLV Calisto cần phải quên được rằng mình đang đá trên sân của họ. Quên đi những ám ảnh về những gì Malaysia đã gây cho mình trong 2 năm qua. Cầu thủ phải sáng suốt, tỉnh táo trong mọi tình huống. Đặc biệt, tránh phạm lỗi thô bạo, nhất là trong và ngoài vòng cấm. Bất cứ ông trọng tài nào, dù công tâm nhất, cũng khó bỏ qua những lỗi đó để cho chủ nhà được hưởng ưu ái. Theo tôi, trận đấu này sẽ rất căng thẳng, 2 bên rất dễ giải quyết thắng thua bằng những tình huống cố định. Tôi nghĩ, cách tốt nhất để chúng ta hóa giải họ, là chơi tấn công sòng phẳng, buộc đối thủ phải thi thố trình độ đá bóng với mình. Kỹ năng chơi bóng, nhãn quan chiến thuật, độ nhạy cảm chúng ta không thua, thậm chí nhỉnh hơn. Đá cách đó, có vẻ thích hợp hơn khi Malaysia có lối đá cơ bắp.  

Tôi nghiêng về một kết quả hòa. Bởi, chúng ta khó có sự bùng nổ ở 2 cánh, nơi phát động những pha tấn công biên sở trường lại vắng Quang Thanh - Việt Cường. Thiếu Trọng Hoàng cũng là thiệt thòi, bởi đây là cầu thủ có lối chơi bùng nổ. Hàng thủ sẽ là điểm hạn chế nhất trong trận này. Một mình Tấn Trường có bịt được những lỗ rò? Nên nhớ, chủ nhà có tiền đạo rất ấn tượng mà tôi rất thích, Mohd Amri Yahyah.

Đá kiểu nào thì cũng nên nhớ một điều, hãy tránh sai lầm tối đa. Với đội hình thiếu nhiều quân bài quan trọng, không thắng được thì đừng để thua. Một kết quả hoà có được và nhất là ghi được bàn thắng ở sân đối phương (từ vòng bán kết trở đi, AFF Suzuki Cup 2010 sẽ áp dụng luật bàn thắng sân nhà sân khách – PV), coi như cánh cửa vào chung kết mở toang trên sân Mỹ Đình lượt về.

                                                                                                                                HỮU QUÝ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm