HLV Đoàn Phùng (H.Huế): Tử thần vẫy gọi

23/06/2010 11:42 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH) - Có những lúc cận kề cái chết mới hiểu thế nào là nỗi khát sống và ngộ ra nhiều điều về cuộc sống mà bình thường mình lơ đãng. Trong đó, là sự quý trọng thân xác mình.

Bóng đá cũng vậy, có những cái chết ở World Cup không khó linh cảm, như Pháp. Họ đã có dấu hiệu tuột dốc về tinh thần lẫn thể xác trong 2 năm qua. Một đội bóng loạn quân, học trò không phục thầy, mà thầy thì cũng không chứng minh được sự ảnh hưởng tới học trò về tư cách, về năng lực. Đấy là điều mà người Pháp còn phải gặm nhấm nỗi đau.

World Cup đang trôi vào giai đoạn mà cái chết rình rập với bất cứ đội bóng nào, kể cả đại gia. Có lẽ đến giờ phút này, người Anh không ngờ rằng nguy cơ bị loại đang lơ lửng trên đầu đội bóng của mình. Sở dĩ vậy, bởi nhìn vào cục diện bảng C, nếu so sánh nền bóng đá thì Anh hơn hẳn Mỹ, Slovenia và Algeria. Đây là bảng đấu dễ thở với họ. Thực tế các cầu thủ Anh có đầy kinh nghiệm trận mạc và được trui rèn ở một giải đấu khốc liệt bậc nhất. Vậy mà, Anh đã không thể hiện được diện mạo của mình. Thế nên, chúng ta đừng có quá tự hào và nghĩ rằng ĐTQG sẽ sớm thoát ra khỏi cái ao làng, khi có một V-League đang rầm rộ và chất lượng bậc nhất Đông Nam Á.



HLV Đoàn Phùng (H.Huế)

Tôi hết sức thất vọng trước lối đá của Anh, vô hồn, thiếu trách nhiệm cùng với một bản lĩnh kém cỏi. 2 trận hòa 1-1 trước Mỹ, 0-0 trước Algeria quá đủ để khẳng định họ có qua được vòng bảng cũng không làm nên cơm cháo gì. Bóng đá Anh đã quá nhiều lần thất bại ở đấu trường lớn như World Cup và EURO. Tại sao? Theo tôi, họ luôn thiếu một HLV giỏi, uy tín và có khả năng tập hợp lực lượng. Việc đội bóng trước trận cầu sinh tử gặp Slovenia tối nay mà nội bộ còn nát như thế thì tâm trí đâu để đá cho tốt. Thứ hai, cầu thủ Anh đỏm dáng và nhiễm bệnh vương giả quá nặng. Họ đi đến đâu cứ như thể cả vũ trụ phải xoay quanh mình. Tình yêu Tổ quốc có vẻ như không đủ sức nặng để đè cái tôi của cầu thủ Anh xuống.

Với tình hình này, tôi không lạc quan về khả năng Anh sẽ thắng Slovenia để giành vé trực tiếp vào vòng 2.  Trớ trêu, kể cả hòa thì khả năng bị loại cũng rất cao bởi trong con mắt tôi, Mỹ vẫn nhỉnh hơn Algeria, có cửa thắng nhiều hơn. Một đêm kịch tính khi cả 4 đội đều còn khả năng đoạt vé. Tôi đoán Slovenia và Mỹ sẽ đi tiếp, Mỹ thắng Algeria 2-1, Anh thua Slovenia 0-1 rồi bị loại và bóng đá Anh vẫn tiếp tục còn lâu mới làm được điều vĩ đại ở World Cup, EURO.


Tình  thế của Đức giờ đây cũng chẳng khác gì Anh, phải thắng mới yên còn hòa thì nguy cơ bị loại rất cao. Lý do, cửa thắng Australia của Serbia vẫn rộng.


Vấn đề của Đức theo tôi không nghiêm trọng bằng Anh, một khi tinh thần cầu thủ được giải phóng. Đức đã nhập cuộc chủ quan, không lường trước được bất lợi bị đuổi người cũng như sự quật cường của Serbia. Ở họ, HLV Joachim Loew vẫn còn cái uy để cầu thủ phải nể trọng.


Tất nhiên, để giải phóng được cái đầu trước một trận đấu sinh tử, không còn cơ hội để sửa chữa sai lầm là chuyện không đơn giản với thầy trò Joachim Loew lúc này. Tôi có cảm giác như tinh thần Đức đã giảm đi rất nhiều với đội tuyển Đức trong chuyến sang Nam Phi. Trình độ Đức dĩ nhiên vẫn được đánh giá cao hơn Ghana. Dù thế, Ghana có lợi thế khi sau lưng họ là cả… châu Phi đặt niềm hy vọng. Ghana đang đứng đầu bảng, một trận hòa cũng quá đủ với họ. Đội bóng châu Phi này chẳng cần thiết phải nôn nóng, trong khi Đức phải quyết lấy trọn 3 điểm. Do vậy, nếu tinh thần Đức không được phát huy, không lấy lại được phong độ sau cú sốc thua Serbia, e rằng họ sẽ sập bẫy đòn phản công của Ghana. Tôi vẫn linh cảm Đức sẽ bị loại, Ghana và Serbia sẽ vào vòng trong. Đức hẳn lúc đó sẽ tiếc nuối khôn nguôn việc để “chết” một lần trước Serbia.


HỮU QUÝ (Ghi)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm