Quốc kỳ Việt Nam tại sân Thống Nhất

22/05/2014 13:13 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Ở trận đấu chiều qua, CĐV ở khu vực khán đài D đã mang một lá quốc kỳ Việt Nam khổ lớn đến sân và diễu hành trong suốt trận đấu. Theo tìm hiểu thì được biết lá quốc kỳ này có diện tích 15mx25m do các CĐV của nhóm “Những người tiếp lửa – VFS” bỏ tiền túi ra mua để động viên tinh thần các nữ tuyển thủ Việt Nam ở trận play-off gặp đối thủ Thái Lan tranh vé đến World Cup 2015.

Sau giải đấu này, lá quốc kỳ khổ lớn sẽ còn được sử dụng trong những trận đấu khác của các ĐTQG  Việt Nam (cả nam lẫn nữ).

Sân Thống Nhất lập kỷ lục về số lượng khán giả

Trận đấu play-off chiều qua giữa tuyển nữ Việt Nam và Thái Lan đã lập kỷ lục về số lượng khán giả đến sân Thống Nhất theo dõi trực tiếp trận đấu. Lần đầu tiên kể từ khi VCK Asian Cup 2014 diễn ra, cả  khán đài tại sân Thống Nhất đều có sự hiện diện của các CĐV và gần như đã kín chỗ.

Trong suốt trận đấu, các CĐV đã cổ vũ rất nhiệt tình cho các cầu thủ tuyển nữ Việt Nam thi đấu ở dưới sân. Không chỉ hò hét, vỗ tay để cổ vũ, CĐV tại sân còn liên tục tạo nên những làn sóng người cuồn cuộn ở cả 4 phía khán đài. Theo thống kê của BTC, đã có 18.000 khán giả đến sân theo dõi trận đấu.

CĐV Australia cổ vũ cho tuyển nữ Việt Nam

Một nhóm CĐV đến từ Australia và những phóng viên nước này đang tác nghiệp tại VCK Asian Cup 2014 đã trở thành những CĐV nhiệt thành cho tuyển nữ Việt Nam. Thậm chí một số CĐV trong nhóm này còn mặc cả áo phông có in hình cờ đỏ sao vàng để cổ động. Tuy vậy, so với lượng CĐV và phóng viên đến từ Thái Lan lên tới gần 30 người, những CĐV này vẫn tỏ ra lép vế.

CĐV Việt Nam vẫn sát cánh bên các tuyển thủ

Sau khi trọng tài người Nhật Bản Sachiko Yamagishi nổi còi kết thúc trận đấu play-off với phần thắng 2-1 nghiêng về phía tuyển nữ Thái Lan, những cái bóng áo đỏ của tuyển nữ Việt Nam thẫn thờ. Thủ môn Kiều Trinh thậm chí còn đổ gục xuống sân vì tiếc nuối.

Nhưng sau ít phút trấn tĩnh, các cầu thủ tuyển nữ Việt Nam đã ổn định đội hình, bắt tay với đội bạn. Tiếp đó, toàn đội tiến về các phía khán đài sân Thống Nhất để cảm ơn sự nhiệt tình của các CĐV, những người đã "cháy" hết mình trong suốt trận đấu.

Từ phía các CĐV, sự tiếc nuối là điều khó có thể tránh khỏi nhưng không vì thế mà họ không vỗ tay cổ vũ, động viên các cầu thủ tuyển nữViệt Nam. Toàn đội đã chiến đấu hết sức mình nhưng rõ ràng, may mắn đã không đứng về phía chúng ta.

Hàn Đan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm