Nathan Lee: Giá có thể yêu vô điều kiện!

07/07/2012 07:04 GMT+7 | Văn hoá


Thật đáng buồn khi tôi nhận ra trong chính bản thân mình cũng đã xuất hiện sự dè dặt với bất cứ tình cảm nào đó!

Ngay cả Nathan Lee cũng không thể tin nổi là mình còn tồn tại và phát triển trong showbiz đến hôm nay! Tự nhận mình là kẻ… to mồm, thẳng thắn, Nathan Lee vấp phải khá nhiều tin đồn không hay. Không sợ bị ghét và nói xấu sau lưng, nhưng Nathan Lee bảo điều đáng sợ nhất bây giờ là nghệ sĩ không thực sự yêu được nữa.



Gặp Nathan Lee trong buổi cà phê cuối tuần với vài người bạn. Vừa ngồi “tám” chuyện, chàng ca sĩ này lại hí hoáy nhắn tin. Được một lúc, Nathan Lee nói: “Để Lee gọi vợ ra đây chơi luôn”. Thấy mọi người ngạc nhiên, anh tỏ ra bí mật. Khoảng 10 phút sau, người mẫu Hoàng Khánh Ngọc xuất hiện và được Nathan Lee giới thiệu: “Đây là vợ của Lee, vừa kết thúc du học ở Úc về”, khiến tất cả lại phá lên cười bởi “vợ” cũng là cách Nathan Lee thường gọi người mẫu Phương Mai. Những ai thân thiết với Nathan Lee đều biết rằng đó chỉ là cách gọi tếu táo cho vui của anh. Sự tếu táo đó trở thành thứ khiến nhiều người yêu quý anh – nếu thật sự là bạn và hiểu anh.

Khi Khánh Ngọc vui vẻ nhập bàn cùng mọi người thì tôi và Nathan Lee chuyển sang bàn gần đó, bắt đầu cuộc trò chuyện.

Thà bị ghét chứ không để bị khinh

* Anh từng là người mẫu khá lâu, giờ lại đi hát, thế mà anh tuyên bố mình không thuộc về giới showbiz, điều này thật đáng ngạc nhiên?

- Công việc của tôi thuộc về giới showbiz còn tôi thì không thuộc về nó. Tôi biết điều đó, nên cũng chẳng cố gắng để bước vào thế giới không thuộc về mình. Tôi chỉ cảm thấy mình thuộc về nghệ thuật. Tôi sinh ra trong môi trường nghệ thuật và luôn muốn sống hết mình vì nó. Lý do duy nhất tôi tham gia showbiz ở Việt Nam là vì tôi yêu âm nhạc. Sẽ là nói dối nếu bảo tôi không muốn nổi tiếng và kiếm tiền nhiều, nhưng vấn đề là nổi tiếng thế nào và kiếm tiền ra sao.

* Có điều gì làm anh vẫn hoạt động nghệ thuật nhưng lại muốn đứng ngoài showbiz?

- Tôi may mắn khi nhận được sự quan tâm của công chúng và báo giới, nhưng đó cũng chính là con dao 2 lưỡi. Khi là người của công chúng, nhất cử nhất động của mình đều bị soi rất kỹ. Với một người nóng tính như tôi, sẽ không bao giờ chấp nhận những gì oan ức, sai lệch, không đúng về mình. Điều đó làm tôi rất khó chịu.

Tôi có cảm giác, khán giả hiện nay ác cảm với giới nghệ sĩ. Điều này là lỗi từ nhiều phía, cái xấu xa thường gây chú ý và lan truyền rất nhanh, trong khi những gì đẹp đẽ, đáng trân trọng lại dễ bị lãng quên. Mà tin đồn xấu đều xuất phát từ giới này ra chứ người ngoài đâu ai biết. Cái gì chưa tường tận thì nên cẩn trọng khi nói vì nó không chỉ ảnh hưởng đến cá nhân nào đó mà còn trực tiếp ảnh hưởng đến bộ mặt chung của giới nghệ sĩ. Nhiều người, bỗng dưng bị kéo vào những chuyện chẳng liên quan gì đến mình.

Lúc mới về nước làm việc, tôi rất buồn khi nghe những lời dị nghị, gièm pha hay tin đồn thất thiệt về mình. Họ nói về tôi với rất nhiều điều kinh khủng.


* Chẳng hạn về chuyện giới tính của anh?

- Không hẳn, chuyện giới tính chỉ là một phần thôi. Họ nói gì cũng được, tôi không quan tâm. Vì họ có ở… trên giường với tôi đâu mà biết tôi làm gì! Tôi có yêu ai, cũng chẳng liên quan tới ai cả. Miễn là có người yêu thương mình và mình yêu thương lại thì đó là điều đáng có, đáng làm ở bất cứ giới tính nào.

Điều đáng sợ bây giờ là người nghệ sĩ không thực sự yêu được nữa. Với họ, khi yêu bao giờ cũng kèm theo điều kiện nào đó. Thật đáng buồn khi tôi nhận ra trong chính bản thân mình cũng đã xuất hiện sự dè dặt với bất cứ tình cảm nào đó. Không biết khi họ đến với mình vì tình cảm thật sự, hay xuất phát từ nguyên nhân nào khác.

Là đàn ông, tôi không quan trọng chuyện người yêu tôi giàu có hay không. Để được yêu vô điều kiện, đó mới là điều tôi hướng tới. Tôi sống bản năng trong tình cảm, thích tình yêu tươi mới như thuở ban đầu: Yêu và hạnh phúc khi nghĩ đến ai đó, nhận tin nhắn của họ là thấy xao xuyến, rạo rực. Thực sự tôi rất sợ nếu cuộc sống này làm mình khô cằn, chai sạn và mình không bao giờ có được tình yêu hồn nhiên đó nữa.

* Một người điển trai, nổi tiếng như anh, lựa chọn người yêu có khó khăn lắm không?

- Thì bạn cứ nhìn “tình trạng” của tôi bây giờ đi, rồi biết thôi mà (cười lớn).

* Nghệ sĩ bao giờ cũng mong được mọi người mến mộ, còn anh biết rõ người khác ghét mình vì cái gì. Tại sao anh không thử thay đổi?

- Sống ở đời này khó lắm, nhất là nghề “làm dâu trăm họ”. Nếu mình kém người ta thì bị họ khinh, mà hơn thì bị ghét. Nhưng tôi thà bị ghét chứ không muốn để bị khinh. Tôi biết người ta ghét tôi nhiều, nhưng có lẽ vì tôi là người có những cái làm họ phải chú ý.

Đa số những người ghét tôi có dính dáng, liên quan gì tới tôi đâu, họ chỉ nghe người ta nói lại thôi. Tôi là người sống hết mình trong tình bạn cũng như tình yêu. Tôi không thích kiểu yêu – ghét theo trào lưu, cái kiểu thấy ai đồn đại người này người kia rồi có ác cảm, a dua ghét theo.

Đừng xem nghệ sĩ là thánh. Điều đó thật sai lầm! Ngay trên thế giới, một số ngôi sao lớn còn dính vào ma túy, nghiện ngập, chơi bời trai gái… Ở nước ngoài đã không nên và ở Việt Nam thì càng không nên.

"Tôi là người đơn giản trong suy nghĩ nhưng phức tạp trong cuộc sống vì tôi yêu thích rất nhiều thứ, trong âm nhạc tôi cũng vậy. Tôi muốn xây dựng hình ảnh người nghệ sĩ vừa có thể hát, vừa sáng tác ca khúc bằng nhiều thứ tiếng khác nhau. Tôi hướng tới hình ảnh những nghệ sĩ thế giới mà tôi yêu mến như Elvis Presley, Michael Buble… Đôi lúc tôi rất muốn quậy, nhưng đến giờ phút này vẫn muốn đi theo hướng âm nhạc tình cảm, sang trọng và mang hơi hướng quốc tế."

Khán giả chẳng bao giờ biết được sự thật

* Nhưng khán giả luôn muốn biết đằng sau ánh hào quang sân khấu, sự thật cuộc sống của nghệ sĩ như thế nào…

- Đó là nhu cầu chính đáng, nhưng khán giả sẽ không bao giờ biết được sự thật như thế nào. Những gì mọi người nhìn thấy có thể chỉ là bề nổi hoàn hảo của một công nghệ lăng xê, PR quá đẳng cấp. Sự thật sẽ không bao giờ có và cũng không nên đi tìm kiếm cái gọi là sự thật, vì sẽ mất thời gian của mình và đôi khi còn gây thất vọng.

Tôi hiểu được cảm giác khán giả kỳ vọng quá nhiều vào ngôi sao và vụn vỡ khi phát hiện ra sự thật về thần tượng. Với bản thân tôi thì khác, nếu yêu mến nghệ sĩ nào, tôi sẽ mua đĩa, xem liveshow của họ. Cảm giác hưng phấn, tuyệt vời do tài năng của họ mang lại là điều làm tôi thích thú. Từ trước tới giờ, tôi không quan tâm ai đang yêu ai, ai đang… ngủ với ai (cười).

* Anh có lo sợ ngày nào đó sẽ có người khám phá ra sự thật trần trụi về mình không?

- Tôi không nghĩ sự thật về mình ghê gớm hay kinh khủng đến thế. Mà biết đâu, khi biết sự thật về tôi, khán giả lại yêu quý tôi hơn thì sao? Tôi cũng có thêm vài người bạn – những người trước đây rất ác cảm với tôi mà chẳng vì lý do gì. Nhưng, sau khi phát hiện ra… sự thật về tôi, chúng tôi lại trở thành bạn bè. Tôi biết mình hay to mồm và đó là cái dại của tôi. Nhưng nhìn lại, tôi là một đứa tốt tính, chỉ là những bức xúc khó kiềm chế khiến người ta nhìn nhận, đánh giá sai về con người thật của tôi.

Tôi sống đơn giản lắm, không có nhu cầu gì quá cao. Tôi không đặt cho mình mục tiêu một tháng phải kiếm hay tiêu bao nhiêu tiền. Có tiền tôi đầu tư vào âm nhạc, tự làm từ A tới Z. Đó là cái thú của tôi.

Tôi là người không biết tính toán, kể cả trong tình yêu, tiền bạc hay bất cứ mối quan hệ nào, nhưng đôi khi đó lại là cái hay. Tôi chơi với ai đơn giản vì thích và thấy thoải mái.

* Khi “to mồm”, người ta thường phải lãnh lại nhiều hậu quả. Vậy hậu quả lớn nhất mà anh từng nhận là gì?

- Là nhiều người trong giới ghét mình. Đa số họ không thể hiện trước mặt mình mà chỉ nói sau lưng. Nhưng nếu điều đó không ảnh hưởng gì tới công việc thì tôi không quan tâm, tôi nghĩ những gì mình đang làm là đúng. Tôi sống rất thật với con đường nghệ thuật của mình.

* Anh có nghĩ rằng đó là sự tự tin thái quá không?

- Không. Làm nghệ sĩ chắc chắn phải tự tin, nếu không thì đừng làm. Tôi tự tin vì có khả năng làm mọi thứ chứ không có ê-kíp hỗ trợ. Hơi khó để có người hiểu và chấp nhận được sự cầu toàn trong công việc của tôi.

* Nhiều người đồn đại rằng để có tên tuổi và chỗ đứng của Nathan Lee hôm nay, đã có sự góp sức không nhỏ của một đại gia truyền thông?

- Lại là tin đồn này ư? Sao cập nhật chậm quá vậy? (cười) Từ khi về Việt Nam, tôi đã vướng phải tin đồn kiểu này. Tôi đã nhận được sự giúp đỡ từ nhiều người khi về nước, nhưng không phải bệ phóng hay điều gì đó tương tự đâu, đó đơn thuần là sự ủng hộ về tinh thần từ những người thân thiết nhất. Họ còn là tấm gương cho tôi vì họ là những nghệ sĩ chân chính, có tài năng và tự lực. Đó cũng là điều mà tôi muốn theo đuổi. Còn nói về bệ phóng hay những mối quan hệ nâng đỡ, tôi nghĩ nếu bạn không có thực lực, dù có PR, lăng xê hay có bệ phóng thế nào chăng nữa cũng sẽ không được công chúng đón nhận. Họ cũng không thể sống và tồn tại đến hôm nay.

* Cảm ơn anh đã chia sẻ!

Ngoài hoạt động nghệ thuật, Nathan Lee còn đảm nhận vai trò giám đốc sáng tạo của một số tạp chí thời trang uy tín

Nathan Lee tên thật là Trúc Lân, sinh năm 1983 tại Hà Nội nhưng có thời gian dài sống tại Pháp, sau khi bố mẹ li hôn lúc anh 4 tuổi.

Khởi nghiệp là người mẫu nhưng Nathan Lee từng là ca sĩ châu Á đầu tiên lọt vào top 20 cuộc thi Âm nhạc trẻ toàn nước Pháp 2003. Cuối năm 2007, Nathan Lee về Việt Nam và bắt đầu con đường hoạt động nghệ thuật tại quê nhà.

Từng làm người mẫu của Elite Pháp, nhưng khi về Việt Nam, chưa bao giờ anh bước lên sàn diễn thời trang. Anh tập trung cho việc ca hát, phát hành album ca nhạc, tham gia phim truyền hình như Nữ vệ sĩ. Anh cũng được biết tới với vai trò giám khảo cuộc thi “Siêu mẫu Việt Nam 2009, Vietnam’s Next Top Model” màu đầu tiên.


Theo Đẹp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm