01h45 ngày 3/8, Hajduk Split - Inter Milan: Khởi hành tìm lại giấc mơ

02/08/2012 12:34 GMT+7 | Inter Milan

(TT&VH) - Rạng sáng mai, Inter sẽ chính thức bước vào mùa giải mới với trận đấu trong khuôn khổ vòng sơ loại thứ 3 Europa League, gặp Hajduk Split, một đội bóng của Croatia. Họ được đánh giá cao hơn hẳn đối thủ, dĩ nhiên rồi, và trận mở màn này chính là bước đi đầu tiên trong chặng đường tìm lại chính mình của đội bóng áo sọc xanh-đen.

Vì “trót” đứng thứ 6 mùa trước, Inter trở thành một trong những đội phải bắt đầu mùa giải sớm nhất của Serie A. Họ tập trung ngay từ đầu tháng 7, vừa tập vừa chạy đôn chạy đáo kiếm đối thủ để cọ xát, gấp rút thanh lọc lực lượng. Hơn 1 tháng trời, Inter rất tích cực đá giao hữu. Họ vô địch Cúp TIM, giành một số kết quả khả quan trước những đội bóng không mấy tên tuổi, nhưng cũng bộc lộ nhiều hạn chế, điển hình như ở trận hòa may mắn với Celtic hôm 28/7. Nhưng cũng không thể đòi hỏi gì hơn ở "Nerazzurri" hiện tại, đội ngũ đang được lắp ghép dần dần, hướng tới tương lai.


Inter là đội bóng phải bắt đầu mùa giải sớm nhất của Serie A - Ảnh : Getty

Qua những động thái thời gian qua, có thể thấy rằng, Morratti đang nỗ lực gây dựng lại một đội bóng chiến thắng sau 2 năm tận hưởng vị ngọt từ "Cú ăn ba" năm 2010. Mục tiêu rất rõ ràng: Inter chấp nhận rũ bỏ vinh quang cũ, bán đi các cầu thủ hưởng lương cao và không còn khát khao để mang về những cầu thủ mới, dù không hẳn là hoàn toàn trẻ trung, nhưng giàu sức chiến đấu hơn. Đến hiện tại, đã có khá nhiều biến động về mặt lực lượng ở đội bóng này: Lucio, Forlan, Julio Cesar đã ra đi, nhường chỗ cho Silvestre, Palacio và Handanovic, những con người phù hợp với thế thời, có ích hơn trong quá trình tái thiết. Cho tới khi thị trường cầu thủ đóng cửa, đội bóng của Strama hứa hẹn sẽ còn nhiều thay đổi nữa trong danh sách, với Maicon, Stankovic, Pazzini có thể ra đi, chào đón một vài gương mặt trẻ trung đang được đưa vào tầm ngắm.

Nửa xanh đen thành Milan buộc phải làm thế, bởi họ không thể cứ bấu víu mãi vào những con người đã đưa đội bóng lên đỉnh ở đêm Bernabeu huyền diệu, khi tuổi tác và khát khao cạn kiệt của những con người ấy thay vì thúc đẩy đội bóng đi lên, lại chỉ cản trở những dòng máu trẻ trong lòng đội, gây áp lực nặng nề lên quỹ lương. Đội bóng của Morratti không thể cứ chi trả 145 triệu euro tiền lương như mùa vừa qua được nữa (chỉ kém Milan), trong bối cảnh luật công bằng tài chính của UEFA chuẩn bị có hiệu lực. Họ buộc phải cơ cấu lại đội hình, đặt sự tươi mới và sức chiến đấu mạnh mẽ lên trên một sự ổn định giả tạo của đội ngũ cũ. Đây là một chiến lược Inter phải làm, và làm càng sớm càng tốt, vì tương lai.

Mùa này, việc phải chơi ở Europa League với Inter, đội bóng 2 năm trước từng đánh bại một loạt những đối thủ sừng sỏ nhất để ngạo nghễ bước lên đỉnh cao châu Âu sau 45 năm mòn mỏi, thoạt đầu, có thể coi là một sự tụt dốc khủng khiếp, được nhìn nhận như là hậu quả của những quyết định nặng về tình cảm của Moratti trong men say chiến thắng, khi ông gia hạn hợp đồng và tăng lương cho hầu hết những “nghị sĩ” sau thành quả đạt được. Nhưng nhìn ở góc độ của một đội bóng đang xây dựng lại, thi đấu ở đấu trường hạng hai châu Âu cũng có khi lại là một điều tốt. Ở đây, Inter có thời gian để thử nghiệm; không quá lao tâm khổ tứ để tập trung cho Serie A; gặp phải ít áp lực hơn, tạo được nhiều cơ hội cho những Coutinho, M'baye, và chính Stramaccioni được tôi luyện dần dần.

Chắc chắn, với Inter sắp tới, chặng đường sẽ rất dài và gian nan,. Nhưng để có ngày mai, họ phải bắt đầu từ hôm nay. Trên hành trình tìm lại chính mình, “đau thương” là điều hiển nhiên phải có.

Dự đoán: 0-2

Đội hình dự kiến
Hajduk Split (4-2-3-1): Blazevic – Vrsajevic, Maloca, Milovic, Jozinovic – Radosevic, Andrijasevic – Oremus, Ozobic, Caktas – Vukusic.
Inter Milan (4-3-3): Handanovic – Zanetti, Silvestre, Samuel, Nagatomo – Guarin, Cambiasso, Mudingayi – Coutinho, Milito, Sneijder.


Đỗ Hiếu

 

Nhịp sống Calcio

+ Milan và Palermo đã thống nhất sẽ đá giao hữu với nhau vào ngày 12/8 tới tại sân Renzo Barbera, sân nhà của Palermo. Milan hiện đang thực hiện chuyến du đấu tại Mỹ, nơi họ sẽ gặp Real Madrid vào ngày 8/8.

+ Fiorentina vừa chính thức đạt được thỏa thuận để có tiền vệ người Tây Ban Nha, Borja Valero. Mặc dù phí chuyển nhượng không được tiết lộ, nhưng dự báo Viola phải bỏ ra khoảng 7 triệu euro cho vụ này. Trước đó, đội bóng áo tím đã có Emiliano Viviano và Francesco Della Rocca từ Palermo theo dạng cho mượn.

+ Theo quyết định của Hội đồng trọng tài Italia, trận tranh siêu cúp giữa Napoli và Juve sẽ sử dụng 6 trọng tài, bao gồm 4 trọng tài như trong các trận đấu bình thường và thêm 2 trọng tài ở hai đường biên ngang như UEFA đã làm.

+ Hậu vệ trái Federico Balzaretti đã chính thức gia nhập Roma sau khi trải qua thủ tục kiểm tra y tế. Roma phải bỏ ra 4,5 triệu euro để có anh từ Palermo.

+ Bất chấp rất nhiều tin đồn về tương lai, Andrea Ranocchia vừa lên tiếng xác nhận sẽ ở lại Inter mùa tới. "Báo chí đã viết rất nhiều về tôi, nhưng như tôi đã nói trong quá khứ, tôi có một hợp đồng với Inter cho đến năm 2015 và tôi muốn tôn trọng nó”.

+ Inter đang chuẩn bị ra giá cho tiền đạo Andre Schuerrle (ảnh) của Bayer Leverkusen, khi cầu thủ trẻ này là một phương án rẻ hơn Lucas Moura và Gaston Ramirez. Ngoài ra, một lựa chọn khác là tiền vệ Ramirez của Bologna. Schuerrle năm nay 21 tuổi, còn hợp đồng với Leverkusen đến tháng 6 năm 2016.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm