Nạn nhân tả cảnh giả chết để thoát vụ thảm sát kinh hoàng của IS

15/07/2015 13:16 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Một người tị nạn Yazidi cùng hai người cháu của anh vừa kể lại màn đùa với tử thần của họ, sau khi sống sót qua cuộc thảm sát của lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, khiến 800 người thiệt mạng.

Khalaf, 41 tuổi, đã yêu cầu được đổi tên để bảo vệ tính mạng. Anh kể lại câu chuyện kinh hoàng từ một trại tị nạn ở Iraq.

Theo đó, khi IS tràn vào thị trấn Kojo của Iraq hồi tháng 8 năm ngoái, "người dân đã bị dồn vào trong trường học của thị trấn". IS lấy đi mọi tài sản như điện thoại, tiền, vàng của họ. 

Sau đó những người bị bắt được tách nhóm. Phụ nữ bị dẹp sang bên và sau này sẽ bị đưa đi làm nô lệ tình dục. Trong khi đó đàn ông được xếp vào bên còn lại.

 
Hàng nghìn người dân vô tội đã chết trong những cuộc thảm sát do IS gây ra

Nhóm nam giới lại tiếp tục được chia đôi, với những người sẵn sàng cải sang đạo Hồi và những người quyết theo Công giáo. Tại đây, các chiến binh IS không hề tỏ thái độ ép buộc gì với những người từ chối cải đạo, chỉ nói rằng họ sẽ được đưa đến núi Sinjar và trả tự do.

Nhưng đó chỉ là trò bịp bợm. Thực tế, họ bị dồn vào các xe tải và đưa đến những cánh đồng quanh Kojo, nơi IS đã đào sẵn những ngôi mộ tập thể và chuẩn bị súng máy để hành quyết họ.


Họ bị dồn vào những ngôi mộ tập thể, trước khi bị hành quyết

Khalaf, 41 tuổi, nằm trong số ít những cá nhân sống sót sau vụ xả súng tập thể khiến 800 người thiệt mạng. Sợ hãi bao trùm là những gì khi ấy anh cảm nhận được. Khalaf thậm chí còn không dám thở, chỉ nằm im trong cảnh khắp người dính đầy máu của các nạn nhân khác. Anh còn bị vài xác chết nằm đè lên người mình.

Nếu IS nghi ngờ rằng vẫn còn người sống sót, chúng sẽ bắn thêm những phát đạn vào đầu các nạn nhân, để chắc chắn họ đã chết hẳn. Một người đàn ông còn sống, nằm bên cạnh Khalaf, đã bị phát hiện và kết cục là phải nhận 3 viên đạn vào đầu.

Hai người anh em của Khalaf cũng bị giết chết ngày hôm đó, nhưng hai người cháu là Kameel và Jamal của ông may mắn thoát chết (đây cũng không phải tên thật của họ) bằng cách nằm im tại ngôi mộ tập thể, suốt nhiều giờ đồng hồ, khi IS kiểm tra xem liệu có ai sống sót không. 

Trước đó, Jamal nhớ lại rằng một trong những chiến binh IS đã nói với mình: "Các anh cứ thư giãn, chúng tôi sẽ cho các anh uống nước". Nhưng sau đó một lúc, Jamal đã nhận ra kế hoạch mà họ đang che giấu: "Đã có một ngôi mộ lớn được đào, bao quanh là 10 chiến binh thánh chiến được trang bị súng ống sẵn sàng" - anh kể.


Hàng chục nghìn người Yazidi đã trở thành dân tị nạn sau cuộc tấn công của IS

Sau đó các nạn nhân được đưa ra dàn hàng ngang ở ngôi mộ tập thể. "Tôi đã bị bắn vào vai và cổ. Tôi rơi thẳng xuống ngôi mộ. Sau đó, tôi bị bắn thêm vào chân và bụng" - Jamal kể. Lo sợ bị IS phát hiện mình còn sống, Jamal nhịn đau, nín thở và nhắm mắt lại.

 Sau 30 phút, khi đám lính bỏ đi, anh mới dám ngẩng đầu lên và rồi phải đối mặt với một cảnh tượng đáng sợ. "Người nằm ngay cạnh tôi đã chết" - Jamal kể - "Ông ấy bị bắn xuyên đầu. Máu của ông ấy dính đầy người tôi".

Thoát khỏi thảm kịch, ba chú cháu lần tìm tới núi Sinjar. "Ban ngày chúng tôi trốn trong cánh đồng, vào ban đêm mới dám di chuyển về phía núi Sinjar" - Khalaf nói về hành trình tới nơi an toàn của bản thân và các cháu. Cho tới giờ, anh vẫn không thể tin rằng mình may mắn sống sót qua vụ thảm sát kinh hoàng, đã khiến hàng trăm kẻ khác thiệt mạng.

Phan Vân Anh
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm