Real Madrid đang tiếc nuối vì Munir và Sandro?

03/09/2014 20:04 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Khi Tata Martino thất bại với việc sử dụng các cầu thủ trẻ ở La Masia, Giám đốc thể thao Zubizarreta đã gián tiếp thừa nhận chất lượng của La Masia đang đi xuống bằng câu phát biểu ẩn ý: "Chúng ta phải mua thêm ngôi sao vì không có nhiều những cầu thủ trẻ chất lượng nữa". Luis Enrique đến Barca mùa Hè này và ngay lập tức ông chứng minh đó là những nhận định sai lầm.

Từng có quãng thời gian dẫn dắt Barca B, Enrique hiểu rất rõ chất lượng của các học trò trẻ. Đó cũng là lý do ông tin dùng Munir El Haddadi và Sandro Ramirez ở hai trận đầu tiên của mùa bóng mới. Niềm tin ấy là có cơ sở. Hai học trò trẻ của ông đền đáp lại sự tin tưởng ấy bằng những bàn thắng, giúp Barca toàn thắng sau 2 lượt trận.

Nhưng hãy tạm gác câu chuyện niềm tin của Luis Enrique sang một bên để nói về một vấn đề khác, với sự khác biệt từ lò La Masia của Barca so với La Castilla của Real Madrid. Mùa giải năm ngoái, Barca B xếp thứ 3 ở giải Segunda Division, tương đương với giải hạng hai của Tây Ban Nha. Trong khi đó, Real Madrid B xếp ở vị trí thứ 20, và phải xuống chơi ở Segunda Division B, tương đương với giải hạng ba.

Những ngôi sao giúp Barca B chơi ấn tượng trong mùa giải năm ngoái chính là Munir và Sandro. Điều đáng nói, họ lại là những người mà lò Castilla đã theo đuổi từ lâu nhưng vì một số lý do, hai cầu thủ trẻ này đã từ chối.

Sandro nổi lên như một cầu thủ trẻ tài năng trong màu áo đội trẻ Las Palmas. Mùa 2008-09, cầu thủ sinh năm 1995 này được đôn thẳng từ đội C lên đội A. Với hiệu suất trung bình 2 bàn/trận, Real Madrid để mắt và muốn đưa anh về với La Castilla. Nhưng Real lại đưa ra một bản hợp đồng được đánh giá là "nghèo nàn" nên gia đình Sandro đã từ chối. Sau đó, Giám đốc tuyển trạch Juan Carlos Bueno của Barca đã đến và thuyết phục được cha của Sandro. Một lời đề nghị được đưa ra và cậu bé 14 tuổi khi ấy đã gia nhập La Masia.

Câu chuyện tương tự cũng từng xảy ra với trường hợp của Munir El Haddadi. Cầu thủ 19 tuổi này sinh ra ở Madrid và được đào tạo bởi CLB Atletico Madrid. Năm 2010, Real Madrid thể hiện sự quan tâm đến cầu thủ trẻ này. Lúc đó, gia đình của Munir đã tin rằng con trai mình sẽ được khoác áo lò Castilla của đội bóng Hoàng gia. Nhưng rốt cuộc không có lời đề nghị nào được đưa ra.

Một năm sau, các chuyên gia tuyển trạch của Barca vung vòi "bạch tuộc" sang Madrid. Họ nhanh chóng tiếp cận Munir và chỉ sau một thời gian ngắn theo đuổi, các chuyên gia đàm phán của Barca đã thuyết phục được Munir cũng như gia đình cầu thủ trẻ này. Bản hợp đồng được hoàn tất ngay sau đó. Munir cần 3 năm đào tạo ở La Masia trước khi được đôn lên đội một của Barca mùa này.

Và như tất cả chúng ta đều đã biết, trong ngày mà Real Madrid thua ngược 2-4 trước Sociedad, Sandro là người ghi bàn duy nhất giúp Barca thắng 1-0 trước Villarreal. Trước đó một tuần, Munir góp 1 bàn trong chiến thắng 3-0 trước Elche ở ngày khai mạc.

T.Giáp
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm