Florentino Perez mâu thuẫn với cả 3 cầu thủ quan trọng nhất của Real Madrid

22/06/2015 16:10 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn)- Florentino Perez không chỉ mâu thuẫn với Sergio Ramos, thủ quân thứ 2 của Madrid mà ông còn mâu thuẫn cả với Iker Casillas, đội trưởng thứ nhất và với Cristiano Ronaldo, ngôi sao của cả đội.

Ông Perez chưa bao giờ tin tưởng Casillas. Bằng chứng là ông đã nhiều lần tìm cách chiêu mộ Buffon. Casillas cảm thấy anh không được CLB ủng hộ từ khi Mourinho coi anh là nhân vật cầm đầu trong phòng thay đồ. Không ai ủng hộ Casillas. Gareth Bale công khai ủng hộ Florentino Perez trong cuộc họp báo ngày 12/3/2015.


Ông Florentino Perez mâu thuẫn cả với Ronaldo?

Ý định đẩy Casillas đi khỏi Bernabeu của Real càng được thể hiện rõ khi họ liên tục được liên hệ với De Gea. Không có tuyên bố công khai nào rằng Casillas phải ra đi nhưng lại rỏ rỉ thông tin anh chỉ được coi là thủ môn số 3.

Real không tuyên bố thẳng thừng là sẽ bán Casillas nhưng thái độ của họ giống như một cách gây áp lực nhằm đẩy thủ thành kỳ cựu đi khỏi Bernabeu. Casillas còn 2 năm hợp đồng nhưng nếu ở lại Bernabeu lương của anh mùa tới sẽ chỉ dừng ở mức 7,5 triệu euro. Con số này sẽ giảm còn 7 triệu euro trong năm cuối cùng của hợp đồng.

Nhưng Iker vẫn muốn ở lại. Anh muốn tiếp tục với Real. Không chỉ mâu thuẫn với Casillas, ông Perez còn mâu thuẫn với Cristiano Ronaldo.

Tiền đạo người Bồ Đào Nha cảm thấy bức xúc. Đầu tiên vì anh thấy mình không được CLB bảo vệ sau vụ anh tổ chức ăn mừng sinh nhật ngay sau trận thua 0-4 của Real trước Atletico ở Calderon. Ronaldo cũng cảm thấy lãnh đạo Real mà đứng đầu là ông Perez không đếm xỉa gì đến ý kiến của anh trong vụ Carlo Ancelotti.

Anh đã công khai sự ủng hộ của mình đối với nhà cầm quân người Italy, mong muốn tiếp tục làm việc với ông. Đáp lại, Florentino Perez lạnh lùng đưa ra quyết định sa thải Ancelotti. Ronaldo muốn Real chấm dứt hợp đồng với bác sỹ Olmo thì Real lại như trêu ngươi chân sút số 1 của họ với việc giữ lại ông Olmo và không chỉ thế, còn biến ông này thành nhân vật đứng đầu bộ phận y tế của họ.

Ronaldo còn bức xúc vì không một lãnh đạo nào của Madrid nói với anh là anh sẽ chơi ở đâu mùa tới dưới sự chỉ đạo của Rafa Benitez. Anh chỉ biết mình sẽ đá trung phong như một sự điều chỉnh trong kế hoạch của ông Benitez qua báo chí.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm