Mùa giải sóng gió với Filip Nguyễn, Văn Lâm và Patrik Lê Giang

30/07/2023 07:57 GMT+7 | Bóng đá Việt

Từ Văn Lâm cho tới hai tân binh vừa trở về V-League mùa giải này là Patrik Lê Giang và Filip Nguyễn, ba thủ môn Việt kiều đang trải qua những ngày tháng sóng gió với đội bóng của mình.

Tình cảnh chung cho 3 thủ thành đều có nguyện vọng chứng tỏ mình không chỉ ở CLB mà cả suất bắt chính tại đội tuyển Việt Nam là họ đang vất vả tại đội bóng chủ quản. 

Từ tân binh Patrik Lê Giang, Filip Nguyễn cho tới một Đặng Văn Lâm đã xây dựng tên tuổi ở làng bóng đá Việt, V-League 2023 vẫn đầy khắc nghiệt.

Mùa giải sóng gió với thủ thành Việt kiều - Ảnh 1.

Văn Lâm chỉ còn mục tiêu Cúp Quốc gia với Topenland Bình Định. Ảnh: VPF

Với Văn Lâm, mùa bóng 2023 có thể đã khép lại từ khi Topenland Bình Định đánh bại HAGL ở trận cuối lượt đi để an tâm trụ hạng. 

Giai đoạn 2 V-League 2023 chứng kiến thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng đá đâu thua đó. Ở sân khách, họ thua 2-4 trước Hà Nội FC, thua 0-2 trước Đông Á Thanh Hoá khi về Quy Nhơn, Topenland Bình Định cũng thua tối thiểu Công An Hà Nội.

Mùa giải sóng gió với thủ thành Việt kiều - Ảnh 2.

Filip Nguyễn thủng lưới liên tục khi về đầu quân cho Công An Hà Nội. Ảnh: Hoàng Linh

CLB đã về đích thứ 3 V-League 2022 chỉ còn một mục tiêu duy nhất là Cúp Quốc gia. Văn Lâm cùng các đồng đội sẽ dồn mọi động lực cho mặt trận Cúp, đó là điều chắc chắn nhưng ở bán kết, khi đối thủ là Viettel, nhiều người cũng không đánh giá cao khả năng vô địch của Topenland Bình Định tại đấu trường này.

Tại Topenland Bình Định, những cầu thủ đáng xem nhất hiện tại chỉ còn là tiền đạo Rafaelson, người đang giữ danh hiệu Vua phá lưới V-League với 13 bàn và thủ thành Đặng Văn Lâm. Trong đó, Văn Lâm dù liên tục thủng lưới thời gian qua nhưng vẫn tỏ rõ sự chuyên nghiệp khi đứng trong khung gỗ. 

Mùa giải sóng gió với thủ thành Việt kiều - Ảnh 3.

Patrik Lê Giang vào lưới nhặt bóng 5 lần chỉ sau 3 trận ở CLB TP.HCM. Ảnh: HCMC

Nếu không phải thủ thành 30 tuổi này án ngữ cầu môn Topenland Bình Định, có thể thất bại còn nặng nề hơn cho đoàn quân của HLV Đức Thắng. So với mùa giải 2022 khi Topenland Bình Định có tinh thần hưng phấn đua huy chương, Văn Lâm nhận được sự hỗ trợ tối đa từ các đồng đội. 

Ở mùa giải Topenland Bình Định đã hết động lực, vị trí thủ môn là nơi hoạt động gần như hết công suất.

Đó cũng là cơ hội cho thủ môn sinh năm 1993 có thể duy trì được phong độ khi đối diện với áp lực thường xuyên. Với Lâm "Tây", vấn đề còn nằm ở sự chuyên nghiệp và uy tín đã tạo dựng từ nhiều năm qua còn ở khía cạnh thành tích, Văn Lâm cũng không thể thay đổi số phận CLB.

Ngay cả những CLB không đối diện với vấn đề tài chính như Công An Hà Nội, Filip Nguyễn vẫn phải hứng chịu nỗi niềm tương tự Đặng Văn Lâm. Thủ thành số 1 của HLV Flavio Luiz từ ngày cập bến Việt Nam đã thủng lưới 4/5 trận bắt chính. Filip Nguyễn cùng Quang Hải được tạo cơ hội ra sân liên tục để bắt nhịp với đồng đội mới nhưng điều đó cũng không hiệu quả như kỳ vọng.

Trận đấu duy nhất Filip Nguyễn không thua bàn là khi đối đầu Topenland Bình Định vốn đã hết động lực ở Quy Nhơn. Đoàn quân của HLV Flavio Luiz sau đó trở lại với phong độ thất thường khi thua Hải Phòng tối 29/7.

Thất bại ở vòng 3 giai đoạn 2 V-League 2023 khiến Công An Hà Nội mất luôn ngôi đầu bảng. Họ từ vị trí đầu tiên đã tụt xuống hạng 3 với 1 điểm ít hơn 2 CLB xếp trên lần lượt là Hà Nội FC và Đông Á Thanh Hoá. 

Khi giải đấu còn 4 lượt trận và Công An Hà Nội còn gặp những đối thủ trực tiếp kể trên, cơ hội vô địch là vẫn còn nhưng đó là trên lý thuyết, còn thực tế CLB này đang gặp nhiều vấn đề, từ chuyên môn đến khả năng chịu áp lực.

Filip Nguyễn bắt không tồi nhưng khó cáng đáng hết cho hàng thủ vốn được đánh giá mong manh nhất trong số 4 CLB TOP đầu. 

Trên hàng công, các đồng đội của Filip Nguyễn đang có dấu hiệu quá tải. Khi công không bù được thủ như nhiều trận trước, mục tiêu của Công An Hà Nội lung lay ở thời khắc quyết định của mùa giải. Ý tưởng vừa đến V-League đã vô địch của Filip Nguyễn có thể đã chao đảo sau thất bại trước Hải Phòng.

Cuối cùng, thủ thành cũng thuộc biên chế Công An Hà Nội nhưng buộc phải mang đi cho mượn là Patrik Lê Giang là người đang chịu đựng nỗi vất vả ở CLB TP.HCM. Patrik Lê Giang liên tục trồi sụt cùng CLB phải đua trụ hạng.

Được HLV Vũ Tiến Thành tin dùng tuyệt đối sau khi cập bến "Chiến hạm đỏ", Patrik Lê Giang đã cùng các đồng đội ăn mừng như thể vô địch vì đánh bại SHB Đà Nẵng nhưng chỉ chưa đầy 1 tuần sau, cay đắng lại ập đến với thầy trò HLV Vũ Tiến Thành. Thất bại 0-3 tại Khánh Hoà khiến CLB TP.HCM lại cầm đèn đỏ.

Họ có cùng 11 điểm như SHB Đà Nẵng và B.Bình Dương nhưng xếp ở vị trí cuối do thủng lưới quá nhiều (TP.HCM -12 so với -9 của SHB Đà Nẵng và -7 của B.Bình Dương). Nếu tiếp tục không thắng HAGL trận tới tại Pleiku, CLB TP.HCM cũng khó có thể tự quyết được tương lai khi trở lại sân nhà gặp B.Bình Dương ở trận cuối mùa giải.

Viễn cảnh xấu đang ở trước mắt Patrik Lê Giang, người từng tuyên bố rất muốn khoác áo CLB TP.HCM trong dài hạn và có quốc tịch Việt Nam, được chơi cho đội tuyển quốc gia. Cũng như Filip Nguyễn, Patrik Lê Giang từ ngày đầu quân cho CLB mới chỉ trắng lưới 1 trận (gặp SHB Đà Nẵng). Thủ môn 31 tuổi đã thủng lưới 5 bàn sau 3 trận bắt chính cho CLB TP.HCM. 

Xét về chuyên môn, Patrik Lê Giang không được đánh giá tốt như Văn Lâm và Filip Nguyễn. Đó là lý do khi Công An Hà Nội dư suất cầu thủ Việt kiều, Lê Giang phải ra đi và sẽ càng bấp bênh cho tương lai thủ thành này nếu CLB TP.HCM nhận vé xuống hạng.

VIỆT HÀ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm