Mưa đầu Hạ và mưa bàn thắng tại Thống Nhất

22/05/2023 05:36 GMT+7 | Bóng đá Việt

Ngay pha tổ chức lên bóng đầu tiên (phút thứ 2), đội khách Công an Hà Nội (CAHN) đã có bàn thắng mở tỷ số. Phút thứ 8, bảng điện tử là 0-2... Cứ thế, đã có tổng cộng 6 bàn thắng được ghi, sau 45 phút hiệp 1 và đến phút 70, tổng số bàn thắng đã là 8. Cơn mưa bàn thắng đúng nghĩa tại sân Thống Nhất, khi khung thành của cả 2 đội luôn chực mở toang.

Vài giờ trước trận đấu giữa CLB TP.HCM và CAHN diễn ra, cơn mưa như trút nước đầu Hạ kéo dài hàng tiếng đồng hồ, đã khiến cho nhiều tuyến đường của TP.HCM ngập khá sâu. Mặc dù vậy, đã vẫn có một lượng khán giả kha khá tìm đến Thống Nhất để dõi theo trận đấu ở lượt trận thứ 8 V-League 1 giữa TP.HCM và "đại gia" mới nổi CAHN.

Trong nhiều giai đoạn thăng trầm khác nhau của bóng đá TP.HCM, các trận đấu tại Thống Nhất vẫn mang những giá trị đặc biệt với người hâm mộ nơi đây. CLB TP.HCM đang không có phong độ tốt, lại phải tiếp một đối thủ rất mạnh là CAHN, nhưng vẫn có người tin vào chiến thắng cho đội chủ nhà. Thực tế, với những gì diễn ra trên sân, đội bóng của HLV Vũ Tiến Thành không phải quá lép vế.

Khi các bàn thắng đến quá dễ và luôn được duy trì ở thế 2 bàn dẫn, CAHN đã chủ động nhường không gian chơi bóng cho TP.HCM. Song, vấn đề nằm ở phương án tác chiến của quân ông Thành quá rối rắm, tự phát, nếu không muốn nói là tối. Cứ thế, hễ thủ thành Lê Giang bên phía CAHN để thua 1 bàn, thì đầu sân bên kia, hàng công của đội khách lại ghi 2 bàn.

Tỷ số 5-3 chung cuộc không phản ánh đúng với chất lượng chuyên môn (cao) của trận đấu, mà nó đến từ những sai số ở hàng thủ của cả 2 đội. HLV trưởng Neto Flavio Luiz hò hét không ngơi nghỉ suốt trận đấu, nhưng dường như đá như nào lại là chuyện riêng của cầu thủ và... ông Trần Tiến Đại. Chắc chắn trong tương lai gần, sẽ có sự điều chuyển ở cabin BHL đội bóng này.

Mưa đầu Hạ và mưa bàn thắng tại Thống Nhất - Ảnh 1.

Tình thế của CLB TP.HCM (trái) đang rất khó khăn. Ảnh: Hồng Lĩnh

Cách đây một tháng, CAHN lần lượt chia tay toàn bộ các trợ lý HLV như Hứa Hiền Vinh, Lê Phước Tứ, trợ lý ngôn ngữ Hùng Cường, cũng như hàng loạt các ngoại binh. Đội bóng từ trên dưới 50 con người được gọt lại, để chuẩn bị cho những người mới đã, đang và sẽ cập bến. Đấy mới là Trần Tiến Đại, người có biệt danh "siêu cò" vắt qua V.Ninh Bình, XMXT.Sài Gòn và cả Sài Gòn FC trước đây.

Trở lại với diễn biến ở Thống Nhất tối qua (21/5), màn biểu diễn của danh ca - anh Ba Ngọc Sơn, ở giờ nghỉ giữa 2 hiệp đấu, hóa ra lại gây phấn khích hơn cả. Người Sài Gòn dễ thương, dễ mến là thế, thành phố mang thuộc tính đồng hóa là thế, yêu chẳng cần lý do. Chỉ là bóng đá nơi này, bao giờ cho đến ngày xưa. Đó vẫn là điều tiếc nuối nhất.

Thua trận này, CLB TP.HCM vẫn dậm chân ở vị trí thứ 13 và hoàn toàn có thể trôi xuống đội sổ, nếu chiều nay, SHB Đà Nẵng có điểm trước người anh em CLB Hà Nội. Quân vừa yếu lại vừa thiếu, cơ sở để thầy trò HLV Vũ Tiến Thành trụ lại giải đấu cao nhất Việt Nam là không nhiều. Ông Thành có muốn nói hay cũng không được, bởi bóng đá suy cho cùng là thành tích, chứ không phải để xây dựng ngôi sao truyền thông.

Nếu TP.HCM trở thành vùng trắng V-League vào năm sau, e rằng sân Thống Nhất cũng nguội lạnh, như thập niên đầu của thế kỷ 21 vậy. Thành phố hơn 10 triệu dân mà giữ lửa cho một cái sân bóng lịch sử lại khó đến thế sao? Lỗi tại ai, hay lại trách tại cơ chế, tại con đường làm bóng đá? Mà cơ chế chính là do con người tạo ra... 

 

CCKM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm