MU vs Sevilla (trực tiếp FPT Play): Không Rashford, MU vẫn cứ lạc quan

13/04/2023 11:40 GMT+7 | Europa League

Chấn thương của Marcus Rashford khiến MU mất đi một trọng pháo trên hàng công trong trận gặp Sevilla đêm nay. Mặt khác, HLV Erik ten Hag vẫn có lý do để mang đến niềm lạc quan cho MU mà không cần tiền đạo 25 tuổi này.

Việc biến Rashford trở thành cỗ máy ghi bàn hàng đầu tại Old Trafford là thành công lớn nhất của HLV Erik ten Hag. Nếu không có 28 pha lập công của tiền đạo 25 tuổi này trên mọi đấu trường, MU chẳng thể đảm bảo mùa này đã có trong tay chiếc Cúp Liên đoàn, cũng như vẫn còn đó hy vọng tại Cúp FA và Europa League dù tham vọng làm ứng viên vô địch Premier League rõ ràng là quá tầm.

Rashford chấn thương là thời cơ cho Martial

Tầm quan trọng của Rashford hoàn toàn có thể khiến HLV Ten Hag chấp nhận đánh cược với thể lực của anh cho trận tứ kết lượt đi đêm nay. Nhưng nhà cầm quân người Hà Lan có lý do để không vội vã với tình hình của Rashford ngay sau khi anh dính chấn thương háng ở trận thắng Everton cuối tuần qua: "Bạn có thể đối mặt với rủi ro là các cầu thủ không hồi phục nhanh như mong đợi. Chúng tôi biết các cầu thủ cần một khoảng thời gian nhất định để lấy lại sức khỏe. Chúng tôi chỉ mong Rashford không nghỉ quá lâu".

Việc MU có thể phải thi đấu đến 65 trận mùa này nếu lọt vào trận chung kết Europa League lẫn Cúp FA là lý do HLV Ten Hag buộc phải có những tính toán với các trụ cột như Rashford. Tiền đạo 25 tuổi này không thể lúc nào cũng sung sức ở mọi thời điểm, nên việc trở lại của Anthony Martial ở trận thắng Everton đã giảm nhẹ phần nào cơn đau đầu của HLV Ten Hag cho hàng công không có chiều sâu hùng hậu của đội chủ sân Old Trafford.

Dù Rashford là cây làm bàn hàng đầu của MU, anh không phải một số 9 đúng nghĩa. Wout Weghorst mới là người đá cao nhất trên hàng công đội chủ sân Old Trafford, dù anh chẳng phải một sát thủ trong vòng cấm như những gì các CĐV MU kỳ vọng. Tất cả đánh giá cao tiền đạo người Hà Lan ở sự cần cù và khả năng gắn kết với các vệ tinh xung quanh nhiều hơn con số chỉ 2 pha lập công sau 20 lần ra sân cho MU.

Martial vì thế là lựa chọn chuẩn chỉ nhất cho vị trí số 9 ở MU. Những chấn thương là lý do tiền đạo người Pháp chỉ ra sân 20 trận ở Premier League suốt hai mùa giải vừa qua. Một Martial ở trạng thái sung sức hoàn toàn có thể định nghĩa lại cơ hội của MU trên các đấu trường mùa này. 17 pha lập công của anh ở mùa 2019-20 giúp MU của HLV Ole Gunnar Solskjaer giành vị trí thứ ba. Còn từ đầu mùa này đến giờ, Martial vẫn mang về 7 pha lập công dù số lần ra sân chỉ giới hạn ở con số 17 trận. Nếu HLV Ten Hag biết kết hợp giữa hai phong cách đối lập của Martial và Weghorst, MU hoàn toàn có thể nghĩ về cơ hội giành thêm một danh hiệu cúp nữa đồng thời củng cố vị trí trong Top 4.

02h00 ngày 14/04, sân Old Trafford, MU-Sevilla (trực tiếp FPT Play): Không Rashford, MU vẫn cứ lạc quan - Ảnh 1.

MU không cần quá lo lắng về chấn thương của Rashford khi Martial đã tái xuất đúng lúc

 Khát khao báo thù, nhưng cần một cái đầu lạnh

Ít nhất, Rashford chính là ví dụ điển hình cho sự tiến bộ của MU dưới kỷ nguyên HLV Ten Hag. Không ai hình dung một tiền đạo có tiềm năng như anh đã mất niềm tin qua quá nhiều triều đại, từ Jose Mourinho, Solskjaer cho đến Ralf Rangnick. Chỉ khi HLV Ten Hag xuất hiện, anh mới trở thành nỗi ác mộng của mọi hàng thủ từ Premier League đến châu lục. Thái độ thi đấu của MU lúc này khác hẳn với trạng thái vật vờ khiến HLV Jose Mourinho phải bộc lộ sự cáu kỉnh sau trận hòa Wolves năm 2018: "Họ (Wolves) chơi theo cách của một đội bóng tham dự chung kết World Cup. Đó là thái độ thi đấu tôi muốn ở các học trò trong mỗi trận, nhưng chúng tôi không làm được. Họ thi đấu với cường độ cao, khát khao chiến đấu, điều mà bạn có thể học ngay khi còn bé chứ không phải chờ đến lúc trải nghiệm ở cấp độ cao nhất".

Khát khao báo thù Sevilla, đội bóng đã đánh bại MU ở trận bán kết Europa League cách đây ba năm, là hoàn toàn dễ hiểu. Mặt khác, thầy trò Ten Hag cần phải bước vào trận đấu đêm nay với một cái đầu lạnh, thay vì sự chủ quan coi thường một Sevilla đang trầy trật trong cuộc chiến trụ hạng ở La Liga. Trận bán kết năm 2020 không chỉ gieo sầu cho MU bằng kết quả buồn của người thua cuộc, mà còn tạo ra hình ảnh không hay khi Bruno Fernandes và Victor Lindelof lao vào một cuộc "võ mồm" ngay trước ánh mắt của rất nhiều người trên sân. Đoàn kết, đồng lòng là thứ MU của HLV Ten Hag cần có trước một đối thủ có thể định đoạt cơ hội lên ngôi ở đấu trường châu lục.

Chiến thắng Sevilla trên sân Old Trafford không chỉ mang đến lợi thế cho MU, mà còn là lời khẳng định về con đường đúng đắn của HLV Ten Hag ở sân Old Trafford. Nó không phụ thuộc vào một cá nhân cụ thể như Rashford, mà là một hệ thống được sắp đặt đúng chỗ và kích thích nhiệt huyết thi đấu của các cầu thủ áo đỏ. 

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm