MU sống lại kỳ vọng với Sir Jim Ratcliffe, là tỷ phú tự thân tuổi 29, U70 vẫn thích phiêu lưu, đặt chân đến cả Bắc-Nam Cực

27/12/2023 21:40 GMT+7 | Bóng đá Anh

Ở tuổi 64, Sir Jim Ratcliffe khiến không ít người ngưỡng mộ khi đi xuyên châu Phi bằng xe máy, đặt chân đến cả Bắc-Nam Cực, chinh phục đỉnh núi Matterhorn và tham gia cuộc thi ba môn phối hợp Ironman.

Sir Jim Ratcliffe: Tỷ phú tự thân tuổi 29, U70 vẫn thích phiêu lưu, đặt chân đến cả Bắc-Nam Cực

Sau quá trình dài thương thảo, Sir Jim Ratcliffe đã hoàn tất quá trình mua lại 25% cổ phần của câu lạc bộ MU từ gia đình tỷ phú Mỹ Glazer. Việc bỏ ra 1,3 tỷ bảng Anh giúp ông Sir Jim Ratcliffe giành quyền kiểm soát toàn bộ hoạt động bóng đá ở Quỷ đỏ. Mặc dù xây dựng lại một MU đang đổ nát có vẻ là thách thức lớn, nhưng hành trình của Sir Jim Ratcliffe cho thấy, ông là người ưa thích chinh phục.

MU sống lại kỳ vọng với Sir Jim Ratcliffe, là tỷ phú tự thân tuổi 29, U70 vẫn thích phiêu lưu, đặt chân đến cả Bắc-Nam Cực - Ảnh 2.

Tỷ phú Anh, Sir Jim Ratcliffe.

Theo Forbes, Sir Jim Ratcliffe có tài sản cá nhân trị giá 30 tỷ bảng Anh. Tính đến ngày 16/10/2023, khối tài sản này khiến ông trở thành người giàu nhất Vương quốc Anh và là người giàu thứ 86 trên thế giới. Giống như những người siêu giàu khác trên thế giới, Sir Jim Ratcliffe có chuyên cơ, sống trong biệt thự ở Monaco. Tuy nhiên, đó không phải là điều khiến vị tỷ phú 71 tuổi này thích thú.

Sir Jim Ratcliffe ưa thích hoạt động ngoài trời và các chuyến tham hiểm, điều không phải ai ở độ tuổi của ông cũng dám mạo hiểm. Năm 2009, Sir Jim Ratcliffe cùng hai con trai Sam và George leo lên Bắc Cực - bắt đầu một cuộc hành trình đầy nguy hiểm xuyên qua những tảng băng trôi. "Bạn kéo một chiếc xe trượt lớn và nặng, rất lạnh và không thoải mái. Chỏm băng luôn chuyển động theo dòng nước, gió và các phần của nó vỡ ra. Sau đó, bạn gặp phải những núi băng và bạn phải kéo chiếc xe trượt của mình vượt qua chúng", Sir Jim Ratcliffe chia sẻ về trải nghiệm này với tờ The Times.

MU sống lại kỳ vọng với Sir Jim Ratcliffe, là tỷ phú tự thân tuổi 29, U70 vẫn thích phiêu lưu, đặt chân đến cả Bắc-Nam Cực - Ảnh 3.

Sir Jim Ratcliffe chinh phục Bắc Cực với hai con trai Sam Ratcliffe, (trái) và George Ratcliffe (giữa).

Thám hiểm Hành lang Tây Bắc (Northwest Passage)- tuyến 1.500 km băng giá xuyên Bắc Cực nối liền các đại dương không dành cho những người yếu tim. Trên con tàu thám hiểm Sherpa, Sir Jim Ratcliffe đã xoay sở để tránh những tảng băng trôi. "Trong ba tuần, tôi không nhìn thấy một con tàu nào khác hay gặp một con người nào khác, chỉ có gấu Bắc Cực", ông nói.

Hai năm sau, ba bố con tỷ phú chinh phục Nam Cực. Đó là một chuyến trekking đầy ý nghĩa, kỷ niệm 100 năm chuyến thám hiểm lịch sử của nhà thám hiểm người Na Uy Roald Amundsen, người đầu tiên đến Nam Cực và cắm lên đó ngọn cờ biểu tượng. "Chẳng có gì phấn khích khi dành cả ngày trên ván trượt băng để kéo một chiếc xe trượt nặng 80kg vượt qua những con sóng băng. Nhưng cũng chẳng có cảm giác nào giống với cảm giác khi bạn chinh phục được nó sau chặng đường dài 200km", Sir Jim Ratcliffe nhớ lại.

MU sống lại kỳ vọng với Sir Jim Ratcliffe, là tỷ phú tự thân tuổi 29, U70 vẫn thích phiêu lưu, đặt chân đến cả Bắc-Nam Cực - Ảnh 4.

Sir Jim Ratcliffe, trái băng qua vùng biển Bắc Băng Dương trong chuyến thám hiểm Bắc Cực của mình.

Nhưng đó chưa phải là những thử thách duy nhất mà Sir Jim Ratcliffe chinh phục. Ngọn núi Matterhorn có độ cao 4.478 mét trên mực nước biển, là một trong những đỉnh núi cao nhất trong dãy Alps, bốn cạnh núi dốc thẳng đứng vươn lên trên các dòng sông băng xung quanh. Với sự đồng hành của một hướng dẫn viên, Sir Jim Ratcliffe và các con trai của ông đã quyết định chinh phục nó. Các con của Sir Jim Ratcliffe, giống như ông, ưa thích hoạt động mạo hiểm và trải nghiệm.

Khi không đi du lịch vòng quanh thế giới, Sir Jim Ratcliffe cũng không ngồi yên.

Để kỷ niệm sinh nhật lần thứ 60 của mình vào năm 2012, Ratcliffe đã tập hợp một nhóm gồm 12 người bạn đồng hành, bao gồm cả con trai và con gái của ông, thực hiện chuyến đi bằng xe máy vòng quanh miền Nam châu Phi trong hơn 100 ngày.

MU sống lại kỳ vọng với Sir Jim Ratcliffe, là tỷ phú tự thân tuổi 29, U70 vẫn thích phiêu lưu, đặt chân đến cả Bắc-Nam Cực - Ảnh 5.

Ratcliffe đi xe máy vòng quanh miền Nam châu Phi trong 100 ngày.

Vào năm 2013, Sir Jim Ratcliffe đã hoàn thành Marathon Des Sables hay còn gọi là "Marathon trên cát"- đường đua khắc nghiệt nhất trên trái đất với bảy ngày thi đấu, tổng lộ trình 254km xuyên qua biển cát mênh mông của sa mạc Sahara ở phía nam Morocco, châu Phi. Năm 2016, ở tuổi 64, tỷ phú Anh đã hoàn thành cuộc thi ba môn phối hợp Ironman. Ông bơi 3,8 km, đạp xe 180 km, và chạy marathon 42 km trong 14 giờ 44 phút.

MU sống lại kỳ vọng với Sir Jim Ratcliffe, là tỷ phú tự thân tuổi 29, U70 vẫn thích phiêu lưu, đặt chân đến cả Bắc-Nam Cực - Ảnh 6.

Tỷ phú Anh tham gia cả đường đua marathon khắc nghiệt nhất thế giới- Marathon Des Sables.

Tất nhiên, ở các hành trình, mọi chuyện không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Sir Jim Ratcliffe bị gãy ba chiếc xương ở bàn chân trong một chuyến đi. Khi cảm nhận bệnh viện địa phương băng bó vết thương quá chặt, Sir Jim Ratcliffe sợ phải cắt cụt chi. Vì thế, ông đã lấy một chiếc cưa máy, tự mình cắt bỏ phần bó bột. Sau đó, ông đặt hàng vận chuyển đến một chiếc ủng trượt tuyết, dùng nó để cố định xương. "Tôi nghĩ tôi là người duy nhất từng mang giày trượt tuyết ở Namibia", ông nói đùa.

Trong chuyến khám phá đỉnh núi Matterhorn, con trai út George của ông suýt bị trượt chân. "George chỉ mới 13 tuổi khi chúng tôi leo lên Matterhorn. Sam 15 tuổi. Đó là một khoảnh khắc tuyệt vời khi được ngồi trên đỉnh núi và ăn một chiếc bánh sandwich. Sau đó, trên đường xuống, George bị trượt chân. Người hướng dẫn viên phải nhanh chóng giữ thằng bé bằng dây và may mắn nó vẫn sống sót. Đoạn nguy hiểm nhất của Matterhorn là sau khi bạn rời khỏi đỉnh, bởi vì nó rất thẳng đứng và có băng tuyết nên rất trơn. Nếu bạn trượt chân khi đi lên, bạn sẽ ngã về phía trước, nhưng khi đi xuống và trượt, bạn sẽ không dừng lại cho đến khi chạm vào khu nghỉ dưỡng trượt tuyết cách đó vài dặm".

Nhưng ông không vì thế mà lo lắng, các con của ông cũng vậy. Ông nói: "Chúng sẽ lớn lên hiểu được rủi ro và một chút phiêu lưu. Cần phải thử thách bản thân một chút".

Tuy nhiên, trong kinh doanh, triết lý của ông lại khác. Khi nói đến hành trình vươn lên trở thành tỷ phú giàu nhất nước Anh của mình, Sir Jim Ratcliffe nói ông thận trọng. "Tôi không chấp nhận rủi ro một cách không cần thiết".

cẩm oanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm