MU đã có một mùa giải Premier League tệ nhất lịch sử, gian nan đường đến châu Âu

21/05/2024 16:03 GMT+7 | Bóng đá Anh

Chiến thắng 2-0 trước Brighton ở vòng 38 Premier League cũng chẳng thể nào xóa đi nỗi thất vọng của các cổ động viên MU khi mà đội bóng của họ vừa cán đích với thành tích tệ nhất lịch sử.

MU đã khép lại mùa giải Premier League 2023-2024 với một kết quả đáng thất vọng: Xếp thứ 8 chung cuộc, thành tích tệ hại nhất của đội bóng trong lịch sử giải đấu. Thậm chí, họ còn kết thúc mùa giải với hiệu số bàn thắng bại âm, bất chấp chiến thắng 2-0 trước Brighton trên sân khách ở vòng đấu cuối cùng.

MU: Mùa giải Premier League tệ nhất lịch sử, gian nan đường đến châu Âu - Ảnh 2.

MU giờ chỉ còn một con đường để dự cúp châu Âu

Màn kết đáng thất vọng

Diogo Dalot và Rasmus Hojlund là những người lập công cho "Quỷ đỏ" tại sân Amex. Tuy nhiên, điều đó cũng không thể cứu vãn vị trí ngoài nhóm dự cúp châu Âu của họ. Xếp thứ 6 hoặc 7 sẽ giúp MU giành vé dự Europa League hoặc Europa Conference League, nhưng hai đội xếp trên họ là Chelsea và Newcastle đều giành chiến thắng ở vòng đấu cuối.

Đây là thành tích tệ hại nhất của MU tại giải vô địch nước Anh kể từ vị trí thứ 13 ở mùa giải 1989-1990 (thời kỳ còn gọi là Giải hạng Nhất Anh) dưới thời Sir Alex Ferguson. "Chúng tôi có những người hâm mộ tuyệt vời nhất thế giới, và tôi hoàn toàn nghiêm túc về điều này", HLV Erik ten Hag chia sẻ. "Trong suốt sự nghiệp của mình, chưa bao giờ tôi trải qua một mùa giải tệ hại như vậy, nhưng các cổ động viên vẫn luôn ở bên cạnh chúng tôi".

Quả thực, đây là một mùa giải rất đáng quên đối với MU. Họ đã bị loại khỏi cúp châu Âu ngay từ vòng bảng, thành tích tệ hại nhất lịch sử, thất thủ ngay trên sân nhà trước Newcastle tại Carabao Cup. Và Cúp FA giờ  đây là cơ hội duy nhất để cứu vãn mùa giải, nếu như họ đánh bại được Man City trong trận chung kết. Nhưng đánh bại được Man City, đội vừa đăng quang Premier League, cũng chẳng hề dễ dàng.

Những kết quả này khiến Ten Hag phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng. Trận thua Chelsea 3-4 hôm 4/4, trận đấu mà MU đã dẫn trước 3-2 đến tận phút thứ 100 nhưng lại để tuột mất chiến thắng, là một ví dụ điển hình cho việc họ liên tục đánh rơi điểm ở những thời điểm quan trọng. Điều này cho thấy sự yếu đuối và thiếu bản lĩnh của đội bóng dưới thời Ten Hag.

Mới đây nhất, MU tiếp tục phải nhận thất bại nặng nề 0-4 trước Crystal Palace vào ngày 6/5. Thất bại này khiến nhiều người đặt câu hỏi về tương lai của Ten Hag, liệu ông có đủ khả năng để tiếp tục dẫn dắt đội bóng trong tương lai hay không?

Mặc dù vậy, "Quỷ đỏ" đã kết thúc mùa giải bằng chiến thắng 2-0 trước Brighton. Tuy nhiên, 3 điểm này có thực sự ý nghĩa, khi mà họ đã thiết lập thêm quá nhiều kỷ lục đáng quên trong mùa giải này?

Vẫn còn một hy vọng để bám víu

Như đã nói, mùa giải của MU vẫn chưa khép lại và họ cần tạm quên đi vị trí tại Premier League để hướng đến trận chung kết Cúp FA gặp Man City. Đây là trận đấu quan trọng có thể giúp "Quỷ đỏ" cứu vãn lại mùa giải. Nếu Man City thắng, Chelsea sẽ được dự Europa League, Newcastle sẽ được dự Europa Conference League. Còn nếu MU thắng, họ sẽ được dự Europa League, Chelsea sẽ ở lại Europa Conference League còn Newcastle sẽ không được tham dự bất kỳ cúp châu Âu nào.

Một trong những điểm tựa tinh thần của MU trong chuyến hành quân tới sân Wembley là sự cổ vũ từ các khán giả trung thành. Những tuần gần đây, người hâm mộ của họ đã dần chấp nhận những kết quả không mấy khả quan. Không khí trên khán đài có chút lạ lẫm trong hai tuần qua. Thậm chí, thất bại 0-4 trước Crystal Palace cũng được một bộ phận CĐV ăn mừng cuồng nhiệt.

Hơn 3 nghìn cổ động viên MU đã có mặt trên sân Amex và sẽ tiếp tục dành sự chú ý cho trận chung kết Cúp FA. Không giống thường lệ, Ten Hag đã chủ động đến khu vực dành cho cổ động viên MU sau trận đấu để bày tỏ sự cảm kích. Họ vẫn ở lại sân và hát vang "Chúng tôi đang tiến bước cùng đội quân của Ten Hag". Buổi lễ ăn mừng kéo dài đến mức khiến các cổ động viên Brighton sốt ruột và hò hét yêu cầu đội nhà ra chào khán giả.

Còn trong trận đấu vừa qua, Dalot đã đập ngực ăn mừng sau khi ghi bàn mở tỷ số ở phút 78. Hình ảnh này cho thấy tinh thần chiến đấu của các cầu thủ MU vẫn chưa "tắt lửa". Bruno Fernandes cũng sớm được thay ra ở phút 60 để dành sức cho trận chung kết Cúp FA. Rõ ràng Ten Hag đang có những tính toán cẩn thận để hướng tới trận đấu với Man City.

Điều tương tự cũng đến với Lisandro Martinez, người đã hoàn thành 59 phút an toàn trong lần đầu tiên đá chính sau hơn 3 tháng. Fernandes, Martinez và Kobbie Mainoo là những nhân tố không thể thay thế của MU hiện tại.

Giờ đây, mục tiêu của MU là hướng đến một kết thúc tốt đẹp cho một mùa giải đáng thất vọng. Trước mắt họ là một trận chung kết lịch sử. Đây sẽ là lần đầu tiên trong 139 năm qua có hai CLB vào chung kết hai mùa Cúp FA liên tiếp.

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm