Những ai không còn xứng đáng khoác áo Man United?

08/01/2014 08:00 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - HLV David Moyes từng tuyên bố cách đây chưa lâu ông muốn ít nhất 6 cầu thủ mới xuất hiện ở sân Old Trafford. Vậy trong số 11 cầu thủ góp mặt ở sân The Light đêm qua, những ai đáng được ở lại, và những ai đáng phải ra đi?

Thủ môn (David De Gea)

Trong các vị trí của Man United, thì thủ môn là nơi David Moyes có thể yên tâm nhất, khi David De Gea vẫn sẽ là người gác đền số 1 cho đội chủ sân Old Trafford trong những năm tới đây. Thủ thành người Tây Ban Nha đã vượt giai đoạn thất thường ban đầu dưới thời Sir Alex Ferguson để trở thành một trong số những thủ môn tài năng nhất Premier League. Trong trận gặp Sunderland, anh đã có một pha cản phá quan trọng cơ hội của Sebastian Larsson.

Chơi tốt hay dở? Tốt

Hậu vệ

Vidic chính là sự khác biệt lớn nhất đối với hàng phòng ngự của Man United. Thủ quân của Man United đã trở lại kịp thời và đem về bàn thắng giúp nhà ĐKVĐ Premier League tìm thấy hy vọng giành chiến thắng ở trận lượt về. Tuy vậy, trong một vài thời điểm, Vidic vẫn tỏ ra bối rối với sự xuất hiện của chân sút Steven Fletcher bên phía Sunderland.

Trong khi đó, Jonny Evans lại thi đấu tệ hại. Những người từng chứng kiến quá trình tiến bộ của Evans khi được Man United cho Sunderland mượn trong gần hai mùa giải sẽ phải cảm thấy thất vọng. Trung vệ người Bắc Ireland tỏ ra khổ sở khi phải theo kèm Steven Fletcher.

Ở trận đấu vừa qua, Evra đã trở lại bên hành lang cánh trái. Hậu vệ người Pháp chơi tốt hơn so với Rafael, khi đã ngăn không cho Phil Bardsley thường xuyên khuấy đảo.

Chơi tốt: Vidic, Evra. Chơi dở: Evans, Rafael

Tiền vệ

Khi Man United có một tình huống đưa bóng đi trúng xà ngang, không ngạc nhiên khi tác giả pha bóng đó là lão tướng 40 tuổi Ryan Giggs. Dù đã lớn tuổi, Giggs vẫn đem đến chút sinh khí cho hàng tiền vệ của đội khách. Chỉ đáng tiếc là pha chạm bóng vô duyên của anh sau nỗ lực của Wes Brown lại đưa bóng đi thẳng vào lưới De Gea.

Adnan Januzaj không thể tỏa sáng khi mà hậu vệ Phil Bardsley đã phong tỏa quá tốt. Michael Carrick phần nào lấy lại thể trạng tốt nhất, nhưng người đá cặp với anh, Tom Cleverley thì lại quá mờ nhạt, và chỉ để lại dấu ấn duy nhất là pha phạm lỗi không cần thiết dẫn đến quả phạt đền và bàn thua thứ hai cho Man United.

Chơi tốt: Carrick, Giggs, Januzaj. Chơi dở: Valencia, Cleverley

Tiền đạo (Danny Welbeck)

Tin vui lớn nhất cho Sunderland là trận này Man United thiếu cả hai chân sút chủ lực, Robin Van Persie và Wayne Rooney. Van Persie đang bị chấn thương, còn Rooney mới bình phục và HLV David Moyes không mạo hiểm dùng anh.

Danny Welbeck, người từng tỏa sáng khi được cho mượn ở Sunderland trong giai đoạn đầu của sự nghiệp, lại tỏ ra nhạt nhòa khi đá tiền đạo cắm. Anh có rất ít cơ hội để dứt điểm.

Lúc này hẳn là Moyes rất muốn Van Persie và Rooney trở lại, và không chỉ cho phần còn lại của mùa giải này.


H.Đức
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm