Jose Mourinho tái ngộ Porto: Bây giờ, Mourinho không phải là Chúa

29/09/2015 06:12 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Jose Mourinho từng bảo rằng ở Porto, ông chỉ đứng sau… Chúa. Nhưng trong lần trở lại Dragao đêm nay, chiến lược gia người Bồ có lẽ không còn giữ được cái vẻ tự tin đến cao ngạo ấy.

Champions League là mặt trận duy nhất mà Chelsea có thể hể hả ở thời điểm này. Đó là nơi mà cả Man United, Man City, và Arsenal đều đã bại trận ở lượt đầu tiên, trong khi Chelsea chiến thắng, dù ba điểm trước Maccabi Tel Aviv chẳng phải chiến tích to tát cho lắm. Với việc Porto hòa Dynamo Kiev ở lượt mở màn, chiến thắng ở Dragao sẽ là một bước tiến lớn của Chelsea trong nhiệm vụ vượt qua vòng bảng, và là một liều thuốc an thần thích hợp cho họ sau những nhọc nhằn đã trải qua ở Premier League.

Porto và Mourinho đều đã thay đổi

Porto đã thay đổi khá nhiều kể từ khi Mourinho ra đi. Từ một đội bóng chiến thắng, họ trở thành một CLB chuyên bán máu. Trong vòng 1 thập kỷ qua, Porto và những người đại diện đã bỏ túi xấp xỉ 500 triệu bảng từ việc bán cầu thủ bởi họ được coi là một trạm trung chuyển quá tốt cho những ngôi sao muốn nổi tiếng ở châu Âu. Liệu Porto sẽ thế nào nếu giữ chân được James Rodríguez, Pepe, Fernando, Radamel Falcao và nhiều ngôi sao khác?

Năm 2004, Mourinho trở lại với những vòng tay nồng ấm, bởi dư vị của chức vô địch Champions League cùng Porto vẫn còn nóng hổi. Năm 2007, với hai chức vô địch Premier League liên tiếp, cùng ngôi đầu ở bảng đấu có Barcelona, ông càng củng cố vị thế của một Người đặc biệt. Nhưng ở lần thứ ba này, Mourinho đang ở vào thời khắc khó khăn nhất trong nhiệm kỳ hai cùng Chelsea. Và cùng với đó, sự tự tin đến kiêu ngạo của ông cũng giảm dần.

Nếu chứng kiến Mourinho trong buổi họp báo sau trận thắng Walsall ở Cúp Liên đoàn, hẳn nhiều fan Porto sẽ cảm thấy ngạc nhiên, xen chút thất vọng về người từng được coi là thần tượng số một tại Dragao. Ông ngồi gập người đằng sau chiếc bàn và cố gắng rụt đầu trong chiếc cổ áo to sùm sụp. Mourinho đối phó với án phạt của Diego Costa, quyết định ân xá Gabriel Paulista, một cách mệt mỏi, khác hẳn với phong cách quyết liệt, chua ngoa vốn có. Sau khởi đầu tệ hại của đội nhà, ông cũng ngại bộc lộ cảm xúc về trọng tài và các vấn đề kỷ luật hơn.

Ở cuộc họp báo ấy, không có ai hỏi về Eva Carneiro, một phần vì thời gian không cho phép, và một phần vì Mourinho cũng không muốn nói về những vấn đề ấy nữa. Có cảm giác, sự “đặc biệt” của ông, nhất là về tâm lý chiến, đã bị tác động khá nhiều bởi những khó khăn mà Chelsea đang phải đối mặt kể từ đầu mùa.

Khi Mourinho không thể kiêu ngạo

…Hay chính xác hơn là không có vị thế để có thể kiêu ngạo. Lần đầu tiên sau nhiều năm, thứ vũ khí “tiểu xảo” đang có tác dụng ngược với Mourinho. Khi chiến thắng xấu xí trước Arsenal chỉ là liều thuốc an thần tạm thời, và những vấn đề lại xuất hiện ở trận hòa Newcastle 2-2, Mourinho hiểu rằng mình đang phải đối phó với một thách thức rất lớn trong sự nghiệp mà ở đó, những trò ma mãnh cũng không thể trở thành phương án thích hợp kéo ông khỏi khủng hoảng.

Sau trận hòa trước Newcastle, Mourinho thừa nhận rằng ông “không phải một thầy phù thủy”, rằng ông “muốn thay 6 người, nhưng chỉ được làm thế với 3 vị trí”. Rõ ràng, sau một mùa Hè tương đối trầm lắng, Chelsea đang phải đối mặt với những vấn đề thực sự về con người, và Mourinho, dù tài ba cách mấy cũng không thể vá được những lỗ hổng lớn bởi sự sa sút của các trụ cột.

Nhưng chính Mourinho, chứ không phải ai khác, từng ra rả tuyên bố rằng Chelsea không cần tăng cường lực lượng và thế là những mục tiêu nóng hổi như Stone, Pogba hay Griezmann đều không thể cập bến bởi sự thiếu nhiệt tình trong theo đuổi. Pedro rất được kỳ vọng, nhưng một mình anh là không đủ để kéo cả đội đi lên, nhất là khi những vấn đề thực sự nằm ở hàng phòng ngự.

Sự tự mãn đã đánh gục Chelsea ngay từ giai đoạn chuẩn bị, và bây giờ, Mourinho sẽ phải khắc phục sai lầm ấy.

4 Kể từ ngày chia tay, Mourinho đã từng 4 lần tái ngộ Porto (đều trong màu áo Chelsea) với thành tích 2 thắng, 1 hòa, 1 thua.

6 Tổng số danh hiệu Mourinho từng mang về cho Porto trong giai đoạn làm HLV tại đây (2002-2004), với đỉnh cao là Champions League 2003-2004.

71,65 Tỷ lệ chiến thắng của Mourinho ở Porto là 71,65%, cao thứ nhì trong số các đội bóng ông từng dẫn dắt, chỉ kém mỗi Real Madrid (71,91%).


Tuấn Cương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm