01h45 ngày 30/4, Leicester - Chelsea (lượt đi 0-2): Chelsea nhàm chán thì đã sao?

29/04/2015 07:07 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Những tiếng hô “Chelsea nhàm chán” đã xuất hiện trên sân Emirates trong trận derby London cuối tuần qua. Sự thực, đội bóng của Jose Mourinho có đáng bị chê trách chỉ vì thi đấu không đẹp mắt?

Thực ra không phải Chelsea không bao giờ muốn chơi cống hiến. Họ đã từng làm điều đó trong nửa đầu mùa giải này, với những trận đấu nhiều bàn thắng như chiến thắng 6-3 trước Everton, 4-2 trước Swansea hay thất bại 3-5 trước Tottenham hồi đầu năm. 

Thay đổi vì thời thế

Đó là thời điểm đội chủ sân Stamford Bridge sở hữu một hàng công trong mơ. Cesc Fabregas – Diego Costa trở thành cặp đôi hoàn hảo, khi người thứ nhất trở thành chuyên gia kiến thiết và người thứ hai là một tay săn bàn thượng hạng. Cùng với đó là sự bùng nổ của Eden Hazard, và những phương án dự phòng cho Costa như Loic Remy và Didier Drogba đều chơi tuyệt hay mỗi khi được vào sân.

Nhưng Mourinho là một chiến lược gia thức thời. Mùa trước, chiến lược gia người Bồ Đào Nha từng để Chelsea đá đẹp mắt trước các đối thủ trong hơn ba tháng đầu tiên. Thất bại trước Sunderland ở Cúp Liên Đoàn giữa tháng 12 là nguyên nhân thúc đẩy ông quay về bản ngã thân thuộc. 

Chelsea không đáng nhận những lời chỉ trích về phong cách thi đấu của mình

Mùa này, không có một thất bại nào buộc ông phải thay đổi, mà vấn đề nằm ở tình trạng sức khỏe của các cầu thủ tấn công. Trừ Hazard giữ được sự ổn định bằng những màn trình diễn chói sáng, những cầu thủ tấn công khác đều không đảm bảo sức khỏe, dẫn đến sự sa sút phong độ. 

Costa bị gián đoạn thời gian ra sân vì những chấn thương và án phạt, hệ quả là anh chỉ được 2 bàn thắng trong hai tháng vừa qua. Remy và Drogba không đảm bảo thể lực để cày ải liên tục cũng do chấn thương. Fabregas mất phong độ trầm trọng, khiến cho không ít người từng nghi ngờ anh chỉ là mẫu cầu thủ bùng nổ ở nửa mùa giải. Mourinho buộc phải chuyển trọng tâm từ hàng công sang hàng thủ, cũng như thay vì ghi thật nhiều bàn, nhiệm vụ không để thủng lưới trở thành ưu tiên hàng đầu.

Một chiến thắng tối thiểu cho Chelsea?

Lối chơi thực dụng mà Mourinho áp dụng cho Chelsea không hề đáng bị chê trách, khi đội chủ sân Stamford Bridge đang trải qua chuỗi 12 trận bất bại liên tiếp. Chức vô địch Premier League đang ở rất gần đội bóng áo xanh. Trận đấu với Leicester đêm nay có thể sẽ là bước đệm cho ngày lên ngôi của Chelsea.

Nhưng Mourinho chắc chắn sẽ yêu cầu học trò duy trì sự tỉnh táo của mình khi phải làm khách trước một đối thủ đang vùng vẫy trong cuộc đua trụ hạng như Leicester. Thầy trò Nigel Pearson vừa thoát khỏi nhóm cầm đèn đỏ sau chiến thắng trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp Burnley. Sự tự tin của đội chủ nhà hoàn toàn có thể gây khó khăn cho Chelsea, nếu như ngòi nổ Hazard bị các hậu vệ Leicester chăm sóc kỹ lưỡng.

Trận đấu nhiều khả năng sẽ lại đi theo kịch bản ở các trận đấu gần đây của Chelsea: đội bóng áo xanh chủ động nhường quyền kiểm soát bóng cho đối thủ, trước khi kết liễu bằng một khoảnh khắc bùng nổ nào đó. Sẽ là một chiến thắng tối thiểu, điểm số tối đa cho Chelsea, cho ngày vinh quang đang cận kề.

Dự đoán: 0-1

Đội hình dự kiến 

Leicester: Schmeichel - De Laet, Huth, Morgan, Albrighton - King, James, Drinkwater, Konchesky, Wood – Kramaric. 

Chelsea: Courtois - Ivanovic, Cahill, Terry, Azpilicueta - Matic, Fabregas - Cuadrado, Willian, Hazard – Drogba.


Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm