Costa Rica - Brazil 0-1: 'Bước đi đầu tiên' của Selecao

07/09/2015 19:50 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Với những gì tồi tệ và thất vọng nhất diễn ra ở Copa America 2015 thì trận đấu với Costa Rica có thể coi là một bước đi đầu tiên cho hành trình tìm lại chính mình của thầy trò HLV Carlos Dunga.

Về mặt tỷ số, chiến thắng 1-0 của Brazil thực sự là một chiến quả bình thường. Bàn thắng duy nhất của Hulk đến từ ngay phút thứ 10 đã sớm mang về chiến thắng cho Brazil. Nhưng nếu xét về khía cạnh lối chơi, Brazil đã cho thấy những nét tích cực, thứ cần phải có sau thất bại ở Copa America vừa qua.

Brazil chơi ép sân, buộc Costa Rica phải gồng lên chịu trận kể từ thời điểm họ mở tỷ số. Chỉ có một khía cạnh khiến Dunga không thể hài lòng trong 45 phút đầu tiên: Dứt điểm. Những cú sút liên tiếp, những cơ hội ngon ăn được dọn cỗ, nhưng với một sự vô duyên kì lạ, không một cầu thủ nào ghi thêm bàn thắng.

Khi Neymar và Kaka vào sân, đó là một Brazil khác, hoàn mỹ ở 20 phút cuối trận. Cặp đôi ngôi sao này đã trình diễn những nét hoa mỹ nhất của các nghệ sĩ Samba chơi bóng. Đặc biệt là Kaka, người có mặt trên sân ở 23 phút cuối trận. Có thể Kaka sẽ không tìm kiếm thành công một vị trí chính thức trong đội hình của Dunga, nhưng anh không bao giờ "lỗi thời", dù lúc này, cựu tiền vệ của Milan đã bước qua bên kia sườn dốc của sự nghiệp.

Đá ở ngay trên Kaka, Neymar chứng minh được tầm quan trọng với bóng đá Brazil ở thời điểm này. Chính sự vắng mặt của tiền đạo đang chơi cho Barcelona khiến Brazil thất bại ở Copa America. Hôm qua, anh trở lại, và dù chỉ có 10 phút chơi bóng, Neymar vẫn chứng minh những giá trị của ngọn đuốc dẫn đường ở Selecao.

Buồn với hàng công, nhưng Dunga có thể yên tâm ở khâu phòng ngự. Bộ tứ vệ của Brazil với Miranda đá cặp cùng David Luiz ở trung tâm hàng thủ, Dunga như có một khối boong-ke trước khung thành của thủ môn trẻ Marcelo Grohe. Cặp đôi này đã khiến cho hai tiền đạo hay nhất của Costa Rica là Bryan Ruiz và Joel Campbell không có cơ hội để tỏa sáng. Họ hầu như không có một cơ hội rõ ràng trước khung thành của Grohe.

Để có được sự chắc chắn này, Miranda và Luiz có được sự hỗ trợ rất tốt từ hai cánh, với Danilo ở cánh phải và Marcelo ở cánh trái. Ngay bên trên, cặp tiền vệ phòng ngự Fernandinho - Luiz Gustavo là những chốt chặn từ xa an toàn nhất. Họ có mặt ở những điểm nóng trên sân, tranh chấp và thu hồi bóng tốt. Nhờ sự ăn ý của hai tiền vệ này, tuyến giữa của Brazil thống lĩnh trận chiến ở Red Bull Arena.

Thứ Ba tới, Brazil sẽ có thêm một trận giao hữu nữa gặp Mỹ, một đội chất lượng hơn, Dunga sẽ có thêm cơ hội để hoàn thiện bộ khung chính cho Selecao trước khi bước vào những trận chính thức đầu tiên ở vòng loại World Cup 2018 trước Chile và Venezuela ở tháng 10 tới đây. Brazil có thể chưa là chính mình nhưng ít nhất, họ đang đi những bước đầu tiên, chậm và đầy chắc chắn.

Trần Giáp
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm