'We Can't Stop' vào top 5 Billboard: Miley Cyrus đổ đốn

01/07/2013 07:03 GMT+7 | Âm nhạc


(Thethaovanhoa.vn) - We Can't Stop là một bài hát nghe được, phối “hút tai” và chất giọng của Miley không quá tệ, nhưng ca từ nông cạn, dùng nhiều tiếng lóng và một MV phá phách phản cảm đã làm hỏng những ấn tượng đẹp.

Nói với trang Entertainment Wise, chuyên gia về ngôn ngữ cơ thể Judi James cho rằng dù trong các MV gần đây, Miley phô diễn các yếu tố nhục dục nhiều hơn, cô lại không được gợi cảm như mong đợi.

Sexy, nhưng không theo kiểu của con người

Theo James, trái với những gì mọi người nghĩ, hình ảnh sexy nhất của Miley lại là cảnh cô mặc váy dài chạy bên bờ biển cùng bạn diễn Liam Hemsworth (hôn phu hiện tại của cô) trong MV When I Look At You, nhạc phim The Last Song. Khi đó tóc Miley uốn xoăn lọn to, cô mặc váy màu pastel tung bay trong gió. Một cảnh ngọt ngào và đằm thắm.

Ngược lại, hình ảnh quằn quại trên giường, khoe lưỡi, khoe răng táo bạo và khó coi của Miley trong We Can't Stop cũng là biểu hiện ngôn ngữ cơ thể về sex, nhưng là của… động vật, không gợi cảm theo kiểu con người. Nếu ai đó cho rằng những hình ảnh đó là sexy, họ nên xem lại gu của mình.

Cách đây vài năm, nếu Miley (khi đó còn là hình tượng tích cực của giới trẻ) hát một bài có tên We Can't Stop, thì thông điệp có thể là “Chúng ta không ngừng cố gắng để vươn đến đỉnh cao”, nhưng giờ đây, khi cô hát We Can't Stop, thông điệp chỉ dừng lại ở chỗ “Chúng ta không thể ngừng tiệc tùng”, và “hôn bất cứ ai chúng ta muốn/ Ngủ với bất cứ ai chúng ta muốn” (lời bài hát).

Nhưng, chẳng ích gì nếu tiếc nuối hình ảnh Miley trong When I Look At You The Last Song, bởi theo lời chính Miley thì đó không phải là con người thật mà cô đang muốn chứng tỏ. “Giờ đây khi người ta có thể vào iTunes để nghe những bài hát cũ của tôi, tất cả những gì tôi muốn làm là xóa hết các bài hát đó và bắt đầu lại” - Miley nói với Billboard.

Miley Cyrus hiện tại (2 ảnh bên trái) và thời đóng The Last Song với Liam Hemsworth
Không còn trẻ con, cũng chưa (thể) là người lớn

Tràn ngập MV We Can't Stop, đĩa đơn vừa lên hạng 5 Billboard Hot 100 tuần này, là hình ảnh cái lưỡi của Miley (toàn bộ lưỡi chứ không phải hé lộ ra một chút làm duyên) cùng đôi môi đỏ chót, khuôn miệng mở rộng hết cỡ, không ngừng nhăn mũi và chổng mông. Riêng chi tiết Miley “khoe lưỡi” quá nhiều đã xuất hiện trong một bức tranh biếm họa với cái lưỡi dài ngoằng đầy chế giễu.

Ít ai dám nhận xét thẳng rằng Miley trông… xấu xí và khó nhìn đến mức nào trong bộ dạng đó. Cô khoe nhiều thứ trên cơ thể, dù không khỏa thân mà qua trang phục bó sát, nhưng người xem có cảm giác quá đà và trống rỗng.

Ấn tượng đầu tiên của nhiều người khi vừa xem MV vừa nghe giai điệu We Can't Stop là hai thứ chẳng ăn nhập với nhau. Đó là một điều đáng tiếc. Đoạn ngân ở cuối bài khá da diết lồng với hình ảnh Miley ngồi trong buổi chiều tà, mặc crop-top, hướng về phía ống kính và… lè lưỡi hết cỡ, biểu cảm trên mặt khá khiêu khích và rất không da diết.

Mặc dù vậy, bên trong một Miley đang cố tỏ ra người lớn và muốn phủ nhận thời Hannah Montana, vẫn còn những dấu hiệu trẻ con: cô mặc đồ màu trắng thể hiện sự tinh khiết, đeo sau lưng gấu teddy khổng lồ và nhảy múa, kể cả cảnh nữ ca sĩ liếm con búp bê Barbie với điệu bộ đầy nhục dục, thực ra chỉ là “người lớn hóa” hành động của một đứa trẻ.

Miley muốn qua sản phẩm âm nhạc và hình ảnh hở hang để tuyên bố mình đã trưởng thành, không còn là ngôi sao tuổi teen, nhưng cứ thế này thì chẳng ai tin nổi cô.

“Dùng thân thể để câu khách thay vì âm nhạc”

MV We Can't Stop lên YouTube cách đây 11 ngày, hiện có hơn 41 triệu lượt xem. Đó là điều khiến Miley tự hào. Nhưng có rất ít bài bình luận về chất lượng âm nhạc của We Can't Stop. Tờ Rolling Stone nói qua loa rằng bài hát này vốn được sáng tác cho Rihanna và Miley đã có cố gắng, tuy nhiên giọng của cô vẫn mang chất Disney, nghĩa là chưa đủ chín để hát một bài quá sức.

Còn trong bài bình luận ngắn của Los Angeles Times về We Can't Stop, một độc giả đã comment thẳng thừng rằng: “Nhà báo thừa thời gian hay sao mà lại đi bình luận thứ nhạc nhạt nhẽo vô giá trị này? Ngoài kia còn có rất nhiều nghệ sĩ tài năng”.

Ngay chính trang Billboard, trong một bài viết khen We Can't Stop và dự đoán đĩa đơn này sẽ vượt qua Blurred Lines, đĩa đơn quán quân BXB Hot 100 hiện nay, cũng bị độc giả phản đối dữ dội. “Cô ấy đang dùng thân thể để câu khách thay vì âm nhạc” - một độc giả viết.

Còn Miley thì sao? Cô tuyên bố: “Tôi không làm nhạc cho các nhà phê bình, mà dành cho những người có lối sống như tôi”.

Mi Ly
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm