Milan tan hoang vì chấn thương: Có lẽ nên chia tay Pioli

30/11/2023 18:38 GMT+7 | Bóng đá Italy

Từ khóa #PioliOut lại tràn ngập cộng đồng người hâm mộ Milan khi đội bóng này rơi vào khủng hoảng phong độ trầm trọng, đặc biệt là thất bại 1-3 trước Dortmund khiến nguy cơ rất cao sẽ bị loại khỏi Champions League.

Bào chữa cho trận thua, Pioli nói rằng vấn đề của Milan là tinh thần chứ không phải chiến thuật, và rằng chấn thương của Malick Thiaw khiến Milan rơi vào hoàn cảnh khó khăn vì không còn trung vệ nào để thay. Nhưng dư luận Italy thì không nghĩ đơn giản như vậy. Các tờ báo lớn nhất đều chỉ chấm Pioli điểm 5/10 hoặc ít hơn. Giroud đá hỏng phạt đền là một sai lầm lớn, nhưng Milan đã hoang phí đến hơn 90% số cú dứt điểm từ đầu giải đến giờ, trong khi lối chơi bị đánh giá là chưa đủ quyết liệt và tốc độ để mở ra những cơ hội tốt hơn, mà Pioli không làm bất cứ điều gì để khắc phục. Họ chỉ trích việc Pioli không gọi các trung vệ đích thực từ đội trẻ lên để chuẩn bị cho tình huống xấu như chấn thương của Thiaw, và khẳng định Pioli phải chịu trách nhiệm về việc Milan dính quá nhiều chấn thương.

Thực tế đã chứng minh, dưới thời Pioli, Milan là đội khủng hoảng chấn thương nhiều nhất châu Âu, với đa số các ca chấn thương là về cơ. Chỉ tính từ đầu mùa này, Thiaw đã là ca chấn thương thứ 27 của Milan. Đã có 18 cầu thủ khác nhau của Milan phải nghỉ thi đấu ít nhất 1 trận do chấn thương, tổng cộng họ đã phải nghỉ 98 trận, nhiều hơn cả con số của Inter và Juventus cộng lại. Trong đội hình được xem là mạnh nhất của Milan hiện tại, chỉ còn Tomori, Reijnders và Giroud là chưa gặp chấn thương nào từ đầu mùa.

Milan tan hoang vì chấn thương: Có lẽ nên chia tay với Pioli - Ảnh 1.

HLV Pioli phải chịu trách nhiệm trước vấn nạn chấn thương của Milan

Đáng chú ý, cầu thủ của Milan đa phần còn trẻ khỏe. Thiaw mới 22 tuổi, Kalulu 23, Leao 24, Pellegrino 20 nhưng đều đang dính những chấn thương cơ nghiêm trọng chưa hẹn ngày trở lại. Để so sánh, các lão tướng của Inter như Mkhitaryan (34), Darmian (34), De Vrij (31) chưa hề gặp chấn thương, chứ chưa nói đến những người trẻ hơn như Dumfries, Barella, Dimarco… dù có cường độ thi đấu tương đương. Rõ ràng công tác chuẩn bị thể lực và chăm sóc y tế của Milan đã làm rất không tốt, trong đó ê-kíp huấn luyện Pioli phải chịu trách nhiệm về vấn đề cầu thủ rất dễ rơi vào tình trạng căng cơ.

Milan đã thua một trận bẽ bàng cho dù trên khán đài có sự chứng kiến của ông chủ Cardinale, của "đại ca" Ibrahimovic và của nhà tân vô địch Davis Cup Jannik Sinner. Hình ảnh của Pioli đang khá xấu. Ông đã làm việc ấn tượng kể từ khi tới đây, nhưng có lẽ đã đến lúc Milan nghĩ đến một sự thay đổi, trước khi mọi thứ trở nên không thể kiểm soát. 

 V.N

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm