Milan liên tục mất điểm: 'Harakiri Milan'

13/11/2023 21:20 GMT+7 | Bóng đá Italy

Không thể tin được, Milan đã để mất điểm sau khi dẫn trước 2-0 ở trận sân khách thứ hai liên tiếp, theo cùng một kịch bản và sau những sai lầm giống hệt nhau. Nhưng mọi thứ còn có thể tồi tệ hơn.

Tờ Gazzetta dello Sport đã nhắc lại cụm từ "Harakiri Milan" mà họ dùng sau trận Milan hòa 2-2 trên sân Napoli cách đây 2 tuần để nói về trận hòa 2-2 của Milan trên sân Lecce ở vòng 12 Serie A. Harakiri là hành động mổ bụng tự sát của các chiến binh Nhật Bản xưa. Milan đúng là đang chơi bóng kiểu tự sát.

"Tự sát" kiểu Pioli

Trận hòa 2-2 với Lecce cứ như là bản chiếu lại của trận hòa 2-2 với Napoli. Milan dẫn 2-0 dễ dàng trong hiệp 1, không tận dụng được cơ hội để ghi bàn thứ 3, thay 1 cầu thủ bên cánh phải ở giờ nghỉ giữa trận, sau đó đánh mất thế trận, mắc sai lầm cá nhân và bị gỡ 2-2 chỉ trong ít phút, bị dồn ép nghẹt thở ở những phút cuối và chỉ thoát thua ngược nhờ may mắn. Bàn gỡ 1-2 của Lecce thậm chí giống hệt bàn thua ở trận gặp PSG ít ngày trước đó, khi Milan để cho 2 cầu thủ đánh đầu phối hợp ghi bàn từ pha đá phạt góc.

Trận thứ hai liên tiếp trên sân khách, Milan đá hiệp 1 cực kỳ hay và hiệp 2 cực kỳ tồi tệ. Nguyên nhân đầu tiên và lớn nhất được chỉ đích danh là từ cách thay người của HLV Pioli. Trận hòa Napoli, ông thay Pulisic bằng một tiền vệ công non kinh nghiệm là Romero, khiến cho Milan mất hoàn toàn thế tấn công và dễ dàng bị ép ngược lại. Trận hòa Lecce, ông đưa một tiền vệ là Musah vào đá hậu vệ phải thay Calabria. Musah sau đó rất lóng ngóng ở vị trí chưa từng chơi và mắc sai lầm dẫn đến cả 2 bàn thua, đạp đổ công sức của cả đội. Phải sau khi bị gỡ 2-2, Pioli mới sửa chữa sai lầm bằng việc đưa vào Florenzi, một hậu vệ cánh. Một lần nữa, người ta tin rằng nếu Florenzi được vào thay Pulisic ở trận Napoli và thay Calabria ở trận Lecce, Milan có lẽ đã giữ được trọn vẹn 3 điểm.

Pioli đã nghĩ gì vậy? Sai lầm 1 lần còn có thể tha thứ, nhưng sai lầm đến 2 lần trong 2 trận liên tiếp, với cùng một kịch bản và cùng vấn đề (chấn thương của cầu thủ) thì không thể chấp nhận được, đặc biệt Lecce là đối thủ yếu hơn Napoli và yếu hơn Milan. Milan còn "tự sát" bằng việc liên tục dính thẻ đỏ. Chiếc thẻ đỏ của Giroud do lỗi xúc phạm trọng tài đã là thẻ đỏ thứ 4 của họ từ đầu mùa, nhiều hơn bất cứ đội nào khác.

Milan liên tục mất điểm: “Harakiri Milan” - Ảnh 1.

Milan tự hại mình bằng những sai lầm khó hiểu và lặp đi lặp lại

Dùng từ "Harakiri" thực ra cũng không đúng, bởi các võ sĩ tự sát để bảo vệ phẩm giá và đức tin của mình, còn Milan thì ngược lại, tự làm nhục chính mình và khiến người hâm mộ đau đớn. Tinh thần lạc quan sau trận thắng PSG ở Champions League tan biến nhanh như bọt xà phòng.

Milan tan nát vì chấn thương

Nhưng cũng thực sự khó cho Pioli, khi Milan đang rơi vào cơn bão chấn thương "cấp 12, giật cấp 13". Đây đã là trận thứ 3 liên tiếp ở Serie A Milan phải thay người ở giờ nghỉ giữa 2 hiệp vì cầu thủ bị chấn thương. Họ còn mất Leao ngay từ đầu trận đấu cũng vì lý do đó. Tiếp tục là những vấn đề về cơ, đặt ra những dấu hỏi khổng lồ về giáo trình rèn thể lực của ban huấn luyện và phương pháp chẩn trị của bộ phận y tế. Tình trạng này đâu phải mới. Milan luôn dẫn đầu Serie A về số ca chấn thương và số trận đấu thiếu lực lượng kể từ khi Pioli đến đây, nhưng không hề có biện pháp khắc phục suốt nhiều năm. Hiện số ca chấn thương cơ của Milan đã nhiều gấp 4 lần so với Inter kể từ đầu mùa.

Tính cả Leao và Calabria, Milan mất 9 cầu thủ vì chấn thương ở trận vừa qua. Ghế dự bị của họ chỉ có 10 cầu thủ (được phép lên tới 15), đa phần là không đạt chất lượng. Pioli giải thích quyết định chọn Musah thay vì Florenzi là bởi ông e ngại Florenzi không đủ sức mạnh và tốc độ để theo kịp trận đấu, một ý tưởng có thể hiểu được, trừ việc Musah không phải là hậu vệ và cũng còn rất non dại. Đội ngũ dự bị của Milan còn có Loftus-Cheek, người chơi cực hay ở trận thắng PSG nhưng lập tức không đủ thể lực để ra sân trước Lecce.

Có quá nhiều vấn đề dẫn tới thảm họa của Milan, không chỉ riêng các tính toán sai lầm lặp đi lặp lại của HLV Pioli. Ngăn chặn tận gốc rễ tình trạng cầu thủ chấn thương quá nhiều và thường xuyên chắc chắn là giải pháp đầu tiên phải tính đến, nhưng có vẻ không ai từng nghĩ đến điều này. Trong khi, cơ hội đua Scudetto hay thậm chí Top 4 của Rossoneri tan biến mỗi ngày sau những trận đấu kiểu tự sát. 

Napoli lại thua Empoli

Napoli được kỳ vọng sẽ tận dụng cú sẩy chân của Milan để leo lên vị trí thứ 3, soán chỗ của Milan, nhưng họ đã gây thất vọng còn ghê gớm hơn cả Rossoneri. Ngay trên sân nhà Maradona, họ đã chơi rất kém cỏi và để thua 0-1 rất xứng đáng trước đối thủ đứng gần bét bảng Empoli, với bàn thắng quyết định được ghi ở phút bù giờ. Napoli như đang rơi tự do. Hồi giữa tuần, họ bị Union Berlin, đối thủ đã toàn thua 12 trận gần nhất trước đó, cầm hòa cũng ngay trên sân Maradona này tại vòng bảng Champions League và mất cơ hội giành vé sớm vào vòng 1/8.

Empoli thực sự là khắc tinh của Napoli. Đây đã là trận thua thứ 4 của Napoli trước đội đàn em này chỉ trong 6 lần gặp gần nhất ở Serie A. Chiếc ghế của HLV Rudi Garcia đang lung lay dữ dội khiến ông có thể mất việc.

 Nguyễn Vinh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm