Thành Milan tệ nhất từ những năm 1940: Inter và Milan đã không còn vĩ đại?

19/01/2015 06:37 GMT+7 | AC Milan

(Thethaovanhoa.vn) - Bạn có thể nhìn lên bảng xếp hạng, nơi AC Milan bắt đầu tuần này ở vị trí thứ 8, kém đội đầu bảng Juventus 17 điểm.

Bạn có thể nghe thấy HLV Pippo Inzaghi nói sau trận thua Sassuolo 1-2 ở Serie A vòng trước rằng, thôi im đi, đừng mãi nói về top 3.

Lụi tàn

Các CĐV chắc sẽ chạnh lòng khi nhìn vào thị trường chuyển nhượng của họ. Alessio Cerci đến AC Milan theo dạng chuyển nhượng tự do, hợp đồng 18 tháng, mặc áo số 22 mà Ricardo Kaka đã bỏ lại từ mùa hè. Ricky Saponara, số 8, số áo cũ của Gennaro Gattuso, bị đẩy đến Empoli theo dạng cho mượn. Các số áo ấy đã bị vứt lăn lóc trên lớp hoài niệm phủ bụi để những kẻ hậu bối ít tiếng tăm hơn, và chắc chắn kém tài hơn, mặc lên mình. Truyền thống của một đội bóng dễ nhìn thấy nhất qua số áo được kế tục qua các thời kì, và bản sắc của AC Milan đã lụi tàn từ ngay những con số ấy.

Trả lời phỏng vấn Gazzetta dello Sport tuần này, đội trưởng Riccardo Montolivo thẳng thừng nói rằng chất lượng cầu thủ của đội đã giảm sút quá nhiều. Và “đừng so sánh với quá khứ nữa”, anh nói. “Họ thường thần thánh hóa những tượng đài ở Milanello, những huyền thoại của bóng đá châu Âu rồi so sánh các đàn anh với lớp cầu thủ này. Rõ ràng là Milan này với Milan của ngày hôm qua có quá nhiều khác biệt”.

Càng yêu thì càng đau khổ, thì càng ám ảnh. Những CĐV hoài niệm là những người đau đớn nhất và có lẽ, cảm thấy bị phản bội khi tình yêu một đời người của họ đã “biến chất” trở thành như thế này. Kể từ khi bán Zlatan Ibrahimovic và Thiago Silva vào mùa hè năm 2012, AC Milan không còn giữ thói quen mua những cầu thủ hàng đầu vào mỗi kì chuyển nhượng, mà thay vào đó một thói quen mới: Mua cầu thủ miễn phí. Hoặc không mua được thì mượn, theo những kế hoạch ngắn hạn rất chộp giật.

Điệp khúc đợi chờ

Niềm an ủi của Milan bây giờ chỉ là… Inter Milan. Vị trí trên bảng xếp hạng của cả hai ở vòng 18 là thấp nhất kể từ những năm 1940. Đây cũng là mùa giải đầu tiên kể từ 2001-02, cả thành Milan không dự Champions League. Đó là hiện thực buồn. So với chỉ cách đây 3 năm thôi, mùa 2010-11, họ là những đội mạnh nhất Italy. Milan giành Scudetto, Inter về nhì. Trước đó 1 năm, Inter là đội đầu tiên của Italy giành cú ăn ba.

Kỉ nguyên mới của Inter đã bắt đầu ngay khi Jose Mourinho ôm chủ tịch Massimo Moratti trên sân Bernabeu ở chung kết Champions League 2010. Đó là cái ôm của sự chia tay, cái ôm của sự thỏa mãn và cũng là cái ôm của con dốc dài. Inter chia tay thế hệ vàng, chia tay cả Massimo Moratti, người chủ tịch gọi đội bóng của ông là một cô con gái nhỏ; người đã chi hơn 700 triệu euro cho CLB trong những năm ông nắm quyền. 2013, giai đoạn mới của Erick Thohir bắt đầu với khoản thâm hụt hơn 100 triệu euro trong tài khoản.

Milan và Inter đã chi hơn 120 triệu euro cho chuyển nhượng tính đến trước mùa giải 2008-09, nhưng từ mùa hè 2014 cho đến tháng này, họ chi chưa đến 30 triệu euro. Theo Gazzetta dello Sport, Inter Milan chỉ cần chi 70 triệu euro cho đội hình xuất phát ở mùa này, trong khi con số đó của Milan là 94 triệu. Mùa 2011-12, giá trị đội hình của cả hai lần lượt là 145 và 160 triệu euro.

Tiền mất giá, tình mất giá, đến logo và trụ sở của AC Milan cũng thay đổi, sân Giuseppe Meazza cũng có thể chỉ thuộc về Inter Milan trong thời gian tới, các cầu thủ tứ xứ kém tài đến và chỉ được biết đến sự vĩ đại của hai CLB qua những dòng thống kê vô cảm trên wikipedia. Linh hồn của hai thế lực vĩ đại gần như đã mất, thay bằng sự thờ ơ và lạnh lẽo đến đáng sợ, mà đến một suất dự cúp châu Âu cũng đang dần trôi khỏi tay.

Họ cứ bắt các tifosi chờ đợi. Nhưng đến bao giờ?

1940 Trước vòng 19, Milan đứng thứ 8 với 26 điểm, Inter xếp thứ 9 với 25 điểm, vị trí tệ nhất của họ kể từ những năm 1940.

39 Trong trận hòa 0-0 trước Empoli ở vòng 19, Inter chỉ kiểm soát bóng 39%, thấp nhất của chính họ mùa giải này.

70&94 Giá trị đội hình của Inter và Milan hiện lần lượt là 70 và 94 triệu euro, so với 145 và 160 của mùa 2011-12.


Gia Hưng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm