Milan chỉ mạnh trong... trò chơi Football Manager

16/01/2015 13:47 GMT+7 | AC Milan

(Thethaovanhoa.vn) - Làm thế nào để “đội Milan này sẽ mạnh bậc nhất thế giới” như Chủ tịch Silvio Berlusconi mong muốn? Nhìn vào lượng tài năng trẻ mà họ đang sở hữu, không khó để nói rằng chăm bón những mầm non sẽ là nhiệm vụ hàng đầu. Nhưng làm không dễ như nói.

Có một sự thật đang diễn ra với AC Milan, đó là việc các cầu thủ trẻ liên tiếp bị đặt dấu hỏi về tương lai. Từ những người tưởng như chắc chắn có một vị trí đá chính như Mattia De Sciglio,  Stephan El Shaarawy, cho đến những cầu thủ còn đang chơi cho đội Primavera (U19), Allievi (U17)... đều  nằm trong tình trạng bấp bênh.

Với De Sciglio, đó là những chấn thương bàn chân không dứt, ảnh hưởng nặng nề đến kỹ năng chơi bóng cũng như khả năng phát triển. Với El Shaarawy, đó là những lời chèo kéo ngày một khó có thể từ chối hơn. AC Milan nói riêng và bóng đá Ý nói chung đã đi xuống quá nhiều trên trường châu Âu những năm qua, và tài năng sẽ mòn nếu cứ ở chỗ trũng mãi.

Nhìn vào thị trường chuyển nhượng, dễ nhận ra rằng những cái tên trẻ còn lại trong đội một Rossoneri cũng đã lung lay. Kingsley Boateng vừa được mua lại từ Hà Lan thì lập tức bị đem cho Bari mượn. Michelangelo Albertazzi cũng rất có thể sẽ theo chân Boateng. Riccardo Saponara giờ đang lựa chọn giữa Empoli và Sassuolo.

Qua rồi cái thời mà Milan có thể tự hào rằng phần lớn trụ cột của họ là những người đã gắn bó lâu năm hoặc tuyệt hơn nữa là tự đào tạo được. Trong 5 cái tên đã có nhiều phút thi đấu nhất tại Serie A mùa hiện tại, người trẻ nhất là Giacomo Bonaventura – 25 tuổi (thật may đây là người Ý), còn người gắn bó lâu nhất cũng chỉ là Nigel De Jong – 3 năm.

Thế nên có lý do để lo ngại cho tương lai đội bóng này, khi phần gốc rễ dường như đang không được coi trọng. Lò đào tạo trẻ của Milan có truyền thống sản sinh ra những siêu sao, và hiện tại họ cũng sở hữu một số lượng lớn những cầu thủ có tiềm năng lớn, tiêu biểu là Hachim Mastour (16 tuổi), M’Baye Niang (19), Zakaria Hamadi (16), Davide Calabria (17), Manuel Locatelli (16)... Nói vui thì, bất kỳ ai “nghiền” trò chơi quản lý bóng đá nổi tiếng Football Manager đều biết tới họ - những cầu thủ ở đẳng cấp “4 sao” trở lên (điểm cao nhất là 5 sao).

Tương lai của họ sẽ như thế nào? Đến nay, chưa ai dám chắc. Có thể sẽ ngồi dự bị mòn quần như Niang, có thể sẽ bị bán đi với một điều khoản mua lại trong vai trò một hi vọng bé nhỏ như Boateng, hoặc tệ hơn là sẽ buộc phải ra đi như trường hợp Bryan Cristante (tới Benfica) một năm trước. Có thể được ra sân thi đấu thường xuyên, phải chịu sức ép và rồi thui chột như De Sciglio hay El Shaarawy? Và còn đó những cái tên “mãn kiếp” bị đem cho mượn, ví dụ như Simone Verdi.

Không dám dùng cầu thủ trẻ vì áp lực thành tích, nhưng không dùng thì nhiều khả năng mất người hoặc tệ hơn là cầu thủ mãi mãi chỉ là “thần đồng” (như… Daniele Bonera). Đó là cái vòng luẩn quẩn đang nhốt Milan.

DŨNG LÊ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm