Milan có cả đống tiền từ vụ bán Tonali mà vẫn hoang mang

27/06/2023 05:17 GMT+7 | Bóng đá Italy

Sau khi bán Sandro Tonali cho Newcastle United với giá ít nhất 70 triệu euro, Milan hứa hẹn sẽ bạo chi để nâng cấp đội hình. Tuy nhiên, chưa nhìn thấy tín hiệu khả quan nào trong các kế hoạch của đội bóng này.

Lời đề nghị không thể từ chối của Newcastle biến Tonali trở thành cầu thủ người Ý đắt giá nhất lịch sử, đồng thời giúp Milan trở thành đội bóng "giàu có" nhất ở Serie A lúc này, trên lý thuyết. Nếu dùng toàn bộ số tiền đó, cộng với 30 triệu euro sẵn có, Milan sẽ có ít nhất 100 triệu euro để mua sắm.

Tonali là "vật tế thần"

Giống như Kaka của 14 năm về trước, Tonali bị bán gây ra nỗi đau lớn cho người hâm mộ Milan. Tiền vệ 23 tuổi này không chỉ là người bản địa, tài năng, nhân cách tốt và triển vọng còn vươn xa hơn nữa, mà anh còn là một milanista đích thực 100%. Tonali được kỳ vọng sẽ trở thành thủ lĩnh, người gìn giữ linh hồn Milan trong tương lai 1 thập kỷ tiếp theo. Chính Tonali cũng tin rằng anh sẽ gắn bó lâu dài với đội bóng anh yêu và chưa từng muốn ra đi. Anh được cho là đã khóc khi biết Milan quyết định bán anh cho Newcastle.

Fan hâm mộ giận dữ, nhưng nhiều người cũng đồng tình rằng đây có thể sẽ là sự hi sinh quý giá nhất mà Tonali có thể dành cho Milan. Không như Donnarumma hay Kessie, sự ra đi của Tonali đem về cho Milan rất nhiều tiền, đủ để có một mùa chuyển nhượng mang tính cách mạng. Rất khó để một đội bóng hay một cầu thủ từ Serie A từ chối những đề nghị từ Premier League, trong khi về mặt chuyên môn, Tonali chính là nhân tố dễ thay thế nhất của Milan nếu họ buộc phải bán đi một ngôi sao. Tìm kiếm người thay thế xứng đáng Maignan, Theo Hernandez hay Leao đều là nhiệm vụ cực khó trong bối cảnh hiện nay.

Ai sẽ thay Tonali?

Dù vậy, lấp khoảng trống Tonali cũng là việc không hề dễ dàng, nhất là khi Milan vốn đã thiếu chỉ tiêu cầu thủ nội theo yêu cầu của UEFA. Davide Frattesi của Sassuolo là mục tiêu số 1, dù rằng ngoài ưu thế về suất cầu thủ bản địa, không có gì quá nổi bật ở tiền vệ sắp sang tuổi 24 này. Tuy nhiên, Frattesi được cho là đã cơ bản đồng ý đến Inter và Sassuolo cũng đã thỏa thuận sơ bộ với Inter về mức giá 35 triệu euro, do đó Milan cần phải trả cao hơn con số trên để "cướp" được cầu thủ này từ tay kình địch. Nhưng hãy chú ý, Inter cũng vừa bán được Brozovic cho CLB Al-Nassr của Saudi Arabia và sẽ trở lại cuộc đua.

Chuyển nhượng Milan: Cầm tiền mà vẫn hoang mang - Ảnh 1.

Tonali có thể giúp ích rất nhiều cho Milan với số tiền anh mang lại từ thương vụ “bom tấn”

Sẽ ít người đồng tình với thương vụ này nếu Milan phải bỏ ra hơn 35 triệu euro, bởi tiền vệ hàng đầu Sergej Milinkovic-Savic cũng đang có giá tương đương mà lại tài năng và giàu kinh nghiệm hơn rất nhiều. Chính HLV Stefano Pioli cũng yêu cầu mua Milinkovic-Savic, học trò cũ của ông ở Lazio. Vấn đề là chính sách mới của Milan, "money ball" theo mô hình từng được áp dụng ở giải bóng rổ Mỹ NBA, ưu tiên đầu tư vào cầu thủ trẻ triển vọng hơn. Milinkovic-Savic cũng mới chỉ 28 tuổi, nhưng thế là đủ để anh bị gạt xuống phía dưới danh sách.

Cũng chính bởi theo đuổi "money ball" mà Milan nhắm đến những cái tên còn khá xa lạ như Tijjani Reijnders, tiền vệ 24 tuổi đang chơi cho AZ Alkmaar; Joey Veerman, cũng 24 tuổi và đang khoác áo PSV; Morten Hjulmand, cầu thủ Lecce vừa sang tuổi 24 hôm Chủ nhật vừa qua; hay Cairney Chukwuemeka, tiền vệ 19 tuổi của Chelsea. Tuy nhiên, Milan chưa có bất cứ hành động cụ thể nào với tất cả các mục tiêu họ nhắm tới.

Cầm tiền mà vẫn hoang mang

Cuối tuần qua, Milan bị dội một gáo nước lạnh khi tiền đạo Marcus Thuram từ chối họ để nhận lời khoác áo kình địch Inter theo dạng chuyển nhượng tự do. Milan đã đàm phán với Thuram 20 ngày, trong khi Inter chỉ mới vào cuộc đua 2 ngày. Inter trả lương cao hơn (6 triệu euro/năm so với 5 triệu của Milan), nhưng vụ bán Tonali có thể là tác nhân quyết định khiến Thuram quay lưng, bởi bán đi ngôi sao luôn là dấu hiệu của một dự án thiếu tham vọng.

Trên giấy tờ, Milan đang có 100 triệu euro, nhưng tất cả các thương vụ họ theo đuổi đều chỉ đi vào ngõ cụt hoặc thất bại. Milan thua Aston Villa ở vụ tranh Youri Tielemans, thua Roma ở vụ tranh Evan Ndicka, thua PSG ở vụ tranh Marco Asensio và giờ là vụ Thuram. Tiếp theo, họ có thể lại thua Inter vụ Frattesi và thua Juventus ở vụ Milinkovic-Savic. Sự ra đi của huyền thoại Maldini, thay vào đó là một người không có chuyên môn hay danh tiếng gì về bóng đá như CEO Furlani, đã khiến sức hút của Milan giảm đi trông thấy.

Cho đến lúc này, chưa có bất kì tín hiệu tích cực nào cho Milan trên thị trường cầu thủ. Mọi mục tiêu đều đang ở rất xa, và họ thì dường như chưa biết hành động thế nào cho đúng. Dù sao thì mùa mua sắm cũng còn dài, hi vọng sự ra đi của Tonali sẽ được bù đắp một cách xứng đáng. 

Milan muốn "thần đồng Thổ Nhĩ Kỳ"

Báo chí Italy cho hay Milan đang chiếm ưu thế trong cuộc đua giành chữ ký của tiền vệ tấn công 18 tuổi Arda Guler, người được gọi là "Messi mới" với kỹ thuật và nhãn quan xuất sắc. Mức phí giải phóng hợp đồng của thần đồng Thổ Nhĩ Kỳ này chỉ là 17,5 triệu euro, con số hấp dẫn tất cả các đại gia châu Âu. Để tăng sức hút, Milan được cho là sẵn sàng cam kết suất đá chính cho Guler, đồng thời chia sẻ 15% số tiền bán cầu thủ này trong tương lai cho đội chủ quản Fenerbahce. Guler hứa hẹn sẽ là sự thay thế lý tưởng ở vị trí hộ công cho Brahim Diaz, người đã trở lại Real Madrid sau 3 mùa giải thi đấu theo dạng cho mượn tại Milan.

 Nguyễn Vinh

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm