Hiện tượng bơi lội Kosuke Hagino: Tôi muốn được như Michael Phelps

24/09/2014 14:20 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Sẽ còn một chặng đường rất dài để Kosuke Hagino có thể thực hiện được mục tiêu đầy tham vọng ấy. Nhưng ít nhất, sau những gì đã thể hiện, anh có thể tự tin rằng mình sẽ sớm trở thành một Michael Phelps của châu Á.

“Michael Phelps là hình mẫu lý tưởng của tôi, và tôi đang cố gắng để được như anh ấy”, Hagino đã nói như vậy với hãng thông tấn France-Presse như thế sau khi giành tấm huy chương vàng 200m bơi tự do, trong kỳ ASIAD đầu tiên mà mình tham dự. Nên nhớ, anh chỉ vừa kỷ niệm sinh nhật lần thứ 20 cách đây hơn một tháng (15/08).

Thần đồng mới của châu Á

“Tôi muốn một ngày nào đó mình sẽ đuổi kịp Phelps, nhưng để được như vậy là cả một chặng dường dài. Đầu tiên, tôi phải cố gắng giành thật nhiều huy chương ở kỳ Đại hội này đã”, Hagino tuyên bố hết sức tự tin.

Và Hagino không chỉ biết “chém gió”, anh còn biết thể hiện bằng hành động. Chỉ trong ngày thứ Hai vừa qua, anh đã xuất sắc vượt qua hàng loạt những VĐV xuất sắc từ Hàn Quốc, Trung Quốc, và chính những đồng hương, để giành hai tấm huy chương vàng ở các nội dung 200m hỗn hợp và 4x200m tự do. Nhưng đáng chú ý nhất là tấm HCV ở nội dung 200m tự do, khi anh vượt qua hai ứng cử viên nặng ký là Sun Yang và Park Tae-hwan. Năm ngoái, Sun được bầu là VĐV bơi lội xuất sắc nhất thế giới, còn Park là niềm hy vọng số một của nước chủ nhà, và từng giành hai tấm HCB liên tiếp tại nội dung này, ở các kỳ Thế vận hội 2008 và 2012.

Tháng trước, tại giải vô địch Pan Pacific diễn ra ở Australia, Hagino đã về nhì ở nội dung 200m tự do, với thành tích 1 phút 46 giây 08, xếp trên cả đàn anh nổi tiếng người Mỹ Ryan Lochte. Tại Incheon, anh giành tấm HCV với thành tích tốt hơn thế 0,85 giây. Còn ở nội dung 200m hỗn hợp, thành tích 1 phút 55 giây 34 của anh đã phá kỷ lục châu Á, và tốt nhất thế giới kể từ đầu năm. Trước đó, cũng ở giải Pan Pacific, anh từng vượt qua thần tượng Michael Phelps 0,2 giây ở nội dung này.

Sau Incheon 2014 là Rio 2016

Hagino cũng đủ tỉnh táo để giữ đôi chân của mình trên mặt đất sau chiến thắng ấy. Anh bảo “Mục tiêu của tôi là cố gắng hết sức có thể, nhưng tôi nghĩ là Michael Phelps không đạt phong độ và thể lực tốt nhất”. Thật vậy, thành tích của Hagino thật ra vẫn còn kém kỷ lục thế giới của Ryan Lochte hơn 1 giây.

Pan Pacific 2014 không phải lần đầu tiên Hagino vượt qua Phelps. Cách đây 2 năm, trong lần đầu tiên bước ra thế giới, cậu bé 18 tuổi này đã bất ngờ giành tấm HCĐ ở nội dung 400m hỗn hợp, đẩy chính Phelps khỏi bục podium. Nên nhớ, đó là lần đầu tiên kể từ năm 2000, Phelps không giành được tấm HCV nào ở nội dung mà anh tham dự. Năm ngoái, Hagino cũng thi đấu rất ấn tượng ở giải vô địch thế giới diễn ra tại Barcelona. Dù không giành được huy chương nào, nhưng anh đã liên tiếp về nhì ở các nội dung 400m tự do và 200m hỗn hợp.

Đó là nền tảng cho một năm 2014 đầy thành công với Hagino khi anh đã giành tổng cộng 5 HCV, 4 HCB, và 1 HCĐ tại giải Pan Pacific và ASIAD. Dĩ nhiên, anh chưa muốn dừng lại ở đó. Hai năm nữa là Olympic Rio 2016, và trước mắt Hagino là cả một bầu trời hy vọng.

13 Trong vòng hơn 2 năm qua, Hagino đã giành tổng cộng 13 huy chương lớn nhỏ, trong đó có 5 tấm huy chương vàng.

7 Tại ASIAD 2014 này, Hagino tham dự 7 nội dung bơi nội. Anh đã hoàn tất 5 nội dung với thành tích 3 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ.

2 Hagino đang nắm giữ hai kỷ lục châu Á ở các nội dung 200m hỗn hợp (1 phút 55 giây 34) và 400m hỗn hợp (4 phút 07 giây 61).


Phương Chi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm