Cha con Oezil kiện nhau ra tòa: Cha bội bạc, con bất hiếu hay vì tiền?

13/11/2014 06:26 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Tháng 10 năm 2013, Mesut Oezil tuyên bố chấm dứt quan hệ giữa anh và cha đẻ của mình.

“Trong những tuần cuối cùng, cha tôi đã quyết định cho tương lai của tôi. Ngoài ra, công việc cũng như cuộc sống của tôi đã thay đổi và được giải quyết ổn thỏa tại London. Vì vậy, sau khi từng bước giúp tôi có được sự ổn định, cha tôi sẽ không còn làm việc cùng tôi với tư cách một người đại diện nữa”- thông báo của Oezil được tờ Bild trích dẫn.

1 triệu euro cắt đứt tình phụ tử

Bất ngờ là phản ứng của dư luận khi biết tin cha con Oezil không còn hợp tác. Bởi chỉ 1 tháng trước đó, ông Mustafa với vai trò người đại diện, đã làm nên thương vụ bom tấn, đưa Oezil từ Real Madrid đến Arsenal. Ngoài ra, ông còn thuyết phục được Adidas gia hạn hợp đồng tài trợ với cậu con trai tới tận năm 2020. Tất cả đang tốt đẹp, bỗng dưng chia lìa. Lý do ẩn đằng sau sự tan vỡ này chẳng ai biết cho tới ngày... Mustafa kiện con trai ra tòa.

Tòa án Duesseldorf (Đức) thụ lý đơn kiện số 242/13, liên quan tới bất đồng trong gia đình của Oezil. Ông Mustafa là nguyên đơn, kiện con trai Oezil về “khoản tiền hoa hồng” mà ông đang... nợ.

Mustafa làm đại diện cho con trai kể từ năm 2001. Kể từ khi Marketing GmbH- công ty quản lý Oezil- được thành lập, ông Mustafa giữ luôn chức Giám đốc điều hành. Nhờ sự khôn khéo của mình, Mustafa đã biến Oezil thành một ngôi sao đắt giá thông qua các thương vụ chuyển nhượng. Ông đứng ra giải quyết mọi vấn đề cho con trai, từ đàm phán hợp đồng tài trợ, hợp đồng với đội bóng.

Đổi lại, Oezil phải chi cho cha đẻ 30% giá trị của mỗi hợp đồng tài trợ. Đây chính là nguyên do dẫn đến sứt mẻ trong mối quan hệ cha con Oezil. Trong đơn kiện gửi lên tòa, ông Mustafa cáo buộc con trai không thanh toán cho mình 600.000 euro tiền hoa hồng từ một hợp đồng quảng cáo và 30.000 euro từ thương vụ hợp tác với một hãng đồng hồ Thụy Sỹ.

Oezil cũng không vừa. Ngay sau khi bị cha đâm đơn kiện, Oezil trưng sổ sách kế toán của công ty Marketing GmbH, trong đó nêu rõ ông Mustafa đang mượn của công ty 1 triệu euro chưa trả. Kèm theo đó, Oezil yêu cầu cha mình phải trả lại ngay chiếc xe của công ty mà ông đang sử dụng.

Vì tiền hay vì tình?

Vụ việc này khiến dư luận bàng hoàng. Thể thao thế giới chứng kiến không ít vụ chia tay trong làm ăn giữa cha và con (tay đua Lewis Hamilton là một ví dụ). Nhưng lôi nhau ra tòa là chuyện hiếm. Nếu đơn kiện được giữ nguyên, dự kiến tuần tới ông Mustafa và Oezil sẽ chạm trán tại tòa. May thay, đến gần thời điểm đó, họ đã suy nghĩ lại.

Nhờ sự can thiệp của Mutlu - anh trai kiêm người đại diện mới của ngôi sao Arsenal - cha con nhà Oezil đã quyết định giải quyết nội bộ. Hôm thứ Ba, tòa án Duesseldorf cho biết đơn kiện Oezil đã được bên đơn rút về. “Vấn đề đã được các bên thuận tình giải quyết, không còn cần đến sự can thiệp của pháp luật”- đại diện tòa án thông báo. Luật sư của Mustafa, ông Thomas Richte cũng xác nhận trước báo chí: “Họ sẽ không còn cuộc hẹn vào tuần tới”.

Báo chí Đức cho hay để làm êm xuôi chuyện này, Oezil đã phải chi số tiền rất lớn cho cha đẻ của mình. Dẫu sao, Mustafa vẫn là người góp công đẩy giá trị thương mại của Oezil lên tầm cao. Ông cũng đảm bảo được nguồn thu nhập ổn định cho Oezil thời gian dài về sau nhờ hợp đồng với Adidas. Và quan trọng hơn cả là Mustafa vẫn đứng về phía Oezil khi Chủ tịch Real Madrid Florentino Perez chỉ trích cầu thủ người Đức.

Điều khiến Oezil không hài lòng ở người cha là việc ông đã cư xử bội bạc với mẹ đẻ của anh. Được biết, đó cũng là một trong những nguyên do chính khiến Oezil sa thải cha khỏi ghế Giám đốc điều hành công ty. Từ đó tới nay, cha con họ hầu như không liên lạc.

Cẩm Oanh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm