Wenger gọi điện đến Real Madrid: 'Alo, không biết Oezil còn bảo hành không nhỉ?'

20/02/2014 12:30 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Mesut Oezil bắt đầu chặng đường tại Arsenal với những ấn tượng tốt đẹp, nhưng sau kỳ trăng mật là rạn nứt. Dưới đây là đoạn ghi âm cuộc gọi của Wenger cho đường dây nóng bộ phận dịch vụ khách hàng của Madrid để phàn nàn về vụ mua hớ Mesut Oezil.

Việc Mesut Oezil có mặt ở Arsenal ban đầu đã làm dấy lên những hy vọng về một cuộc hồi sinh.

Nhưng phong độ ấn tượng ban đầu của anh đang bắt đầu sa sút nghiêm trọng và nỗi thất vọng lớn nhất tới khi anh đá hỏng quả phạt đền vào đầu trận thua 0-2 của Arsenal dưới tay Bayern Munich ở lượt đi vòng 1/8 Champions League. Trận đấu đó hẳn phải khiến HLV vốn rất chắt bóp của Arsenal thấy rằng mình đã mua một món hàng hớ khi Oezil, với giá 42,5 triệu bảng, là cầu thủ đắt giá nhất lịch sử CLB.

Dưới đây là đoạn ghi âm cuộc gọi của Wenger cho đường dây nóng bộ phận dịch vụ khách hàng của Madrid.

* Bộ phận dịch vụ khách hàng: Xin chào, tôi là Zinedine. Cảm ơn vì đã gọi tới đường dây nóng dịch vụ khách hàng của Real Madrid. Cuộc gọi này được ghi âm vì yêu cầu đảm bảo chất lượng. Tôi có thể giúp gì cho ông?

- Wenger: Zinedine? Phải Zinedine Zidane không?

* Không, thưa ông, tên tôi là Dave. Tôi có thể giúp gì cho ông?

- Tôi là Arsene Wenger. Tôi đã mua một cầu thủ từ CLB quý vị mùa hè năm ngoái và tôi muốn biết chính sách đổi trả ra sao?

* Tôi rất tiếc, thưa ông Wenger, nhưng chúng tôi có chính sách cho trả hàng trong 30 ngày, nên tôi e rằng mua cầu thủ từ mùa hè năm ngoái là không thể áp dụng chính sách này.

- Tôi phải nói rằng cầu thủ này là món hàng quá tệ. Anh ta không đủ sức bền, không vỗ tay với các CĐV sau những trận sân khách, là cầu thủ Đức duy nhất đá hỏng 2 quả phạt đền ở Champions League! Chắc chắn anh ta là món hàng kém chất lượng.

* Ông có mua bảo hiểm với giá 1 euro không, thưa ông?

- Không, lần trước tôi mua bảo hiểm ai cũng cười.

* Vậy thì tôi e là không thể, thưa ông.

- Tôi không cần lấy lại tiền. Liệu tôi có thể đổi một cầu thủ khác không? Jese chẳng hạn, hay Gareth Bale?

* Xin lỗi, thưa ông, nhưng chúng tôi cũng không thể làm thế. Nhưng tôi có thể cho ông tích điểm mua hàng.

- Tích điểm tương đương 42,5 triệu bảng?

* Không, nhưng ông có thể sử dụng để mua bất kỳ thứ gì trong cửa hàng lưu niệm của CLB. Ông có thể mua nước hoa Real Madrid hay khăn để tập golf! Nên chăng mua thứ gì đó quen thuộc ở đây để giúp cầu thủ của ông chơi hay hơn?

- Không, tôi không muốn nước hoa và khăn tập golf! Anh không hiểu à, Dave?! Đó là lý do tại sao tôi không chi những số tiền quá lớn cho một cầu thủ! “Chỉ mua một ngôi sao và mọi vấn đề sẽ biến mất”, họ nói thế! Giờ mọi người sẽ không im lặng về việc cậu ta chơi thất vọng ra sao. Cứ ngủ là tôi lại nằm mơ thấy những âm umlaut (âm hai chấm điển hình của tiếng Đức) và cặp mắt to của cậu ta trừng trừng nhìn tôi! Làm sao tôi thoát khỏi điều đó, Dave! Tôi đã treo ảnh Per Mertesacker trên đầu giường nhưng vẫn mơ thấy.

* Rất tiếc vì điều đó, ông Wenger. Tôi còn có thể làm gì cho ông không?

- Thật ra là có đấy. Liệu anh có thể bảo các cầu thủ Real Madrid nói với báo chí rằng đội bóng đã mạnh hơn hẳn thế nào dưới thời Carlo Ancelotti so với thời Jose Mourinho và Mourinho là “một chuyên gia thất bại”?

* Chuyện đó thì rất sẵn lòng, thưa ông.

- Vậy thì tôi hài lòng rồi, cảm ơn Dave.

* Rất cảm ơn ngài.

Trần Trọng (theo Yahoo Sports)

Bài viết mang tính chất giả tưởng và trào lộng



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm