Wenger gọi Robben là kịch sĩ. Neuer đã nắm 'thóp' Oezil

20/02/2014 08:29 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) -Chiến lược gia người Pháp đã bực bội gọi Arjen Robben là một kịch sĩ trong tình huống anh bị ngã trong vòng cấm và cho rằng trọng tài đã giết chết trận đấu vì quyết định đuổi Wojciech Szczesny sau pha bóng ấy.

Trước đó, trọng tài Nicola Rizzola cũng đã cho Arsenal hưởng một quả phạt đền khi David Alaba phạm lỗi với Mesut Oezil trong vòng cấm địa, nhưng tiền vệ người Đức không thắng được người đồng hương Manuel Neuer trên chấm 11m. Đến phút 39, Robben phá bẫy việt vị băng xuống đối mặt với Wojciech Szczesny, và va chạm đã xảy ra dẫn đến tấm thẻ đỏ cho thủ thành người Ba Lan.

David Alaba cũng không thành công trong tình huống đá phạt đền này, nhưng với lợi thế hơn người, Bayern Munich đã giành quyền áp đảo và sau đó ghi được hai bàn thắng nhờ công Toni Kroos và Thomas Mueller. Và điều đó khiến Wenger rất tức giận.

Pha bóng dẫn đến tấm thẻ đỏ cho Szczesny

Pha bóng dẫn đến tấm thẻ đỏ cho Szczesny

“Tôi nghĩ, hiệp hai thật là buồn tẻ với những fan trung lập bởi nó diễn ra với thế trận một chiều, trọng tài đã đưa ra một quyết định giết chết trận đấu”, Wenger bức xúc, “Ở Italy, người ta đuổi bạn vì những lỗi như thế. Tôi nghĩ thủ môn của chúng tôi đã lao ra rất hợp lý. Cậu ấy đã va chạm, nhưng Robben mới là người tác động nhiều hơn. Tôi đã bảo Robben như thế. Cậu ta có đủ kinh nghiệm trong những tình huống như vậy. Tôi cảm thấy thất vọng. Đây là một trận đấu hay, cho tới giờ nghỉ giải lao, và sau đó thì không còn là một trận đấu nữa rồi”.

Bên cạnh việc chỉ trích Robben và trọng tài, Wenger cũng không hài lòng khi Oezil đá hỏng quả phạt đền ở đầu trận, và khẳng định rằng pha bóng ấy gây tác động xấu về tâm lý “Oezil đã bị tác động bởi cú đá hỏng ấy. Bạn có thể thấy cậu ấy vẫn còn lắc đầu chán nản ở 5 đến 10 phút sau. Rõ ràng cú đá hỏng ấy đã tác động tiêu cực đến phong độ của cậu ấy. Bạn phải luôn luôn quan tâm đến sự tự tin của các cầu thủ vì đó là động lực của họ, của đội bóng, để tiếp tục chiến đấu”.

Về phần mình, Pep Guardiola cũng thừa nhận rằng trận đấu đã rẽ theo một chiều hướng khác kể từ sau khi Szczesny bị đuổi. “Họ chơi tốt hơn chúng tôi rất nhiều trong vòng 10 đến 15 phút đầu. Nhưng sau sai lầm của Oezil, thế trận đã cân bằng hơn. Kể từ thời điểm đó chúng tôi đã chơi tốt hơn, và sau tấm thẻ đỏ cho thủ môn (Szczesny), trận đấu đã diễn ra theo một hướng khác”, ông trả lời trên Sky Sports.

Pep cũng cho rằng Arsenal đã chiến đấu rất ngoan cường “Thật khó khi chơi với một đội có tới 9 cầu thủ trong khu vực cấm địa. Tất nhiên, bạn có thể tấn công với 9 cầu thủ, nhưng không bao giờ dễ dàng. Chúng tôi đã thi đấu với sự kiên nhẫn, và đã tìm được bàn thắng thứ hai. Trong hai lần gần nhất tôi tới đây khi còn dẫn dắt Barca, chúng tôi đã chơi hết sức mình mà không thể thắng, vì thế tôi hiểu rõ sự khó khăn ở sân đấu này như thế nào”

Trong khi đó, thủ thành Manuel Neuer thì hớn hở khoe rằng “Tôi biết cách Mesut Oezil đá phạt đền. Tôi biết anh ấy sẽ đợi lâu hơn trước khi đưa ra quyết định chọn góc sút”. Tuy nhiên, anh cũng tỏ ra thận trọng khi khẳng định rằng mọi sai lầm ở lượt về đều có thể khiến Bayern phải trả giá.

T.C (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm