CẬP NHẬT tin chiều 5/6: Mourinho muốn có Koke, không phải Cesc. Valencia xin lỗi vụ bóp cổ Sterling

05/06/2014 15:57 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Trang Guardian cho biết mục tiêu số 1 của Mourinho là Koke, Valencia xin lỗi vụ bóp cổ Sterling. Tây Ban Nha hứa thưởng lớn tại World Cup... là những tin tức được cập nhật chiều nay.

Chelsea không phải điểm đến mới của Fabregas?


Hôm qua, trong buổi họp báo của tuyển Tây Ban Nha, hậu vệ Gerard Pique lỡ miệng tiết lộ với HLV Del Bosque rằng Cesc Fabregas đang trên đường rời Barca với thỏa thuận trị giá 33 triệu euro. Chia sẻ này làm rộ lên tin đồn điểm đến mới của Fabregas là CLB Chelsea. Tuy nhiên, tờ Guardian cho rằng đồn thổi trên là thiếu cơ sở. Trang báo uy tín tại Anh nhận định mục tiêu số 1 trên thị trường của HLV Jose Mourinho là ngôi sao Koke của Atletico Madrid chứ không phải Fabregas. Hơn nữa, Fabregas từng làm quan hệ của anh với Mourinho xấu đi bằng việc bảo chiến lược gia người Bồ “hãy im miệng” đi khi ông còn dẫn dắt Real Madrid. Mourinho chắc hẳn chưa quên chuyện này.

Tây Ban Nha thưởng lớn tại World Cup


Để khích lệ tinh thần của cầu thủ, Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha đã bàn bạc và đưa ra mức thưởng cho thành tích của họ tại World Cup sắp tới. Cụ thể, nếu La Roja bảo vệ được danh hiệu vô địch thế gới, mỗi cầu thủ sẽ nhận được 720.000 euro. Nếu dừng chân ở vị trí á quân, mỗi thành viên trong đội hình của ông Del Bosque sẽ bỏ túi 360.000 euro. Mức thưởng dành cho vị trí trong vòng bán kết World Cup sẽ là 180.000 euro/người, ở vòng tứ kết là 120.000 euro/người và ở vòng knockout là 60.000 euro/người. Mức thưởng này tăng 20% so với World Cup 2010. Khi đó, mỗi cầu thủ Tây Ban Nha nhận 600.000 euro sau khi họ đánh bại Hà Lan để lên ngôi vô địch. Tất nhiên, số tiền trên là Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha thưởng riêng, chưa tính khoản tiền từ FIFA. Đội vô địch World Cup năm nay sẽ nhận từ FIFA 25 triệu euro.

Villa sẽ chia tay đội tuyển Tây Ban Nha sau World Cup

Tiền đạo David Villa cho biết World Cup này sẽ là giải đấu cuối cùng của anh trong màu áo tuyển Tây Ban Nha. Sau nhiều năm gắn bó với 95 lần khoác áo La Roja, Villa đã muốn nghỉ ngơi để tập trung toàn lực cho sự nghiệp tại CLB. Cầu thủ 32 tuổi vừa rời Atletico Madrid để chuyển đến thi đấu cho CLB New York City FC, thuộc sở hữu của Man City và có trụ sở tại Mỹ. “Tôi không thích nói từ chia tay nhưng World Cup này sẽ là lần cuối cùng tôi chơi cho Tây Ban Nha”, Villa nói.

Perez: “Bồ Đào Nha không được mạo hiểm với Ronaldo”


Vài ngày trước, đội ngũ y tế Bồ Đào Nha xác nhận Cristiano Ronaldo đang gặp vấn đề ở cơ bắp đùi trái và viêm gân xương bánh chè. Chấn thương kép này khiến anh vẫn chưa thể tập luyện chung cùng với các đồng đội trong chiến dịch chuẩn bị cho World Cup 2014. Từ Madrid, hay tin về chấn thương của ngôi sao số 1 đội bóng, Chủ tịch Real Florentino Perez vô cùng lo lắng. Ngay lập tức, ông gửi “tối hậu thư” tới tuyển Bồ Đào Nha, yêu cầu không được mạo hiểm với sức khỏe của Ronaldo. “Tôi lo lắng rằng Ronaldo có thể gặp chấn thương như những gì từng xảy ra với Kaka hay Khedira. Ronaldo chỉ nên được tung ra sân khi đã hoàn toàn bình phục”.

Casillas chắc chắn ở lại Real

Trong cuộc phỏng vấn với báo chí Tây Ban Nha, Chủ tịch Florentino Perez cũng hé lộ về tình hình chuyển nhượng của Real Madrid. Ông xác nhận rằng thủ thành Iker Casillas sẽ tiếp tục gắn bó với CLB mùa tới. “Tôi đã ăn sáng với Casillas và đại diện của cậu ấy. Casillas chưa từng nói rằng muốn ra đi. Cậu ấy đến Real năm 9 tuổi và như tôi biết thì cậu ấy muốn kết thúc sự nghiệp tại đây. Cậu ấy sẽ ở lại Bernabeu mùa tới. Hợp đồng giữa chúng tôi được tôn trọng, trong đó có điều khoản giải phóng”. Về tương lai của Alvaro Morata trước tin đồn anh sẽ chuyển sang Juventus, ông Perez nói: “Chúng tôi chưa hề ngồi lại đàm phán. Tôi là bạn của Giám đốc Juventus nhưng chưa hề nói chuyện với họ về việc này. Cơ hội ra đi của Morata vì thế vẫn đang là số không”.

Strootman không đến Man United


Manchester United muốn có Kevin Strootman. HLV Van Gaal muốn đưa cậu học trò ở ĐT Hà Lan đến Old Trafford. Nhưng nguyện vọng này khó có thể đạt được. Chiel Dekker, đại diện của tiền vệ AS Roma, mới đây đã trả lời phỏng vấn tờ Guardian và cho biết khả năng rời AS Roma của Strootman là không nhiều bởi anh muốn ở lại và tham dự Champions League sau khi bình phục chấn thương: “Kevin sẽ không trở lại trước mùa thu. Anh ấy có phải là mục tiêu của HLV Van Gaal? Có thể, nhưng anh ấy vẫn ở Roma và đã có một mùa giải xuất sắc trước khi dính chấn thương. Chẳng có liên hệ nào giữa Roma và Manchester United cũng như giữa Strootman và Van Gaal trong trường hợp này. Roma sẽ không bán, cậu ấy cũng hạnh phúc ở đây và muốn thi đấu tại Champions League”.

Valencia xin lỗi Sterling


Antonio Valencia vừa công khai lên tiếng xin lỗi Raheem Sterling vì hành động thiếu kiềm chế, bóp cổ sao trẻ Liverpool trong trận giao hữu giữa tuyển Anh và Ecuador rạng sáng nay. “Tôi thành thật xin lỗi Sterling. Tôi cũng đã xin lỗi đồng đội và HLV sau trận đấu. Khi Sterling va chạm với tôi, tôi nghĩ đến trường hợp của đồng đội Segundo Castillo. Cậu ấy suýt mất cơ hội dự World Cup vì chấn thương nên tôi sợ mình cũng vậy”, cầu thủ chạy cánh của Man United nói. Sau sự cố trên sân cỏ, cả Valencia và Sterling đều phải nhận thẻ đỏ rời sân. Trận Anh- Ecuador kết thúc với tỷ số 2-2, một kết quả khiến người hâm mộ “Tam sư” thất vọng.

K.Đ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm