Tân binh Memphis Depay của Man United: Đừng như thảm họa Afonso Alves hay Kezman!

14/06/2015 06:35 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Memphis Depay đã chính thức ra mắt Man United vào chiều thứ Sáu vừa qua. Anh tỏ ra háo hức để khẳng định mình ở CLB mới, nhưng điều cần nhất đối với anh có lẽ là sự kiên nhẫn.

HLV Louis van Gaal từng nói ông không có thói quen thực hiện những hợp đồng mới trước khi mùa giải kết thúc, nhưng khi PSG và Liverpool đều đã tăng tốc trong cuộc đua có Depay, Man United buộc phải hành động.

Sự nâng cấp với Depay

Sau đó, HLV Liverpool Brendan Rodgers nói đội bóng của ông chưa bao giờ quan tâm tới Depay. Nhưng chiến lược gia người Bắc Ireland không cần phải quá thận trọng như thế. Việc Man United giành được Depay không phải là vấn đề so sánh sức hút của hai đội bóng. Van Gaal sẽ luôn có lợi thế bởi ông chính là người đã mang Depay tới World Cup mùa Hè năm ngoái ở Brazil, nơi cả thế giới bắt đầu biết đến anh. Thêm vào đó, chính Rodgers đã chỉ ra rằng việc Liverpool không giành quyền dự Champions League đã ảnh hưởng rất nhiều tới khả năng thu hút các ngôi sao lớn của họ. Depay đã ghi 6 bàn trong 9 trận ở Europa League mùa trước, và anh muốn nâng cấp sân chơi của mình ở mùa sắp tới.

Bản thân cầu thủ này cũng đã nói nhiều lời có cánh với đội chủ sân Old Trafford. Depay tuyên bố anh muốn khoác áo Man United từ năm 12 tuổi và trong mọi cuộc phỏng vấn từ khi hợp đồng được tuyên bố tới nay, anh luôn nói tới với Old Trafford là một “giấc mơ thành sự thật” cũng như ca ngợi Man United là “CLB lớn nhất thế giới”.

Đội bóng áo đỏ quả thật đang là CLB “giá trị nhất” thế giới. Theo Forbes, họ là đội thể thao có giá trị thương mại lớn nhất, 1,43 tỉ bảng, xếp trên New York Yankees (bóng chày) và Real Madrid. Tuy nhiên, để là “CLB lớn nhất thế giới” như tuyên bố của Depay, Man United còn cả hành trình dài phía trước.

Họ có thể sẽ mất cầu thủ hay nhất 2 mùa vừa qua, David de Gea, vào tay Real Madrid, giống như 6 năm trước khi Cristiano Ronaldo cũng tới Santiago Bernabeu. “CLB lớn nhất thế giới” lẽ ra không phải nỗ lực như thế để thuyết phục cầu thủ quan trọng nhất của họ ở lại, nhưng Man United gần như đã phải nài nỉ Ronaldo ở lại thêm một mùa giải với điều kiện anh có thể ra đi mùa Hè sau đó.

Ramon Calderon, Chủ tịch Real Madri lúc bấy giờ, nhớ lại việc ông đón nhận tin tức Ronaldo gia hạn hợp đồng với Man United: “Tôi nhận một cuộc gọi từ Cristiano nói: Ngài Chủ tịch, tôi xin lỗi. Tôi phải làm chuyện này vì (Sir Alex) Ferguson giống như một người cha với tôi. Tôi cũng hạnh phúc ở đây và yêu CLB này, nhưng chúng tôi đã đạt thỏa thuận tôi sẽ ra đi vào năm tới”.

Depay thành công ở Hà Lan nhưng sẽ gặp nhiều thách thức ở Anh

Thành công ở Hà Lan là chưa đủ

Không ai biết được, nhưng giấc mơ tiếp theo của Depay có thể là theo bước Ronaldo tới Madrid, nhưng hiện giờ, anh còn nhiều việc phải làm với Man United. Mới 21 tuổi đã là Vua phá lưới ở giải vô địch Hà Lan, và chơi bên cánh, là một thành tích rất ấn tượng. Dễ hiểu là những CĐV Man United rất phấn khích về anh. Tuy nhiên, chặng đường phía trước của Depay ở Premier League vẫn còn chưa bắt đầu.

Alfred Finnbogason là Vua phá lưới của Eredivisie mùa trước đó, nhưng chỉ ghi vỏn vẹn 2 bàn cho Real Sociedad mùa vùa rồi. Năm trước nữa là Wilfried Bony, đã chơi tốt ở Swansea, nhưng giờ đang gặp nhiều khó khăn ở một đội bóng lớn thật sự, Manchester City. Trước đó nữa, những Mateja Kezman và Afonso Alves, các Vua phá lưới khác ở Hà Lan, trở thành các thất bại thảm hại ở Premier League.

Depay ý thức rõ điều đó: “Tôi không mơ mộng. Tôi hy vọng tôi có thể tiến bộ hơn ở Premier League, tôi sẽ làm việc cật lực và hãy cùng chờ xem sao. Tôi tin mình có thể trở thành một cầu thủ lớn ở Man United”. Depay đã khiến Man United tiêu tốn 31 triệu bảng, biến anh thành cầu thủ đắt giá thứ 3 trong lịch sử đội bóng, sau Angel Di Maria và Juan Mata. Sự kỳ vọng vào anh, vì thế, là rất lớn. Nhưng để thành công, cả cầu thủ người Hà Lan và đội bóng mới của anh sẽ cần rất nhiều sự kiên nhẫn.

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm