MC Hạnh Phúc khóc khi được gọi là 'chú Hạnh Phúc của Cặp lá yêu thương'

07/02/2021 16:00 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Cặp lá yêu thương cùng MC Hạnh Phúc sẽ mang Tết đến với những mảnh đời khó khăn với chương trình Gala Cặp lá yêu thương - Tết Tân Sửu 2021. Chương trình có chủ đề "Vẽ bình minh" - trực tiếp lúc 20h10 ngày 7/2 (tức 26 Tết) trên VTV1.

MC Hạnh Phúc: Bốn năm miệt mài qua 48 tỉnh, thành với 'Cặp lá yêu thương'

MC Hạnh Phúc: Bốn năm miệt mài qua 48 tỉnh, thành với 'Cặp lá yêu thương'

Giải chạy gây quỹ thiện nguyện “Chuyện động cùng Cặp lá yêu thương” diễn ra hôm qua tại Hà Nội khi chương trình Chuyển Động 24 tròn 5 năm tuổi và Cặp lá yêu thương tròn 4 năm tuổi.

Trong 5 năm hành trình đi "gieo hạt", Cặp lá yêu thương đã giúp đỡ hơn 4.200 em nhỏ “Lá chưa lành”. Tổng số tiền đã trao đi là hơn 54 tỷ đồng. Cùng với đó là cuộc sống của cả gia đình các em đã có nhiều khởi sắc hơn. MC Hạnh Phúc là gương mặt đồng hành cùng chương trình xuyên suốt không ngừng nghỉ hơn 5 năm qua, đã lan toả thông điệp đầy nhân văn: "Trao cơ hội đi học, cho cơ hội đổi đời". 

Chia sẻ về điều đặc biệt của Gala “Cặp lá yêu thương” tối nay, MC Hạnh Phúc cho hay: “Năm qua là một năm không thể quên với nhiều người, khi có quá nhiều những tai hoạ ập xuống: Dịch bệnh COVID-19 và cả thiên tai bão lũ lịch sử. Các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn của chương trình mà chúng tôi gọi là “Lá chưa lành”, các em cũng gặp khó trong việc viết tiếp ước mơ tới trường.

Chương trình sẽ là câu chuyện kể về hành trình ánh sáng: Từ đêm tối của thiên tai dịch bệnh, đến những tia nắng của hừng đông của nghị lực các em nhỏ khi cố gắng vượt qua những khó khăn hiện tại, và cuối cùng là bình minh rạng rỡ khi các em được sự chung tay giúp sức của cả cộng đồng”. 

Chú thích ảnh
MC Hạnh Phúc đồng hành với "Cặp lá yêu thương" từ những số đầu tiên

Năm Canh Tý cũng là năm đánh dấu Cặp lá yêu thương tròn 5 năm tuổi. Chính vì thế mà chương trình sẽ có sự quay trở lại của nhiều em nhỏ được chương trình giúp đỡ nay đã trở thành tân sinh viên của nhiều trường đại học lớn. Có những em cũng đã tốt nghiệp ra trường, nay có công ăn việc làm ổn định, trở về quê đón Tết trong niềm vui sum họp gia đình. Điều đó khiến những người thực hiện chương trình tự hào, khi đã và đang góp sức để làm thay đổi cuộc đời các em nhỏ trong hành trình hơn 5 năm qua. 

Có nhiều nhân vật đặc biệt cũng sẽ xuất hiện trong chương trình. Đó là câu chuyện của các em nhỏ Nguyễn Khắc Phát, Tranh Thị Khánh Linh. Gia đình của các em đều bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, cuộc sống lao đao khi bố mẹ các em mất việc. Tuy nhiên, bất chấp những khó khăn của cuộc sống, của hoàn cảnh, các em vẫn nỗ lực vượt khó và hơn thế, truyền cảm hứng cho những em bé chung cảnh ngộ khác.

Đó là câu chuyện đầy ám ảnh của chị em Hồ Văn Đệ và Hồ Thị Điệp - những em nhỏ khi về nhà mất hết bố mẹ do thiên tai bão lũ ở Trà Leng, Quảng Nam.

Chú thích ảnh
Hạnh Phúc và ê kíp "Cặp lá yêu thương" luôn tự hào khi các nhân vật "đổi đời" sau chương trình

Cặp lá yêu thương trong năm vừa qua cũng đã phát động và thực hiện chiến dịch: "Ủng hộ miền Trung" với số tiền quyên góp hơn 4 tỷ đồng, trao đến cho các em nhỏ tại 5 tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề nhất từ bão lũ tại miền Trung, mỗi em 3 triệu đồng, ngay trong đợt tháng 10 năm ngoái.  

Là gương mặt đồng hành cùng Cặp lá yêu thương từ những ngày đầu tiên, Hạnh Phúc rất xúc động trước Gala Tết năm nay. “Không thể nói hết những niềm vui, xúc động và tự hào của riêng tôi. Làm nên thành công của chương trình, là sự đóng góp của cả ekip: từ quay phim, đạo diễn, phóng viên, hậu cần... Tuy nhiên, tôi xin được giữ niềm tự hào cho riêng tôi, khi là người duy nhất đi hết tất cả hành trình Cặp lá yêu thương đã đi trong hơn 5 năm qua, đến với các tỉnh thành trong cả nước" - Hạnh Phúc chia sẻ.

Chú thích ảnh

Anh kể: "Dù vất vả nắng mưa, và di chuyển liên tục, nhưng bản thân tôi thấy ý nghĩa của công việc mình đang làm và cống hiến. Khi nhìn thấy niềm vui và nụ cười của các em là bao nhiêu những mệt nhọc tan biến hết cả. Bởi vì những khó khăn của tôi, hay của ekip làm chương trình chẳng thấm gì với những khó khăn mà các em cùng gia đình đang phải trả qua.

Và bởi những điều mà chương trình và khán giả cùng nhau làm được không chỉ dừng lại ở những con số hỗ trợ về mặt vật chất, mà hơn cả, thông điệp về sự yêu thương được lan toả đến với cộng động”. 

Chú thích ảnh

Với Gala Tết tối 7/2, MC Hạnh Phúc vẫn chuẩn bị thật kỹ càng, trau chuốt từng lời dẫn, tổng duyệt kỹ càng, cùng sân khấu, âm thanh, ánh sáng và đạo cụ; để làm sao truyền tải được hết tất cả thông điệp và những câu chuyện ý nghĩa trong chương trình. “Thú thật, là tôi đang run và hồi hộp chờ đợi đến giờ lên sóng trực tiếp tối 26 Tết này trên VTV1” - nam MC nói thêm. 

Kể về kỷ niệm đáng nhớ nhất trong quá trình thực hiện Cặp lá yêu thương, Hạnh Phúc nhớ lại vô vàn những kỷ niệm trong 5 năm qua. “Tôi cũng đã tới vùng bị ảnh hưởng bởi bão lũ, trong những ngày mưa gió. Tại Hướng Hoá, Quảng Trị - một trong những vùng bị ảnh hưởng lớn bởi mưa lũ và sạt lở đất, nơi chúng tôi đi vào là cả vùng đất bị sạt lở.

Có những con đường bị sạt, lúc đi chỉ là dòng nước nhỏ, khi dẫn xong quay lại nước đã chảy lớn, mà đi bộ qua cũng rất khó khăn. Mưa xối xả và táp vào mặt. Nhưng đó là những hình ảnh ý nghĩa và chân thực nhất, để miêu tả một phần khó khăn mà người dân miền Trung phải gánh chịu, trong đó có các em nhỏ của Cặp lá yêu thương

Chú thích ảnh
Hạnh Phúc thực hiện ghi hình tại Quảng Trị

Có những lúc cổ họng nghẹn đắng lại chẳng nói được câu gì, khi lắng nghe những chia sẻ từ bố mẹ và từ chính các em, khi nhà mất hết, tài sản chẳng còn, thậm chí là mất đi cả những người thân. 

Tôi cũng đã tới gia đình của các em nhỏ tại Bến Tre trong những ngày giáp Tết, đúng là Tết đến với nhiều người, nhưng với các em ngày Tết cũng không khác ngày thường. Không có đủ tiền mua gạo, nói gì đến quần áo mới, hay trang trí nhà cửa. Xót xa lắm. Khi chương trình hỗ trợ mua áo quần mới cho các em, mà nước mắt ai cũng lưng tròng. Thế mới thấu được rằng, bà con mình và các em nhỏ nhiều nơi, còn khó khăn lắm, và mới thấy mình có cuộc sống đủ đầy là hạnh phúc lắm rồi” - anh kể. 

Chú thích ảnh

Cặp lá yêu thương trong những năm gần đây với format truyền hình thực tế, khiến Biên tập viên dẫn chương trình như Hạnh Phúc vốn quen thuộc trong trường quay của bản tin Chuyển động 24h, cũng đến tận gia đình các em để tìm hiểu, và ghi lại những thước hình chân thực.

Anh cũng có nhiều trải nghiệm khó quên: “Có rất nhiều thứ là lần đầu với một người sinh ra và lớn lên ở thành phố như tôi. Là người làm báo, tôi hiểu những công việc của những người nông dân như thế nào, như cụ thể và tỉ mỉ thì chỉ có trải nghiệm mới biết được hết.

Lần đầu tôi đi cấy lúa, đi mò cua bắt ốc, lội mương bơm nước, đi gom rác phế liệu, hay tự mình chèo xuồng giữa kênh rạch... Tất cả làm chính cá nhân tôi trưởng thành hơn trong đời sống của mình, trong nghề nghiệp của mình, để mỗi lời nói ra trên sóng truyền hình, là những cảm xúc chân thật nhất, là những suy nghĩ và trải nghiệm cá nhân để thuyết phục khán giả, dẫn dắt khán giả đến với những câu chuyện khó tin nhưng có thật về hoàn cảnh cực kỳ khó khăn và éo le của các em nhỏ trên khắp chiều dài đất nước”. 

Chú thích ảnh

Hiện tại, khán giả vốn đã quen với câu nói “Hạnh Phúc của Chuyển động 24h”, nhưng ngày càng có không ít người gọi anh là “Hạnh Phúc của Cặp lá yêu thương”. Đối với nam MC, đó là niềm hạnh phúc lớn nhất của những người làm nghề.

“Tôi đã gặp những em bé gọi tôi là chú Hạnh Phúc của Cặp lá yêu thương". Thật sự là hạnh phúc lắm đến rơi nước mắt. Cặp lá yêu thương đến với khán giả bằng tính nhân văn, và tính thiết thực. Hàng ngàn em nhỏ được đến trường, hàng chục tỉ đồng đã được trao gửi tận tay các em.

Hà Linh. Ảnh: NVCC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm