Mất Silva, Man City thắng Real bằng 'niềm tin'?

28/04/2016 04:44 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Trung vệ Vincent Kompany của Man City nói rằng tỷ số 0-0 là một kết quả "rất nguy hiểm" cho Real Madrid. Bởi chỉ cần Man City có 1 bàn ở Bernabeu trong trận lượt về, Real Madrid sẽ phải ghi gấp đôi con số đó.

Nhưng đấy là trong trường hợp Man City ghi bàn, mà đây lại là mối lo của đội bóng Anh lúc này khi họ thậm chí còn không ghi nổi 1 bàn trên sân nhà dù có đầy đủ các ngôi sao trên hàng công. Đáng ngại hơn cho Man City là chắc chắn họ sẽ không có sự phục vụ của nhạc trưởng David Silva ở trận lượt về, như chính xác nhận của HLV Manuel Pellegrini.

TỔN THẤT: Benzema chỉ đá 1 hiệp, Man City mất Silva, Ronaldo có thể không đá lượt về

TỔN THẤT: Benzema chỉ đá 1 hiệp, Man City mất Silva, Ronaldo có thể không đá lượt về

Trước khi trận lượt về diễn ra, hai HLV Zidane và Pellegrini đang phải đau đầu với bài toàn nhân sự sau khi trận hòa 0-0 giữa Man City và Real Madrid ở Etihad để lại nhiều tổn thất cho cả hai đội.


Không Silva, Man City khốn khổ ngay

Trận lượt đi Bán kết Champions League trên sân Etihad có thể được chia làm hai nửa rõ ràng: Trước và sau khi tiền vệ David Silva rời sân (Iheanacho vào thay phút 41). Khi có Silva, Man City làm chủ được tuyến giữa và chơi ngang cơ với Real Madrid. Còn khi tiền vệ người Tây Ban Nha rời sân, Man City như rắn mất đầu và bị Real ép sân dữ dội ngay ở Etihad.

Thực tế là Man City-có-Silva và Man City-không-Silva khác nhau một trời một vực. Khi có anh trên sân, tuyến giữa của Man City không chỉ cầm được bóng mà còn chơi uyển chuyển và nhịp nhàng. Silva không mạnh về thể lực lẫn tranh chấp nhưng anh chạm bóng, xử lý bước một cực thông minh, và luôn đặt đồng đội vào tư thế thuận lợi.

Tiền vệ người Tây Ban Nha chỉ đá 40 phút, nhưng anh có tới 2 đường chuyền quan trọng (key pass), nhiều hơn bất cứ cầu thủ Man City nào khác đá cả trận. Tỷ lệ chuyền bóng chính xác của Silva (91,3%) cũng chỉ kém 2 trung vệ Kompany (92,1%) và Otamendi (93,1%), những người chỉ phải chuyền bóng ở cự ly rất ngắn.

Sự có mặt của Silva trên sân còn ảnh hưởng tới phong độ của các đồng đội xung quanh anh. Khi Silva còn đá, De Bruyne và Aguero có nhiều đất để hoạt động và gây áp lực lên khung thành Real Madrid, nhưng sang hiệp 2, bộ đôi này gần như bị cô lập. Màn trình diễn đáng thất vọng của Aguero và De Bruyne trong trận đấu này có nguyên nhân rất lớn từ chấn thương của Silva.

Khi tuyến trên vô hại, hàng thủ phải chịu sức ép nặng nề vì hàng tiền vệ có ít bóng, Man City đã bị ép đến nghẹt thở trong hiệp 2 và phải nhờ tới tài năng của Joe Hart để thoát thua.

Real Madrid: Khi được 'tháo gông', Modric rất đáng sợ

Real Madrid: Khi được 'tháo gông', Modric rất đáng sợ

Man City nên cảm thấy may mắn vì đã không thua bàn nào trong hiệp hai, khi Luka Modric được “cởi trói” ở tuyến giữa và bắt đầu thực hiện công việc tốt nhất của mình là tổ chức lối chơi và giữ nhịp trận đấu.


Không ai thay được Silva

Một nghịch lý đang xảy ra ở Etihad: Họ bỏ ra cả trăm triệu bảng mỗi mùa để tăng cường lực lượng, trong đó phần lớn là các tiền vệ như Raheem Sterling, Fernandinho, Fernando, De Bruyne, Fabian Delph nhưng họ lại không có một người thay thế xứng đáng nào cho Silva. Kể từ khi cựu tiền vệ của Valencia gia nhập sân Etihad năm 2010, anh luôn là trụ cột không thể thiếu, dù Man City xáo trộn liên tục.

De Bruyne được kỳ vọng nhất để trở thành nhạc trưởng của Man City sau Silva, nhưng có lẽ điều đó chỉ xảy ra ở thì tương lai. Khi Silva rời sân ở trận hòa Real, De Bruyne dù chơi rất tích cực nhưng anh chưa thể khỏa lấp sự vắng mặt của đàn anh. De Bruyne có thể tấn công tốt hơn, dứt điểm đa dạng hơn, nhưng anh lại không sở hữu những phẩm chất của một nhạc trưởng như Silva.

Nhưng việc Silva quá xuất sắc lại là một con dao hai lưỡi với Man City. Bởi khi không có tiền vệ nhỏ con này, họ chưa biết cách thích nghi, mà hiệp 2 trận đấu với Real là một ví dụ. Vì thế, viễn cảnh lần đầu tiên lọt vào Chung kết Champions League đang rất mờ mịt với Man City khi Silva không thể ra sân ở Bernabeu.

Ngay trên sân nhà, Man City còn không hạ được Real Madrid, thì có cơ sở nào để Man City-không-Silva tạo nên bất ngờ ở Bernabeu, khi mà nhiều khả năng Cristiano Ronaldo sẽ hoàn toàn lành lặn để ra sân?

Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm