Hai người họ, một là HLV, một là cầu thủ, đều vào loại vĩ đại nhất của Italy, đã là những kình địch lâu năm nổi tiếng. Đó là mối hận thù vượt ra khỏi những tranh cãi thường tình giữa HLV và cầu thủ, và mang tính cá nhân sâu sắc.
Trung Quốc đã nổi như cồn trên bản đồ bóng đá thế giới vài năm qua, nhưng không phải vì một thành tựu nào đó, mà là cách họ tiêu tiền, khiến ngay cả những ông chủ giàu có ở các đội bóng hàng đầu châu Âu cũng phải kiêng nể.
Ông Marcello Lipp tới Bắc Kinh hôm nay để thương lượng với các quan chức bóng đá Trung Quốc nhằm dẫn dắt đội tuyển nước này cũng như điều hành bóng đá mọi cấp độ của Trung Quốc.