Manchester United: Không đẹp mắt, chưa hoàn hảo, nhưng đáng ngợi ca!

16/12/2014 14:30 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Đánh bại Liverpool ghi dấu đỉnh cao phong độ của Manchester United mùa giải này. Đánh bại Manchester City là một khoái cảm, hoặc chiến thắng Chelsea của Jose Mourinho là một chiến công. Nhưng thắng kình địch Liverpool tại Derby nước Anh vẫn là một kì tích đặc biệt của mùa giải.

Đẹp mắt, nhuần nhuyễn và đầy sức mạnh, Manchester United tiếp tục phăm phăm bước đi: thắng 6 trận liên tiếp tại Premier League, sau khởi đầu tồi tệ nhất trong lịch sử giải VĐQG tính từ năm 1986. Sau 10 vòng đầu tiên đẩy Man United xuống vị trí thứ 10, Van Gaal mô tả tâm trạng của ông là “bứt rứt, khó chịu”. Từ khi bắt đầu thắng đến giờ, Van Gaal chưa mô tả lại cảm giác của ông, và qua các phát biểu ông vẫn tỏ ra không hài lòng thật sự. Nhưng một suất dự Champions League mùa giải tới đã nằm trong tầm tay của Man United.

Tại sao? Như thế nào lại vậy? David De Gea là một lý do. Ole Gunnar Solskjaer, một cựu tiền đạo nổi tiếng với khả năng dứt điểm sắc sảo của Man United mô tả màn trình diễn của De Gea trước Liverpool là “xuất sắc nhất” mà anh từng được chứng kiếntại Old Trafford. Huyền thoại Peter Smchmeichel và cựu thủ môn Edwin van der Sar có lẽ sẽ tự ái, nhưng chắc cũng không phiền lòng. Raheem Sterling đối mặt với De Gea 3 lần thì thua cả ba. Sau đó đến lượt Mario Balotelli ôm đầu bứt tai không ít bận. Sút cao thì De Gea đẩy ra. Sút thấp thì De Gea dùng chân cản phá. Khung thành Man United như bị yểm bùa.

Người chép sử của sân Old Trafford sẽ lại bận rộn trong thời gian này. Tinh thần chiến đấu trở lại? Đó có thể là một phạm trù khó đo đếm. Nhưng những thống kê về đội hình xuất phát của Man United thời Van Gaal chẳng hạn, chúng ta cũng dễ dàng nhận ra. Đội hình xuất phát luôn thay đổi. Hàng thủ không bao giờ giống nhau. Rooney di chuyển rộng và giờ đóng vai tiền vệ. Michael Carrick giờ được khai thác như một trung vệ thực thụ. Ngay tài năng trẻ James Wilson cũng có thể điềm nhiên lấy chỗ của ngôi sao Radamel Falcao, mà chẳng ai dám ý kiến gì.


Van Gaal đang giúp Man United thắng trở lại.

Phương pháp của Van Gaal là “tính toán điểm yếu của đối thủ”, như ông thừa nhận: “Tôi cần hàng công giàu tốc độ hơn và Wilson có tốc độ”, Van Gaal nói. “Tôi có một đội ngũ luôn tìm kiếm giải pháp khiến đối thủ tổn thương. Bạn cần may mắn nhưng bạn cũng phải tạo ra may mắn, và chúng tôi đã tìm ra may mắn”.

“Chúng tôi không thể nói ngay từ đầu rằng chúng tôi sẽ thắng mọi trận. Dĩ nhiên, thắng 6 trận liên tiếp quả là tuyệt vời. Nhưng chúng tôi phải cải thiện phong cách chơi. Chỉ sau trận gặp QPR và Hull City, tôi mới nói: “Ổn đấy, chúng ta kiểm soát trận đấu trong suốt 90 phút”.

Ngoài tài năng của David De Gea, khả năng dứt điểm của cầu thủ United gần đây cũng đáng nể. Họ đã thắng Southampton 2-1 nhờ hai cú dứt điểm siêu đẳng của Van Persie. Họ chỉ sút trúng đích 6 lần so với 9 của Liverpool, nhưng đã ghi 3 bàn so với 0 của đối thủ. Ngoài Van Persie, Rooney cũng đã ghi một bàn tuyệt đẹp trước Liverpool, sau khi di chuyển lên từ vị trí phải phòng ngự. Mata cũng đã biết ghi bàn, dù pha lập công trước Liverpool lẽ ra phạm luật.

United hiện gặp nhiều chấn thương. Cả 3 bản hợp đồng mới Hè qua là Marcos Rojo, Daley Blind lẫn Angel Di Maria đều đang chấn thương. Mặc dù các cầu thủ hiện tại đã giúp đội bóng không chòng chành trong cơn bão, nhưng để đi xa hơn hoặc đơn giản là giữ ổn định trong thời gian dài, Man United vẫn cần các cầu thủ đẳng cấp. Bất chấp Van Gaal đã khai thác các cầu thủ tay ngang rất tốt, điển hình là Ashley Young và Antonio Valencia, nhưng có thể mùa Đông này ông sẽ vẫn mua sắm. Kevin Strootman, Mats Hummels, Diego Godin đang là các mục tiêu được báo chí Anh đồn thổi. Bất chấp Van Gaal đã nói rất thô bạo: “Tôi nghĩ thật ghê tởm khi nhà báo các anh cứ viết về những con số chuyển nhượng. Như vậy là thiếu tôn trọng các cầu thủ”.

Gia Hưng
Theo Telegraph

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm