Góc nhìn: Với Van Gaal, phía trước luôn đầy rủi ro!

04/12/2014 04:13 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Các cầu thủ Manchester United sẽ “tận hưởng bữa tiệc Giáng Sinh sớm” trước khi tập trung tối đa cho giai đoạn dày đặc lịch thi đấu cuối tháng Mười Hai – Louis Van Gaal khẳng định. Trong men say của trận thắng thứ tư liên tiếp, người đàn ông Hà Lan cao hứng nói: “Tôi là một HLV rất điên rồ.”

1. Vô ý hay cố tình, Van Gaal cũng đã khiến người ta phải giật mình đôi chút. Ông là một người “điên rồ” ư? Đã có nhiều câu chuyện về cái tôi to lớn và sự kiêu ngạo của ông, nhiều đến mức người ta luôn cần phải dừng lại để điềm tĩnh xem xét về tài năng của nhà cầm quân này.

Jose Mourinho thường được miêu tả như một “Tiểu Van Gaal”, nhưng thực chất có phải vậy? Ngày 25/10 vừa qua, cây viết Gabriele Marcotti đặt bút trên tờ Herald Scotland và khẳng định: đó là hai người hoàn toàn khác biệt, chỉ “chung một nơi làm việc trong vài năm” mà thôi.

Van Gaal hay phát ngôn gây sốc, Mourinho cũng vậy. Nhưng trong khi những lời lẽ của Mou thường mang những dụng ý làm lợi cho đội bóng của ông bằng cách kéo sự chú ý và sức ép khỏi các cầu thủ, gây áp lực lên trọng tài, trêu tức đồng nghiệp... thì Van Gaal lại tỏ ra vô cùng cáu kỉnh trước báo giới.

Từng lớn tiếng khẳng định rằng các phóng viên là một đám “không hiểu bất kỳ cái gì về bóng đá”, cựu HLV của Ajax Amsterdam từng... cạch mặt báo chí ở nhiều nơi ông đặt dấu chân. Đỉnh cao chính là tuyên bố vào tháng 5/2000, khi ông rời Barcelona sau màn đánh rơi chức vô địch vào tay Deportivo La Coruna: “Này các ông báo chí. Tôi đi đây. Chúc mừng vì đã đạt được mục đích.”

Và điều quan trọng nhất, đó là trong khi Jose Mourinho gần như đảm bảo được thành công ở mọi đội bóng, mọi mùa giải (trừ năm thứ ba tại Real Madrid khi kém Barcelona 15 điểm trong cuộc đua vô địch) thì Van Gaal đã chịu không ít thất bại trong sự nghiệp.

2. Từ năm 2000 đến năm 2002, Louis Van Gaal dẫn dắt đội tuyển Hà Lan quê hương và đưa Cỗ máy Da cam đến... một trong những giai đoạn u tối nhất lịch sử. Năm 2002, ông trở lại Barcelona, có những thời điểm thê thảm tới mức chỉ hơn nhóm xuống hạng 3 điểm và sớm chia tay chỉ sau nửa mùa.

Ông cũng nhất quyết rằng Rivaldo, một trong những “số 10” hay nhất lịch sử bóng đá Brazil phải... đá cánh trong đội hình của ông và buộc anh ra đi. Năm 2004, ông trở về Ajax làm Giám đốc Thể thao và... liên tục gây hấn với học trò cũ Ronaldo Koeman – HLV trưởng, để rồi lại phải sớm chia tay. Năm 2011, ông dẫn Bayern Munich... rời khỏi nhóm dự Champions League, ít lâu sau khi quyết liệt từ chối lời đề nghị mua Manuel Neuer của ban lãnh đạo.

Kể ra chừng ấy vết nhơ không phải để nói rằng Louis Van Gaal là một HLV tồi. Ngược lại là đằng khác – hồ sơ sự nghiệp của ông không chỉ giàu thành tích, mà còn được ghi nhận như một trong những cái tên cải tiến Bóng đá Tổng lực trứ danh một thời, đưa nó vào thời hiện đại. Chỉ đơn giản rằng, Van Gaal là không thể đoán định trước.

3. Với một đội hình toàn cầu thủ trẻ, Van Gaal vô địch châu Âu năm 1994. Với một đội hình già cả, ông đánh mất vé dự World Cup năm 2002. Với một đội hình trong giai đoạn chuyển giao, ông thất bại hoàn toàn năm 2003 và có một chút thành công, một chút bất ổn trong khoảng 2009-2011. Manchester United ở thời điểm hiện tại có hoàn cảnh tương đối khác: Chỉnh sửa lại từ móng tới nóc để quay về đỉnh cao.

Bốn chiến thắng liên tiếp của United sẽ gặp hai bài thử thách đáng kể là Southampton và Liverpool. Nếu bất bại, hoặc thậm chí là toàn thắng hai đối thủ kể trên thì mới có thể tạm tin tưởng Van Gaal.

Những bữa tiệc Giáng Sinh có lẽ không nên tổ chức quá sớm.

Dũng Lê
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm