Ander Herrera: Yêu Man United từ thủa ấu thơ

17/08/2014 12:42 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Tiền vệ người TBN có rất nhiều thần tượng thời thơ ấu, từ Sir Bobby Charlton tới Luciano Galletti, và một tình yêu lớn cho Old Trafford.

Trong ngày đầu tiên tới sân tập Carrington, Ander Herrera đã nhận được sự chào đón từ Charlton, thần tượng thời thơ ấu. Anh gần như tỏ ra bực tức khi được hỏi có biết cựu danh thủ từng giành Cúp C1 và có 758 trận chơi cho Man United là ai hay không.

Không phải “fan phong trào”

Tình yêu của Herrera với bóng đá, cũng như với Man United không phải là của một “fan phong trào”. “Mỗi ngày ở Carrington luôn có ai đó mà tôi chưa từng gặp. Bạn phải cảm thấy quy mô của đội bóng này. Bạn ở trong phòng thay đồ và được gặp Fletcher, Carrick, Rooney, Van Persie, những người đã giành mọi danh hiệu và chơi ở trình độ cao nhất trong 10 năm, không phải 2-3 năm”, anh kể.

Có lẽ lúc này thì không phải là cao nhất. Lần đầu tiên trong 25 năm, Man United sẽ không được dự cúp châu Âu. Ngược lại, lần đầu tiên trong 15 năm, các đồng đội cũ của Herrera ở Athletic Bilbao sẽ tranh tài ở Champions League, thật đúng lúc, khi họ vừa chuyển sang sân mới San Mames. Athletic cũng là một CLB rất đặc biệt, tự hào vì bản sắc của mình, đội bóng mà Herrera sẽ ngưỡng mộ ngay cả nếu anh không phải là người xứ Basque.

“Tôi sẽ không bao giờ rời Athletic nếu như không phải là tới một CLB như Man United. Tôi đã rời một đội bóng khác lạ, đặc biệt, với một triết lý có một không hai và những con người tuyệt vời. Nếu không phải là để tới Man United, tôi có lẽ đã ở lại đó 10 năm, nhưng đây là đội bóng lớn nhất nước Anh, một dự án mới, các cầu thủ mới và một HLV mới… Chúng tôi đều rất quyết tâm đưa đội bóng trở lại nơi mà nó thuộc về. Tôi đã sang tuổi 25 (hôm thứ Năm), Man United là một cơ hội tôi không thể từ chối”.

Chỉ có thể là Man United

Cơ hội đó từng đến mùa hè năm ngoái, nhưng Athletic lắc đầu vào phút chót. Lần này, Man United trở lại không phải để thương lượng: họ trả mức phí giải phóng hợp đồng 36 triệu euro. Một lý do khác khiến mọi việc trở nên dễ dàng hơn là Herrera thấy nhiều điểm tương đồng giữa HLV mới của anh, Louis van Gaal, và HLV cũ, Marcelo Bielsa, người đã làm việc với anh ở Athletic trước Ernesto Valverde. “Ông ấy là một người luôn sống động, tích cực và hoạt bát. Ông ấy cũng nghĩ về bóng đá 24 tiếng mỗi ngày, tôi chưa bao giờ thấy ai làm việc chăm chỉ như thế. Van Gaal cũng vậy, ông ấy tham gia vào chi tiết từng buổi tập của các cầu thủ. Bielsa đã giúp tôi trở thành một cầu thủ giỏi hơn, và tôi chắc chắn rằng Van Gaal cũng sẽ thế”.

Dần dần, Herrera nhận ra Van Gaal muốn gì ở anh. “Tôi giống như (Nigel) De Jong (ở ĐT Hà Lan), phía trước hàng thủ, nơi tôi đã chơi vào giữa tuần rồi, tôi cũng có thể đá số 10, kiểu Sneijder. Tôi nghĩ mình sẽ biết cách chiến thắng”. Cựu HLV của anh Jose Aurelio Gay từng gọi Herrera là Xavi mới, còn chính anh nói về mình: “Tôi luôn thích có bóng, chơi bóng và tham gia phòng ngự, tôi là mẫu tiền vệ chơi quyết liệt, cống hiến hết sức mình và sẵn sàng hỗ trợ tấn công”.

Herrera có vẻ ngoài mỏng cơm, và còn trẻ, nhưng đừng để vẻ ngoài đó đánh lừa bạn, anh mạnh mẽ, cứng rắn, chăm chỉ và luôn rất quyết tâm. Herrera còn đọc trận đấu rất tài tình, cả về chiến thuật và cảm xúc. Với tất cả những phẩm chất đó, anh sẽ càng lợi hại hơn khi được khoác áo đội bóng mà mình yêu mến có lẽ là thứ 2, chỉ sau Bilbao. “Khi còn là một chú nhóc, tôi đã rất ngưỡng mộ các cầu thủ chuyên nghiệp, và giờ tôi đang được chơi bóng ở Man United. Hãy tưởng tượng xem hành trình đó tuyệt vời ra sao?”

Và nhiều điều tuyệt vời hơn còn đang chờ đợi anh phía trước, ở Old Trafford.

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm