Vòng 5 Premier League: Man City đã bỏ xa Chelsea 11 điểm

13/09/2015 06:34 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Kẹp giữa hai trận đấu lớn của vòng 5, trận đấu sớm Everton-Chelsea và cuộc đọ sức vẫn được ca tụng là derby nước Anh Man United-Liverpool là hàng loạt những kết quả khác thật ra có ảnh hưởng tới cuộc đua cho ngôi đầu bảng hơn.

Có hơi kỳ lạ sau 4 vòng đấu, nhưng cuộc trạm chán thượng đỉnh của Premier League lại diễn ra ở Selhurst Park, giữa đội nhất bảng Man City và nhì bảng... Crystal Palace.

Nhọc nhằn nhưng Man City vẫn toàn thắng

Mới 6 năm về trước cũng ngày này, Palace đã thua 0-4 dưới tay Scunthorpe ở giải hạng Ba Anh, nhưng giờ, họ có cơ hội leo lên đầu bảng giải Ngoại hạng một cách đầy thuyết phục nếu có thể đánh bại Man City.

Nhưng rốt cuộc, không chỉ giấc mơ đó không trở thành sự thật với Palace, họ còn phải hứng chịu một thất bại cay đắng bởi bàn thua ở phút 90+3. Trước đó, Man City đã cho ra mắt Kevin De Bruyne, ra sân từ ghế dự bị thay cho Sergio Aguero chấn thương ở phút 25, nhưng rồi một cầu thủ dự bị khác ít được chú ý hơn nhiều của họ mới trở thành người hùng của trận đấu.

Chân sút 18 tuổi người Nigeria Kelechi Iheanacho, đá trận đầu tiên của anh cho Man City, vào sân ở phút 89 thay cho Wilfried Bony, đã ghi bàn duy nhất ở cự ly gần sau cú sút của Samir Nasri để mang về 3 điểm cực kỳ quý giá cho đội đầu bảng. Bàn thắng của Iheanacho là đủ để đảm bảo cho đội bóng của HLV Manuel Pellegrini tiếp tục chuỗi thành tích toàn thắng, đạt 15 điểm tối đa sau 5 trận và còn đáng ngưỡng mộ hơn, tới tận bây giờ họ vẫn chưa thủng lưới bàn nào suốt 450 phút thi đấu. Và Man City ấy đang bỏ xa đầu bảng Chelsea đến 11 điểm!

Hàng công Arsenal vẫn chơi tốt

Trong khi đó, Arsenal đã tận dụng tốt cơ hội đến với họ trong một trận đấu mà đội bóng của HLV Arsene Wenger hoàn toàn làm chủ cả về mặt thế trận lẫn tỉ số trên sân nhà Emirates. Trước một Stoke đang được cách tân theo kiểu... Arsenal của Mark Hughes, đội bóng áo đỏ-trắng đã cho đối thủ thấy phải chơi cầm bóng nhiều, tấn công đoạn ngắn và tốc độ ra sao.

Khởi đầu trận đấu với Theo Walcott ở vị trí tiền đạo, Wenger rõ ràng muốn chứng tỏ cho mọi người thấy ông đúng là không cần mua một chân sút nữa ra sao. Và sau một vài cơ hội bị bỏ lỡ vào đầu trận, một phần do quá nôn nóng thể hiện mình, tuyển thủ Anh cũng đã có điều mà anh cần: một bàn thắng. Người chuyền bóng để Walcott lập công, thật thích hợp, chính là người chơi thay anh ở cánh phải (dù thường xuyên dạt vào trung lộ), Mesut Oezil. Đường phất dài của Oezil thuộc đẳng cấp cao, chính xác đến từng cm.

Sang hiệp 2, trước nguy cơ có thể bị gỡ hòa đột ngột dù đã áp đảo từ đầu tới cuối do chứng kiến quá nhiều cơ hội ngon ăn bị bỏ lỡ ở 45 phút đầu, Wenger vẫn tiếp tục ra lệnh cho đội bóng của ông tấn công và mọi quyết định thay người của chiến lược gia người Pháp đều là để tìm kiếm bàn thắng thứ hai. Ông đạt được ý đồ đó với pha đánh đầu dễ dàng ấn định tỉ số của Olivier Giroud từ một pha sút phạt của Santi Cazorla.

Chiến thắng này không chỉ giúp Arsenal vươn cao trên bảng xếp hạng, 3 điểm ở Emirates tối qua rất có thể còn là lợi khẳng định rằng Pháo thủ sẽ là kẻ thách thức xứng tầm của Man City ở Premier League mùa này, khi họ đã nhảy qua Palace để chiếm vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng, dù vẫn kém đội đầu bảng 5 điểm.

Ở những trận đấu còn lại, hai đội mới thăng hạng Norwich và Watford đã có những chiến thắng tối quan trọng trên sân nhà để khiến cho cuộc đua sinh tồn của giải đấu hấp dẫn ngay từ đầu. Chơi đầy quả cảm dù kém một người trong hơn nửa giờ đồng hồ do thẻ đỏ với Valon Behrami, Watford vẫn giành trọn 3 điểm với chiến thắng tối thiểu trước Swansea ở Vicarage Road. Trong khi đó, Norwich thắng nhàn đối thủ cùng cảnh ngộ Bournemouth 3-1 để vươn lên thứ 8 trên bảng xếp hạng. Trận đấu còn lại diễn ra loạt trận 9 giờ tối qua kết thúc không có bàn thắng khi cả West Brom và Southampton đều hài lòng ra về với 1 điểm.

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm