Man United sa sút: Tất cả không nằm trong tính toán của Sir?

20/01/2014 00:40 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Thật khó mà không cảm thông với HLV David Moyes vì những gì đang diễn ra ở Man United, nhưng hiểu được khó khăn mà ông đã phải chịu là một chuyện, và tin tưởng rằng ông có thể vượt qua được khó khăn này hay không là một chuyện khác.

Moyes có lẽ không phải người phù hợp với chiếc ghế vĩ đại của Sir Alex ngay từ đầu, và đây có thể chỉ là một ý tưởng lãng mạn.

Man United cần một nhà chinh phục

Ai cũng biết Moyes là một HLV có xu hướng phòng thủ và cầu toàn, điều này không có gì sai, nếu ông có thể toàn tâm toàn ý theo đuổi lối chơi này như thời kỳ còn dẫn dắt Everton. Nhưng Man United lại là đội bóng xây dựng tên tuổi dựa trên lối chơi tấn công, và chúng ta đã không ít lần thấy Moyes phải vò đầu bứt tai vì giằng co giữa sở trường và sức ép phải thể hiện ở đây.

Sự mất phương hướng ấy lý giải tại sao Moyes United lại chơi sân nhà tệ đến thế ở mùa giải này, nơi họ buộc phải áp đặt lối chơi. Và vì nửa vời, hệ thống phòng ngự của Moyes dễ dàng bị phá vỡ trước đủ loại đối thủ, từ sừng sỏ như Man City cho đến hạng hai như West Brom hay Cardiff. Moyes không phải là một HLV có phong cách chinh phục, và ngay cả với triết lý phòng ngự phản công, thì ông cũng không đủ lọc lõi và khôn ngoan.

Sir Alex có lẽ đã quá chủ quan khi giao di sản cả đời của ông cho David Moyes. Cựu HLV Everton không có lỗi gì cả, nhưng ông không phải một HLV đã trải qua chiến thắng. Khi tiếp quản Man United ở vị thế thấp hơn bây giờ rất nhiều, Alex Ferguson đã vô địch Scotland 3 lần, giành Cúp QG Scotland 4 lần, cùng với 1 Cúp C3 và Siêu Cúp châu Âu.

Ông đã một tay gây dựng uy tín và danh vọng ngày hôm nay cho Man United, và cơ đồ này chỉ có thể được tiếp nối suôn sẻ nếu nó được trao vào tay một HLV có danh tiếng và lịch sử tương đương hoặc không kém Ferguson quá xa. Một HLV đã chinh phục được những chiến quả cao quý và có đủ thần thế để gánh vác di sản này.

Sai từ lúc bắt đầu

Một trong những nguyên nhân đẩy Man United vào tình thế hiện nay là một kỳ chuyển nhượng mùa Hè quá ảm đạm (và mùa Đông này cũng thế?). Lý do rất đơn giản: Các ngôi sao không muốn làm việc với một HLV họ chưa tin tưởng. Sức hút trên TTCN đã bay theo quyết định giải nghệ của Sir Alex.

Tương tự là sự hoang mang của các đối thủ và cả... trọng tài. Trước đây, những cuộc khẩu chiến của Sir Alex luôn khiến những đối tượng ông công kích phải bối rối. Nhưng bây giờ, khi nghe David Moyes phàn nàn về công tác trọng tài, chúng ta chỉ thấy trong đó sự bất lực. Có những lời mà chỉ một HLV như Sir Alex nói ra mới có sức nặng. Còn Moyes, tốt nhất là nên im lặng và làm việc.

Chính các cầu thủ hiện tại, những người đã cùng Sir Alex giành chức vô địch Premier League mùa trước, cũng đã đánh mất đi niềm tin hình thành dưới thời "Ông già gân". Khi có Ferguson, ai cũng tin rằng họ có thể làm nên điều gì đó đặc biệt. Nếu Ancelotti hay Mourinho ngồi vào chiếc ghế Sir Alex bỏ lại, niềm tin ấy có thể sẽ bị tổn thương ít hơn. Uy tín của Moyes thì lại có thể khiến niềm tin ấy tan biến chỉ sau một vài thất bại.

Sir Alex đã quá lãng mạn khi chọn một người rất bình thường vào chiếc ghế HLV vĩ đại do ông để lại. Xin nhắc lại, Moyes không có lỗi, vì ông có thể tiến bộ và giành được thành quả trong tương lai. Nhưng vào thời điểm này, nếu ai đó nghĩ rằng Man United có thể vô địch với Moyes, thì đó là ý tưởng thiếu thực tế.

Phạm An


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm