Các ngôi sao Man City thừa tiền bạc, thiếu thời gian

26/07/2015 06:15 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Đáp chuyến bay tới Hà Nội vào 18h45 đêm qua, CLB Manchester City đã được CĐV Việt Nam chào đón nồng nhiệt từ sân bay Nội Bài về tới khách sạn. Bầu không khí chờ đợi rồi vỡ òa khi các ngôi sao Man xanh xuất hiện chẳng khác chuyến du đấu Việt Nam của CLB Arsenal vào năm 2013 là bao. Nhưng tiếc là Man City không có nhiều thời gian để chiều người hâm mộ.

CĐV Man xanh đội mưa đợi thầy trò Pelegini

Phải đến 18h45 các cầu thủ Man City mới đáp xuống sân bay Nội Bài, nhưng từ 15h00 đã có khoảng hơn 200 CĐV Man xanh túc trực trước cổng sân bay để chào đón thầy trò Pelegini. Tuy không quá đông, nhưng chừng ấy CĐV Man City cũng đủ tạo ra bầu không khí náo nhiệt, sôi động trên cung đường dài 50m.

Nhiều CĐV mang theo ảnh của các ngôi sao Silva, Nastri, Aguero, Toure… liên tục hô vang tên các thần tượng với vẻ mặt cực kỳ háo hức.

Bạn Nguyễn Vũ Lực (Thanh Xuân, Hà Nội), một thành viên của Hội CĐV Man City tại Hà Nội cho biết: “Tôi rất bất ngờ khi Man City, CLB bóng đá hàng đầu nước Anh, đội bóng yêu thích của tôi đến Việt Nam. Từ khi biết thông tin Man City đến Việt Nam tôi thường xuyên cập nhật tin tức để biết lịch trình, cũng như các vấn đề liên quan đến thầy trò Pelegini khi họ đến đất nước của chúng ta. Tôi đến sân bay túc trực từ lúc 3h chiều với hy vọng được nhìn ngắm các ngôi sao của Man City, được bắt tay David Silva. Không khí đón đội thật tuyệt vời, tất cả các thành viên trong Hội CĐV Man City ở Hà Nội ai cũng có tâm trạng háo hức như tôi”.

Đến 18h30 trời Hà Nội mưa tầm tã, các CĐV Man xanh cùng đông đảo phóng viên, báo đài vẫn  kiên nhẫn đội mưa chờ đợi. Thậm chí nhiều fan nữ xinh đẹp của Man City còn không cần đến ô che để thoải mái tay này giữ tấm ảnh ngôi sao, tay kia vẫy chào theo nhịp điệu của Hội CĐV.

Lực lượng an ninh hoạt động khá vất vả, bởi thi thoảng cổng sân bay hé mở những tiếng hô vang Man City lại vang lên và đoàn người chen lấn, di chuyển đến vị trí thuận lợi để mong có thể nhìn rõ gương mặt của các ngôi sao nửa xanh thành Man.

Nhưng Man City đã quá vội vàng

Kiên nhẫn chờ đợi trong hơn 3 giờ đồng hồ, bất chấp trời mưa, CĐV Man xanh tỏ ra khá thất vọng khi xe bus chở thầy trò Pelegini chỉ lướt qua trước mắt các CĐV chừng 5 giây.

Sau nhiều giờ chờ đợi, đến 19h20, cổng sân bay Nội Bài cũng đã mở toang cánh cửa, và xe bus chở CLB Man City chầm chậm di chuyển ra. Tuy nhiên, khi vừa ra khỏi cổng, tài xế bắt đầu tăng tốc đưa thầy trò Pelegini về khách sạn khiến hàng trăm CĐV đội mưa hụt hẫng nhìn theo.

Những tiếng  xuýt xoa tiếc nuối vang lên trong đêm mưa. “Sao BTC không tạo điều kiện cho đội bóng dừng lại thêm một chút để người hâm mộ được thấy các cầu thủ nhỉ?, Chờ đợi suốt cả buổi chiều nhưng chỉ thấy thần tượng ít quá…”.

Chỉ có 5 giây lướt qua ở cổng sân bay, nhiều CĐV vẫn kịp nhận ra các thần tượng và gọi tên. Những Dzeko, Nasri, Pellegrini, Fernando nở nụ cười trìu mến vẫy tay chào người hâm mộ Việt Nam qua tấm kính xe bus như là một sự an ủi.

Sân bay Nội Bài mưa vẫn nặng hạt, nhiều tố CĐV Man xanh vẫn quyết tâm bám theo xe chở đội trên đường về khách sạn. Số còn lại lặng lẽ ra về trong tâm trạng tiếc nuối vì không thể ngắm nhìn được các thần tượng một cách rõ hơn. Đành hẹn những ngày tới vậy.

200. Hội CĐV Man City tại Việt Nam có 200 thành viên. Chiều qua tất cả 200 thành viên của Hội CĐV Man City tại Việt Nam đã di chuyển trên 4 chiếc xe bus riêng đến sân bay Nội Bài lúc 15h00 để chào đón thầy trò Pellegrini.

20. Có khoảng 20 chiếc Moto phân khối lớn của CLB Moto Hà Nội được cử đến để dẫn đường CLB Man Chester City từ sân bay Nội Bài về đến khách sạn Marriott (Hà Nội).

5. Xe bus chở các thành viên của CLB Man City chỉ xuất hiện ở cổng sân bay Nội Bài khoảng 5 giây trước khi tăng tốc về khách sạn Marriott. Sự vội vàng của thầy trò Pellegrini khiến nhiều CĐV Man xanh kiên nhẫn chờ đợi dưới trời mưa tỏ ra khá hụt hẫng.


Đăng Khoa
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm