Trưng bày những bức ảnh nude của Madonna khi cô chưa là ca sĩ

02/10/2008 17:52 GMT+7 | Sự kiện qua ảnh

(TT&VH Online) - Tại Praha, thủ đô CH Czech đang diễn ra cuộc triển lãm ảnh của Martin H. M. Schreiber, một nhà nhiếp ảnh gốc Czech, giới thiệu 80 ảnh nghệ thuật tiêu biểu của ông. Trong đó được chú ý nhất là 6 bức ảnh nude đen trắng của Madonna do Schreiber chụp từ năm 1979, khi cô vẫn chưa trở thành ca sĩ.
Năm 1979 Madonna Louise Ciccone mới 21 tuổi và mới đến New York với 35 USD trong túi, sau khi đột ngột bỏ học múa ở trường Đại học tổng hợp Michigan. Ở New York cô phải làm đủ nghề để kiếm sống, từ bồi bàn cho tới làm người mẫu... chụp ảnh khỏa thân (sau này trong quá trình làm vũ công cho ca sĩ người Pháp Patrick Hernandez, Madonna mới gặp anh chàng chơi nhạc tên là Dan Gilroy và từ đó mới dần dần bước vào sự nghiệp âm nhạc).
 
Còn Martin H. M. Schreiber hồi ấy mới 33 tuổi (ông sinh năm 1946) và đang giảng dạy nhiếp ảnh tại New School/Parsons ở New York.
 
Kể về lần gặp gỡ với Madonna thuở hàn vi đó, đến bây giờ Schreiber vẫn còn tiếc rẻ: "Chúng thật ngọt ngào - những bức ảnh trinh nguyên về một cô gái trẻ trung và xinh đẹp. Hồi ấy chẳng ai nhắc tới chuyện ca hát hoặc âm nhạc và thật bất hạnh khi tôi lại là một người không dự đoán được tương lai. Giá như biết trước thì tôi đã chụp thêm thật nhiều ảnh nữa".
 
Ông chụp được có 6 bức và cũng quên khuấy đi luôn. Mãi đến năm 1985 khi đứng trước một quầy báo ở sân bay, tình cờ thấy ảnh Madonna trên trang bìa tạp chí Times, lúc đó ông mới biết cô đang trở thành một ngôi sao âm nhạc.
 
Sáu bức ảnh đó về sau đã mang lại cho Schreiber một khoản tiền rất lớn khi chúng được đăng trên Playboy.
 
Giờ đây những bức ảnh từng bị Schreiber bỏ quên ấy trở thành tâm điểm gây chú ý nhất trong triển lãm sự nghiệp của ông ở Praha.
 
4 trong số 6 bức ảnh Madonna của Martin H. M. Schreiber:
 
 
Q.K

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm