Lưu Diệc Phi: mơ mộng và thức tỉnh

20/05/2011 14:05 GMT+7 | Người đẹp

(TT&VH Online) - Vai Nhiếp Tiểu Thiện trong phim Thiện nữ u hồn đánh dấu sự trở lại của Lưu Diệc Phi. Cô cho biết các cảnh quay nguy hiểm trong phim đều do chính mình thực hiện mà không nhờ đến diễn viên thế thân. Trả lời phỏng vấn của tạp chí thời trang L’OFFICIEL, Lưu Diệc Phi kể chuyện vì sao thời gian qua cô tạm ngừng đóng phim.

* Hai năm tạm ngừng đóng phim, chị không sợ khán giả quên mất chị hay sao? Lý do phải chăng vì tuổi đời còn quá trẻ?

- Việc này không liên quan đến tuổi tác. Tôi nghĩ mình cần có thời gian để hiểu rõ rốt cuộc điều mình cần là gì. Bởi có lúc tôi ngộ nhận mình đã có tất cả cái mình muốn, nhưng thực tế lại không có cảm giác vui vẻ. Nếu như đã có thành tựu rồi, đặt xuống, nghỉ ngơi một thời gian để suy nghĩ, bạn sẽ  phát hiện ra cái mà bạn theo đuổi ở tầng sâu hơn cảm giác thỏa mãn trước đó.



Hình ảnh mới của Lưu Diệc Phi trên tạp chí L'Officiel

* Khi bạn quyết định ngừng đóng phim, người thân và công ty có ý kiến phải đối hay không?

- Một số ủng hộ tôi, một số khác phản đối, họ hỏi tôi rằng khoảng thời gian ngừng đóng phim như vậy có phải là quá nhiều hay không? Nhưng thời điểm đó tôi không có cảm xúc, không thể tiếp tục làm việc được nên đã kiên quyết bảo lưu ý kiến của mình.

* Chị có thu hoạch gì sau khi mượn sách để giải tỏa áp lực?

- Có một câu nói mà tôi rất thích là: “Hãy nhìn ra ngoài để mơ mộng và nhìn vào bên trong để thức tỉnh”. Sau một thời gian để suy nghĩ, chiêm nghiệm tôi tìm ra được động lực thôi thúc mình chứ không phải môi trường hay hoàn cảnh bên ngoài lôi kéo mình đi. Khi tĩnh lặng chúng ta sẽ hiểu được điều mình thực sự mong muốn, nghe được tiếng nói từ trong lòng mình. Thực ra tất cả mọi việc đều có thể giải quyết, rất đơn giản và rõ ràng.

Bộ ảnh mới nhất của Lưu Diệc Phi trên tạp chí L'Officiel








Hiền Thương (Theo Sohu)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm