Lương 'dị' và những pha bóng khác người

08/07/2015 13:21 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Cú cứa lòng chân trái tuyệt đẹp ấn định tỷ số 2-0 cho Hà Nội T&T trong cuộc tiếp đón SHB.Đà Nẵng ở vòng 14, mới chỉ là bàn thắng thứ 2 của Thành Lương ở V-League mùa này. Con số không mấy ấn tượng với một cầu thủ từng ghi trung bình 8 - 10 bàn/mùa giải, khi còn khoác áo CLB bóng đá Hà Nội (Hà Nội ACB), nhưng nó lại rất ý nghĩa với Lương “dị” và càng ý nghĩa hơn với Hà Nội T&T.

Một tuần trước đó, trận đấu với XSKT.Cần Thơ cũng tại Hàng Đẫy, Thành Lương cũng là người "đóng đinh" tỷ số 4-1, từ chấm đá phạt đền. Bầu Hiển lập tức lao xuống đường piste mở két.

Trong trận gặp SHB Đà Nẵng, Lương chịu khó sút xa nhiều. Trong đó có cú sút cự ly cỡ 40m, bóng đi trực diện,  căng và xoáy khiến thủ môn SHB. Đà Nẵng phải “ói” ra. Nếu bàn thắng đó thành bàn thì cả tá tiền đạo ở V-League phải “khóc thét”!

Đã 10 năm qua, kể từ ngày đầu tiên bước chân lên sàn diễn chuyên nghiệp ở tuổi 18, Thành Lương đã chơi bóng gần như không ngơi nghỉ. Lương là người trẻ nhất trong thành phần ĐT Việt Nam vô địch AFF Suzuki Cup 2008 (20 tuổi). Bằng với thời gian qua đi và thay đổi môi trường thi đấu, Thành Lương cũng chủ động điều chỉnh lối chơi và không gian hoạt động.

Sau V-League 2012, khi CLB bóng đá Hà Nội của Thành Lương bị gạch tên trên bản đồ, sau vụ bầu Kiên vướng phải vòng lao lý, Thành Lương tưởng chừng mất phương hướng. Hà Nội T&T đã xuất hiện rất đúng lúc và tại đội bóng mới, Thành Lương lần đầu tiên có vinh dự trở thành nhà vô địch V-League. Người ta đã ví rằng, Hà Nội T&T có được Thành Lương (trước đó là Văn Quyết), như "hổ mọc thêm cánh".

Nhưng, trước kì nghỉ để U23 Việt Nam tập trung đá SEA Games 28, là khoảng thời gian khó khăn với HLV Phan Thanh Hùng. Cựu vương Hà Nội T&T chỉ tìm được 4/18 điểm tối đa. Thua B.Bình Dương chẳng nói làm gì, tệ hơn, đội bóng dưới trướng Phan Thanh Hùng còn để Đồng Tháp và S.Khánh Hoà BVN qua mặt. Thua nhiều, lòng người dễ tản mác. Thực tế, HLV Thanh Hùng cũng không phủ nhận điều này.

“Một bộ phận các trụ cột của đội bóng đánh mất sinh khí và khát vọng. Đó là lý do tôi phải dùng rất nhiều người trẻ. Nhưng, cầu thủ trẻ lại không thắng được sức ép. Phận làm tướng đau đầu lắm chứ không nói chơi được. Các chiến thắng trước XSKT.Cần Thơ và SHB.Đà Nẵng như thần dược vậy. Rất mừng khi những Văn Quyết, Thành Lương đã trở lại”, HLV Phan Thanh Hùng chia sẻ với Thể thao & Văn hoá.

Trong số rất nhiều những cựu trào của đội bóng, Thành Lương được xem là người hiểu ông thầy mình nhất và cũng chia sẻ nhiều nhất.

Nội tình Hà Nội T&T, tiếng là đoàn kết, nhưng trên thực tế lại không phải như vậy. Trong hoàn cảnh này, chỉ có chiến thắng mới chữa lành những vết thương. Ông Hùng nói 2 chiến thắng vừa qua là thần dược, kể cũng không quá lời. “Sông có khúc, người có lúc”, giá mà ai cũng nghĩ được như Thành Lương!

“Thành Lương là một cầu thủ dễ mến và ở bất cứ đâu cậu ấy đến, cũng gây… ồn ào. Lương bản tính vốn không thích gây sự chú ý, cuộc sống cũng có thể nói là khá khép kín, nhưng anh ấy không bao giờ từ chối bất cứ lời đề nghị nào từ người hâm mộ. Nhiều khi đang uống dở cốc nước thôi, nhưng Lương vẫn phải đứng dậy chụp ảnh chung với fans. Kể từ khi có được Thành Lương, dám đảm bảo Hà Nội T&T cũng được yêu mến nhiều hơn” - Chủ tịch CLB Hà Nội T&T, Nguyễn Quốc Hội.


Trần Hải
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm